Chụp ảnh "nude" - Nên hay không???

03/07/2008 09:41 GMT+7 | Đời sống

Ông bà ta xưa có câu: "Tốt khoe xấu che". Nhưng dường như, người xưa lại loại trừ khả năng khoe nét đẹp... thân thể, nên dù loài người vẫn ca ngợi hết lời những "tòa thiên nhiên", những "nguồn sống", vẫn có lắm người lên án kịch liệt việc trưng bày nó, thậm chí ép cho nó cái tội... "dâm đãng"?

Họa sĩ Trịnh Cung


Thời đại bây giờ mà còn đặt vấn đề chụp khỏa thân tốt hay xấu thì hóa ra Việt Nam vẫn còn là "nền văn hóa sau lũy tre làng" à?

Theo tôi, điều quan trọng là chụp đẹp hay xấu thôi. Chụp ảnh "nude" hay ảnh gì thì cũng giống như làm hội họa vậy. Một tấm ảnh khỏa thân không đẹp về mặt thẩm mỹ, nghệ thuật mà lại mang phong cách kệch cỡm, cải lương thì không gì tệ bằng.

Tôi nghĩ đã là phụ nữ thì ai cũng mê cái đẹp, ai cũng muốn giữ lưu giữ những khoảnh khắc vàng son tuổi trẻ của mình, nghĩa là trong sâu kín mỗi người phụ nữ, các cô đều muốn "có một cái gì đó để làm kỷ niệm", tất nhiên là trừ những người có thân hình xấu đâm ra ngại ngùng không giám chụp hoặc là những cô quá cổ hủ, bảo thủ, sợ dư luận, sợ bị cho là vi phạm thuần phong mỹ tục Á Đông.

Chung quy lại thì chụp ảnh, dù là ảnh "nude" thì cũng là sở thích cá nhân của mỗi người, chụp hay không là lựa chọn của riêng mỗi cá nhân".

Nhà văn Bùi Anh Tấn



"Quan điểm của tôi thì không phản đối hay lên án việc chụp ảnh khỏa thân để làm lưu niệm. Nhưng trong điều kiện xã hội Việt Nam ngày nay, chuyện này cũng chưa được chấp nhận một cách rộng rãi, đặc biệt là những người lớn tuổi.

Nếu những tấm ảnh đó chỉ để dành riêng cho bản thân người trong ảnh hoặc chồng hay người yêu xem thì không có vấn đề gì, thậm chí lại còn rất giá trị là đằng khác, nhưng nếu chẳng may lọt vào tay kẻ xấu thì hậu quả thật khó lường.

Vì vậy, theo tôi, chụp ảnh "nude" cũng là một nhu cầu, sở thích chính đáng của phụ nữ nhưng phải rất chú ý, cảnh giác để không bị lợi dụng vào mục đích xấu và cũng nên lường trước phản ứng của dư luận và xã hội còn mang nặng tư tưởng phong kiến như nước ta hiện nay?.

Người mẫu Phi Thanh Vân



Tôi ủng hộ sở thích chụp ảnh "nude" của phái đẹp với điều kiện là phải tìm được nhiếp ảnh giỏi tay nghề, đạo đức nghề nghiệp tốt.

"Thực sự, chuyện chụp hình "nude" làm kỷ niệm cho đến bây giờ ở Việt Nam cũng vẫn là một vấn đề tế nhị, khó bàn luận. Bạn bè, chị em và một số người quen của tôi cũng có người đã từng chụp ảnh khỏa thân với mục đích lưu giữ những nét đẹp nhất thời xuân sắc.

Tôi cũng biết không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông - những người có "body" đẹp nhờ thường xuyên tập luyện thể hình, chơi thể thao - cũng rất hăng hái với việc chụp hình "nude" lưu niệm.

Thời gian gần đây, giới "gay" và nhiều Việt kiều mới về Việt Nam cũng rất hay chụp thể loại này. Bản thân tôi không phải là người cổ hủ, quá truyền thống mà là luôn kết hợp, pha trộn tư tưởng của cả phương Đông và phương Tây nên tôi ủng hộ sở thích chụp ảnh "nude" của phái đẹp với điều kiện là phải tìm được nhiếp ảnh giỏi tay nghề, đạo đức nghề nghiệp, uy tín tốt và đảm bảo tuyệt đối không phát tán những tấm ảnh đã chụp".

Người mẫu Anh Thư



"Làm việc quen trong môi trường nghệ thuật, thời trang và tiếp xúc nhiều với các xu hướng mới nên tôi cũng có nghe nhiều về trào lưu chụp ảnh "nude" để làm lưu niệm của nhiều bạn gái trẻ mấy năm gần đây.

Thực sự mà nói thì cũng như nhiều người đã nhận định, tôi không nghĩ rằng chụp "nude" là xấu. Những người chụp cũng vì mục đích hết sức riêng tư và chính đáng. Vấn đề cần nói là sở thích cá nhân ấy lại bị những kẻ xấu vì mục đích thực lợi riêng mà sử dụng hình ảnh trái với mong muốn của khách hàng đã chụp.

Nếu như tôi có chị, em gái hay bạn bè, người thân muốn chụp nude để làm lưu niệm thì tôi cũng không can ngăn, phản đối mà chỉ khuyên họ nên tìm địa chỉ thật uy tín để không phải gánh chịu những rủi ro, đàm tiếu, búa rìu của dư luận xã hội có thể đến từ việc bị phát tán những tấm hình nude họ đã chụp".

Nhiếp ảnh Lê Thanh Hải



"Có một thân hình đẹp, lại đang ở tuổi thanh xuân thì việc chụp khỏa thân để làm kỷ niệm thì có gì mà không ủng hộ. Quan trọng là họ có dám "phô" cái đẹp ấy ra không. Còn chuyện những người đàn ông "dị ứng" với chụp hình khoả thân, theo tôi một là do tính sở hữu của họ quá lớn.

Khi họ đã sở hữu cái đẹp, họ chỉ muốn cất cái đẹp đó và tủ kính nhà mình và chiêm ngưỡng dần dần. Thứ hai, vì họ ngại chạm vào vấn đề đạo đức, hầu hết mọi người đều cho rằng chụp "nude" là vấn đề khá nhạy cảm dù đề cập ở khía cạnh nào, hơn nữa có không ít người chưa kịp nói gì, mới vừa nhắc đến là đã cho rằng nó xấu.

Tuy nhiên, đàn ông nào mà chẳng thích ngắm phụ nữ hở hang một chút, tôi cũng vậy thôi. Tôi cho đó là cái đẹp, vì không có trang phục nào lại đẹp và tự nhiên bằng da thịt của người phụ nữ. Hơn nữa, với tôi, đó cũng là một sắc thái khác nữa của tình yêu vì tình yêu vốn đa dạng và có nhiều cung bậc mà".

Người mẫu - diễn viên Quách An An



"Tôi không cổ động các bạn trẻ chụp ảnh khỏa thân dù là để làm kỷ niệm vì nó rất nguy hiểm. Bản thân tôi cũng vậy, chưa bao giờ tôi có ý nghĩ mình sẽ chụp ảnh "nude". Bởi vì, giữ được bí mật thì không sao chứ lộ ra thì rất phiền. Tôi cũng từng đóng phim có một số cảnh "hơi quá" và bị tai nạn nghề nghiệp nhưng kịch bản phim đã được duyệt rồi. Nghĩ lại cũng vì nghệ thuật mà mình phải chịu những chuyện không hay như vậy.

Tuy nhiên, giả sử bây giờ nếu có đạo diễn mời tôi tham gia một bộ phim có cảnh mát mẻ, tôi vẫn đồng ý đóng. Nhưng với điều kiện, nhân vật đó phải có cá tính, kịch bản hay và đạo diễn có tài. Thực ra, không phải "bị" một phim rồi thì nghĩ phim nào cũng như vậy, với lại nếu thấy yêu cầu đó hợp lý tức là cảnh đó nó phải thế thì mình sẽ diễn thôi. Nghề nghiệp mà. Tôi chỉ mong sao chuyện tai nạn như thế không xảy ra lần nữa.

Sau khi vượt qua nhiều trở ngại, cuối cùng chúng tôi cũng hoàn tất bài viết này. Rõ ràng những câu trả lời không chia làm hai luồng ý kiến đối nghịch nhau như lúc đầu dự kiến, nhưng những gì thu thập được đã cho phép chúng tôi đưa ra nhận định: Những nhân vật đồng ý trả lời phỏng vấn đa số đều có cái nhìn thông cảm và xem chụp ảnh khỏa thân là tự do cá nhân, một sở thích rất con người.

Trong khi đó, có những nhân vật đã từng lên phim với nhiều cảnh quay mát mẻ hay nổi tiếng về chụp khỏa thân lại thoái thác... Thoái thác đôi khi đồng nghĩa với ý nói: "Tôi không có, đừng hỏi!". Thật ra, trong khuôn khổ bài viết này, chẳng ai muốn "đóng cái mác"... trong sạch hay suồng sã cho người được phỏng vấn cả. Tất cả những ý kiến trên đây đã minh chứng cho thiện ý của bài viết này.

Ai cũng bảo rằng xã hội ngay càng phát triển và quan niệm của con người dần cởi mở hơn, mạnh dạn bày tỏ quan điểm hơn. Có những người cũng cởi mở, nhưng có lẽ chỉ cởi mở...ở chỗ khác.

Theo Tinnhanhblog

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm