287 tuần và Federer đã vượt mặt thần tượng Sampras

18/07/2012 10:42 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Hôm qua, ATP đã chính thức công bố thứ tự bảng xếp hạng mới, với ngôi vị đầu tiên thuộc về “tàu tốc hành” Roger Federer. Nhưng điều đáng nói ở đây không đơn thuần là sự thống trị trở lại của tay vợt người Thụy Sĩ mà là kỷ lục anh mới xác lập được sau khi vượt qua thành tích của huyền thoại Pete Sampras: 287 tuần là tay vợt số 1 thế giới.

Roger Federer - Ảnh : Getty

Federer từng tâm sự rằng ngay từ thuở nhỏ, anh đã luôn ngưỡng mộ Pete Sampras như 1 thần tượng, một người hùng mang lại cho anh giấc mơ chơi tennis và theo đuổi niềm khát khao trở thành tay vợt vĩ đại như vậy. Giờ đây, khi Sampras đã lui về hậu trường từ khá lâu, đã không còn tiếp tục sự nghiệp cầm vợt nữa thì Federer đã hoàn thành xong tâm nguyện của mình ngay từ tuần trước khi đánh bại Andy Murray tại chung kết Wimbledon 2012. Chiến thắng đó đã mang trở về cho tay vợt người Thụy Sĩ ngôi vị số 1 thế giới từ tay Nole, danh hiệu Wimbledon thứ 7 trong sự nghiệp (kỷ lục) và 286 tuần đứng cao nhất trên BXH ATP, ngang bằng thành tích của Sampras.

Bây giờ con số ấy đã là 287 và hứa hẹn sẽ còn lớn hơn nữa khi phía trước Federer còn nửa năm thi đấu bận rộn và đầy tham vọng. Sẽ tròn 31 tuổi vào ngày 8/8 tới đây nhưng “tàu tốc hành” không hề cho thấy dấu hiệu xuống sức, trái lại anh tỏ ra “độc cô cầu bại” ở mọi mặt trận, xô đổ liên tiếp kỷ lục này tới thành tích khác khiến cho những Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray cứ phải lần lượt mà thốt lên: “Anh ấy không phải người bình thường. Anh ấy quá tuyệt vời”.

Federer bắt đầu nắm giữ vị trí số 1 thế giới từ tháng Hai năm 2004 và bắt đầu từ đó anh đã xác lập được kỷ lục 237 tuần liên tiếp có được ngôi vị ấy. Kỷ lục trước đó thuộc về huyền thoại Jimmy Connors nhưng chỉ với 160 tuần liên tiếp và Steffi Graf của giải nữ với 186 tuần liên tiếp. Tháng 8 năm 2008, Federer mất ngôi vị nhưng chỉ không lâu sau đó vào năm 2009, anh lại trở về ngôi vua sau chiến thắng nghẹt thở với Andy Roddick trong trận chung kết Wimbledon. 48 tuần sau, ngôi vị lại bị đánh mất bởi Rafael Nadal. Lúc bấy giờ, Federer đã đuổi rất sát kỷ lục của Sampras với 285 tuần.

Thật tuyệt vời khi những thành công tôi đang có đến vào khoảng thời gian tôi đã khá lớn tuổi so với các tay vợt khác”,  Federer bộc bạch.

Trên đỉnh thế giới

Roger Federer: 287 tuần

Pete Sampras: 286 tuần

Ivan Lendl: 270 tuần

Jimmy Cornnors: 268 tuần

John McEnroe: 170 tuần

Nhưng đối với Federer, ngôi vị số 1 không phải chuyện một sớm một chiều chỉ trong 1 giải đấu có thể định đoạt được. Đó là sự cố gắng nhìn thấy rõ từ nửa cuối mùa giải 2011 khi ấy anh đã xác lập thành tích 17 trận thắng và 0 trận thua kể từ bán kết Mỹ mở rộng. Kể từ đó đến nay Federer đã có trong tay 63 chiến thắng với chỉ 6 trận thua. “Tôi nghĩ, mình đã lấy lại được phong độ tốt nhất kể từ mùa thu năm ngoái ở Basel. Sự tự tin tăng dần lên qua mỗi giải đấu. 2012 là một năm đầy ắp những điều đáng nhớ đối với tôi.” Federer tiếp tục.

Người hâm đã mộ không đặt nhiều kỳ vọng vào một sự “hồi xuân” khi mà cả Nadal và Djokovic đều thi nhau nắm trọn mọi danh hiệu lớn nhỏ. Trong khi Nadal vẫn thống trị tại các giải đất nện thì Djokovic đăng quang ngôi vị số 1 thế giới với mùa giải 2011 đại thành công. Thậm chí tay vợt người Serbia còn nuôi hy vọng đi vào lịch sử với việc giành được cả 4 chức vô địch Grand Slam trong cùng năm 2012. Và anh đã khởi đầu thuận lợi với danh hiệu Úc mở rộng hồi đầu năm. Tiếp sau đó là Nadal ở Pháp mở rộng cách đây hơn một tháng. Bởi vậy, sự trở lại ngọt ngào và đầy kịch tính của Federer tại Wimbledon năm nay như một câu chuyện cổ tích có hậu cho những nỗ lực không biết mệt mỏi, những khát khao chiến thắng và tình yêu thể thao tột cùng của anh.

Yến Nhi


Venus Williams lại thua trận

 Venus Williams đã để thua trong trận đấu đội hình tennis thế giới trước thềm Olympic. Đệ nhất phu nhân Michele Obama cũng có mặt để theo dõi không khí ở đây.

 Venus chơi cho đội Washington Kastles, để thua 0-5 trước đội Boston Lobsters của Irina Falconi tại giải đơn nữ. Trước một tay vợt hạng 85 thế giới như Falconi, Venus hoàn toàn không thể làm chủ thế trận, liên tiếp mắc lỗi đánh bóng hỏng, lỗi giao bóng kép.

 Hai cô con gái của tổng thống Obama, Sasha và Maila có mặt trên khán đài cùng thời điểm Venus đang giúp Kastle có chiến thắng 5-1 trong loạt đánh đôi nam nữ và đôi nữ nhưng lại không theo dõi trận đánh đơn của cô chị Venus.

 “Tôi nghĩ là mình đã chơi không thật tập trung trong trận đánh đơn. Nhưng tôi vẫn còn nhiều hy vọng ở kỳ Olympics lần này.Tôi sẽ cố hết sức để cải thiện vị trí trên BXH và có được Golden Slam”, Venus phát biểu.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm