Hernandez & câu chuyện thú vị với ông ngoại

19/06/2010 13:03 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Tiền đạo Mexico Javier Hernandez đã tái hiện hình ảnh của ông ngoại mình 56 năm về trước khi ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển Pháp ở giải đấu lớn nhất hành tinh.

Hernadez có bàn thắng lịch sử - Ảnh Getty

Trong cuộc đối đầu giữa Mexico và Pháp, Hernandez được tung vào sân phút 55 và chỉ chưa đầy 10 phút sau, cầu thủ 22 tuổi này đã có bàn thắng phá vỡ thế bế tắc. Anh đã có pha thoát xuống phá bẫy việt vị của tuyển Pháp, sau đó vượt qua thủ thành Hugo Lloris để dễ dàng đệm bóng vào khung thành bỏ trống.

“Tôi và ông ngoại đã làm được một điều vĩ đại”, Hernandez sung sướng phát biểu sau trận đấu, “Đó là chúng tôi đều ghi bàn vào lưới đội tuyển Pháp tại World Cup”.

Javier Hernadez sinh trưởng trong một gia đình bóng đá giàu truyền thống. Cha và ông ngoại của anh đều là những cầu thủ nổi tiếng của Mexico. Cha anh, Javier Gutierrez đã từng thi đấu tại Mexico 86 khi giải đấu lớn nhất hành tinh được tổ chức trên quê nhà. Ông ngoại Hernandez, Tomas Balcazar, thậm chí còn có bàn thằng ở World Cup 1954 tại Thụy Sĩ. Ông ca ngợi đứa cháu của mình: “Đó là một chàng trai tuyệt vời. Khi đã muốn điều gì, Hernandez luôn quyết tâm thực hiện cho bằng được. Nó đã tập luyện chăm chỉ từ khi lên 8 và đây là thành quả hoàn toàn xứng đáng”.

Biệt danh của Hernadez là “Chicharito”, có nghĩa “hạt đậu nhỏ”, được gọi theo tên của cha anh, huyền thoại của CLB Chivas - Javier “Chicharo” ở thập kỷ 80. Tiền đạo 22 tuổi này đã có được 8 bàn thắng trong 14 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Một thành tích tuyệt vời cho một cầu thủ trẻ tuổi như anh. HLV Alex Ferguson của M.U đã tỏ ra rất dày dặn kinh nghiệm khi túm lấy Hernadez từ trước thềm World Cup, với giá chuyển nhượng khoảng 7 triệu bảng. Lúc bấy giờ, ông đã nói rằng: "Nếu để sau World Cup, giá của cậu ấy sẽ lên gấp đôi". Bản thân Hernandez rất vui mừng khi được khoác áo CLB lớn nhưng hiện chỉ muốn tập trung cho ĐTQG: “Tôi rất hạnh phúc khi được thi đấu cho một đội bóng vĩ đại như M.U. Nhưng hiện tại, đội tuyển quốc gia là trên hết. Tôi muốn hướng tới những kỳ tích với Mexico trước khi nghĩ về CLB mới của mình”.

Trở lại trận đấu ở bảng A, bàn thắng của Hernandez mở màn cho thất bại 0-2 của tuyển Pháp và đội bóng Bắc Mỹ đang tràn đầy cơ hội lọt vào vòng “knock-out”. Tuy nhiên Chicharito tỏ ra thận trọng: “Dĩ nhiên chúng tôi rất mừng vì chiến thắng này, nhưng toàn đội sẽ phải tập trung cho trận đấu cuối cùng với Uruguay. Đây chỉ là bước đầu tiên, còn cả một chặng đường dài đang chờ Mexico ở phía trước”.
 
 Nhật Minh

Mexico muốn tránh Argentina
Dù chỉ cần hòa Uruguay ở lượt cuối là Pháp có thể giành quyền đi tiếp, song Mexico vẫn muốn thắng để giành ngôi nhất bảng. Vì nếu vậy, họ mới có thể tránh được Argentina (nhiều khả năng đứng nhất bảng A) ở vòng 1/8. Tại World CUp 2006, Mexico cũng đã gặp Argentina ở vòng 1/8, song đã bị loại bởi bàn thắng siêu việt của Maxi trong hiệp phụ.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm