Andy Murray: 'Giờ tôi suốt ngày nghĩ đến vợ con'

17/01/2016 10:23 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Andy Murray thừa nhận rằng việc chuẩn bị cho Australian Open bị ảnh hưởng không nhỏ bởi chuyện anh sắp chào đón đứa con đầu lòng.

Trước đó, tay vợt số một xứ sương mù từng khẳng định rằng anh sẵn sàng bỏ Grand Slam đầu tiên trong năm này để bay về nước nếu cô vợ Kim Sears lâm bồn sớm hơn dự kiến (vào giữa tháng Hai).

Đang hướng tới Grand Slam thứ ba trong sự nghiệp, và được xếp hạng hạt giống số hai ở Australian Open, Murray cũng được các nhà cái đánh giá là một ứng viên nặng ký chỉ sau mỗi Djokovic. Nhưng vấn đề lớn nhất của anh bây giờ là chính là khả năng tập trung, đặc biệt là ở thời điểm quyết định.

“Hầu như ngày nào, tôi cũng nghĩ về đứa bé”, Murray cho biết “Đó là một thay đổi lớn, một thay đổi rất rất thú vị. Tôi chắc chắn rằng ai sắp có con đều có ý nghĩ như tôi. Tôi chưa ở vào trạng thái như thế này bao giờ, đó là một thử thách mới đối với tôi. Những kinh nghiệm mới như vậy luôn tốt, và có thể học hỏi từ đó”.

Mặc dù vậy, tay vợt người Scott quả quyết rằng anh vẫn cố giữ sự tập trung: “Khi ở trên sân tập, tôi luôn rất tập trung và không bị xao nhãng gì cả. Tôi chỉ hay nghĩ về con sau những buổi tập và những lúc ngoài sân quần”.

Murray chưa từng vô địch ở Australian Open dù từng 4 lần lọt vào chung kết giải đấu này trong vòng 6 năm qua. 4 trong số đó là trước Novak Djokovic. Nếu hai tay vợt này lại gặp nhau ở trận đấu cuối cùng tại Melbourne mà thời điểm ấy trùng vào lúc Kim Sears sinh con, Murray khẳng định anh cũng sẽ từ bỏ. “Với tôi, con cái quan trọng nhất, và vợ tôi quan trọng hơn một trận đấu”, Murray quả quyết.


Murray từng thua Djokovic 3 lần ở chung kết Australian Open

Andy Murray sẵn sàng bỏ Grand Slam vì con: Người cha hoàn hảo

Andy Murray sẵn sàng bỏ Grand Slam vì con: Người cha hoàn hảo

Andy Murray là một tay vợt đầy tham vọng. Trong cuộc cạnh tranh với những anh tài cùng thời như Novak Djokovic, Rafael Nadal… Murray còn nhiều mục tiêu phấn đấu. Nhưng...


Thứ Ba tới, Murray sẽ bắt đầu hành trình chinh phục Australian Open bằng trận gặp tài năng trẻ người Đức Alexander Zverev. Tay vợt 18 tuổi này đang xếp hạng 83 thế giới là một trong những ngôi sao trẻ hứa hẹn nhất thế giới, và năm ngoái từng hạ gục Kevin Anderson, người đã hạ Murray ở US Open. Tuần trước, Murray từng gặp Zverev trong khuôn khổ Hopman Cup và đã giành chiến thắng 3-1.

“Tôi biết cậu ấy khá rõ bởi đã từng đánh tập cùng cậu ấy cách đây vài năm, và sau đó cũng xem cậu ấy đánh vài trận. Việc chạm trán Zverev cách đây vài tuần là một trải nghiệm hữu ích. Tại Perth, tôi cũng đánh tập với cậu ấy”. Theo đánh giá của Murray, Zverev giao bóng ổn, di chuyển khá tốt, và sẽ còn tiến bộ nhiều.

P.Chi
(tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm