Andy Murray chia tay HLV: Mất phương hướng đến bao giờ?

11/05/2016 20:13 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Gần 2 tuần trước thềm Roland Garros, Andy Murray thông báo chấm dứt quan hệ hợp tác với HLV Amelie Mauresmo. Dấu hiệu cho thấy anh đang mất phương hướng?

Không có lí do cụ thể nào được tay vợt Vương quốc Anh đưa ra nhưng ai cũng hiểu Murray chia tay HLV bởi Mauresmo không thể giúp anh vô địch Grand Slam. Vậy là 18 năm (từ 1998) từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, Murray đã thuê 6 HLV khác nhau và sắp tới sẽ là người thứ 7.

Trong 6 người đã đến và đi này, cựu số 1 thế giới Ivan Lendl là người thành công nhất khi 2 lần giúp Andy vô địch Grand Slam (US Open 2012 và Wimbledon 2013). Với Mauresmo, 2 năm cộng tác-không-Grand Slam có lẽ khiến Murray mất niềm tin và đi đến quyết định chấm dứt mối liên hệ này. Chia tay HLV là chuyện bình thường nhưng tính thời điểm của cuộc chia tay này khiến người ta cảm thấy lo ngại cho Murray.

Anh chắc chắn không thể thi đấu mà không có HLV. Mà Roland Garros đã cận kề. Mỗi HLV mới lại đưa ra phương pháp huấn luyện mới từ chuyên môn tới tâm lý theo phong cách và kinh nghiệm riêng của mình. Trong khi giới chuyên môn cơ bản thừa nhận các kỹ năng thi đấu của Murray khá đều và ổn định nhưng chưa đạt đến mức xuất sắc thì tâm lý thi đấu của tay vợt vương quốc Anh vẫn luôn được coi là điểm yếu chết người khiến anh khó bước lên đỉnh cao.

Năm nay Andy vẫn chưa vô địch giải nào còn mùa trước thành tích tốt nhất của anh cũng chỉ là vô địch Madrid Masters và Montreal Masters. Năm 2014 (năm đầu tiên với Mauresmo) Murray chơi còn thất vọng hơn nữa khi suốt cả mùa anh không giành được Grand Slam hay Masters 1000 nào. Thậm chí, Murray thường xuyên bị loại sớm ở các giải đấu quan trọng.

Có vẻ như quá nhiều thất bại và quá ít thành công với Mauresmo là nguyên nhân cơ bản khiến Andy chấm dứt hợp tác. Rõ ràng Murray rất khao khát chiến thắng. Nhưng có cảm giác anh lại đang bị nỗi sợ hãi thất bại ám ảnh. Nếu đúng vậy, đó là điều cực kỳ nguy hiểm vì khi sự mất phương hướng và thiếu tự tin ngự trị, Andy sẽ chỉ càng chơi kém đi mà thôi.

Djokovic đã “tẩy não” cho mình khỏi nỗi ám ảnh của những thất bại quá khứ bằng cách luyện thiền. Đã áp dụng chế độ ăn uống cực hợp lý để loại bỏ chất béo. Và đã tìm được một HLV vừa vặn (Boris Becker) để giúp anh hoàn thiện những kỹ xảo thi đấu. Murray cũng phải đi tìm những chìa khóa tương tự để bước lên đỉnh cao. “Liều thuốc” cho trái tim mang tên Kim Sears thì Andy đã tìm thấy. Nhưng “liều thuốc” cho não bộ, cho những cú đánh trên sân quần thì vẫn chưa thấy đâu.

HT
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm