ATP World Tour Finals 2014: Ai cũng muốn cản Nole. Nhưng...

14/11/2014 19:55 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ Jimmy Arias, bình luận viên thẳng thắn của Tennis Chanel, đã làm một việc khá liều lĩnh nhưng đúng đắn khi máy quay đang ghi lại hình ảnh các cổ động viên Thụy Sĩ vẫy cao lá quốc kỳ của họ trong trận đấu giữa Novak Djokovic và Stanislas Wawrinka.

Lúc ấy, anh đã lớn tiếng hỏi: “Những người Thụy Sĩ này có nhìn tỷ số không thế nhỉ?”

Sức mạnh vượt trội

Ở thời khắc ấy, tay vợt số 1 thế giới vừa giành được điểm break thứ 4 trong trận đấu, vươn lên dẫn trước 6-3, 3-0 khi đang ở set thứ 2. Và "hình phạt" mà Nole đã gián tiếp gửi tới những người đang vẫy cờ Thụy Sĩ trên khán đài kia là chấm dứt trận đấu chỉ trong vòng 3 jeux đấu sau đó, khiến cho tấm vé bước vào vòng bán kết của hạt giống số 3 Wawrinka vẫn ở xa tầm với.

Chiến thắng chóng vánh ấy của Djokovic làm người ta nghĩ đến một kịch bản mà ai cũng có thể dự đoán: Danh hiệu ATP Finals thứ 3 liên tiếp trong sự nghiệp, một cú hat-trick! Wawrinka đã khởi đầu khá tốt bằng một điểm break ngay ở jeux đấu đầu tiên, và rồi còn đảm bảo được jeux cầm giao bóng của mình. Hai jeux đấu đầu chỉ diễn ra trong 17 phút và những khán giả ấy càng phấn khích hơn. Nhưng sau một vài phút tạm nghỉ, Djokovic đã phá tan giấc mộng của những người Thụy Sĩ bằng cách giành liền một lúc 16 điểm thắng sau 17 lần đánh.

Nhưng có lẽ những lá cờ Thụy Sĩ trên khán đài không chỉ có một ý nghĩa hướng về Wawrinka. Chúng ta đều ngầm hiểu rằng người hâm mộ trông chờ thêm một cuộc đối đầu giữa Djokovic và Roger Federer. Và ước muốn đấy chẳng bao giờ là đủ cả, như là khi người ta cũng mãi mong chờ Federer và Nadal chạm trán nhau gần một thập kỷ qua.

Hiện tại "tàu tốc hành" Federer vẫn đang nhỉnh hơn Djokovic về thành tích đối đầu với 19 trận thắng và 17 trận thua. Trên lý thuyết, tay vợt từng 17 lần giành danh hiệu Grand Slam vẫn còn cơ hội soán ngôi số 1 thế giới của Nole. Nhưng những gì mà Djokovic đang thể hiện là lời cảnh tỉnh cho người hâm mộ Federer rằng “hãy cẩn thận với những gì các bạn đang mơ”.

Ai cản được Djokovic?

Bảng A vẫn chưa hề chứng kiến những trận đấu gay cấn và thậm chí đang là một chiều khá tẻ nhạt. Chưa có một màn đối đầu nào phải kéo dài tới set thứ 3, cũng không hề có một loạt tie break nào. Vài ngày trước, Tomas Berdych đã bị Wawrinka dội gáo nước lạnh với trận thua chóng vánh 1-6, 1-6. Đó cũng là tỷ số mà Djokovic vượt qua Marin Cilic ở trận đấu đầu tiên của anh tại O2 Arena năm nay. Cilic, nhà đương kim vô địch US Open, đã không còn cơ hội nào để lọt vào bán kết khi thua tiếp trận thứ 2 trước Berdych cũng chỉ trong 1 giờ đồng hồ với các tỷ số 3-6, 1-6.

Nếu tiếp tục thể hiện thế thượng phong với chiến thắng chóng vánh cuối cùng của vòng bảng trong cuộc đối đầu với Tomas Berdych, Nole đã có thể nắm chắc ngôi vị số 1 thế giới đến hết năm nay mà không cần quan tâm tới kết quả trước mắt của ATP Finals. Tất nhiên vẫn còn khá sớm để khẳng định rằng Nole chứ không ai khác sẽ vẫn là ông vua của O2 Arena năm nay. Nhưng khi thiếu vắng đi Rafael Nadal, Murray thì bất ổn, Federer đã 33 tuổi, Djokovic vẫn là tay vợt xứng đáng nhất để giành những thành tựu như ATP Finals, hay là giữ vững ngôi vị số 1 thế giới.

Sau Federer, ông bố Nole có vẻ đang tận hưởng những điều ngọt ngào và hạnh phúc nhất với những may mắn, chiến thắng, nụ cười liên tiếp.

Serena chán cảnh "cô đơn"

Trong một diễn biến ngoài sân đấu, sau khi đăng quang WTA Finals, có vẻ như đương kim vô địch Serena Williams đang khá rảnh rỗi với những hoạt động vui chơi của mình. Ngoài việc liên tục đăng hình ảnh thân mật với cô bạn thân Caroline Wozniacki, mới đây Serena còn lên truyền hình trả lời phỏng vấn tiết lộ về việc mình đang rất cô đơn.

“Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống độc thân. Hơn bao giờ hết, tôi đang rất cần một tình yêu”, tay vợt số 1 thế giới bộc bạch. Mới chỉ cách đây 2 năm, cô em nhà Williams còn từng nói rằng sẽ không yêu thêm một ai trong 10 năm tới. Vậy mà bây giờ mọi chuyện có vẻ đã hoàn toàn thay đổi.


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm