TĐCS.ĐT: Khó mong “tháo khoán”

05/03/2011 11:32 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sau những bể dâu hồi đầu mùa, giờ người ta lại phải đặt câu hỏi: Liệu HLV Phạm Công Lộc có dám lái “con thuyền” TĐCS.ĐT rẽ sang một khúc cua khác để đến với bến bờ hạnh phúc ở mùa giải năm nay?

Song, thẳng thắn để nhận định, khó mong thầy trò ông Lộc, đặc biệt là những người làm bóng đá ở Đồng Tháp, sẽ có sự “tháo khoán” trong tư tưởng của mình vào thời điểm này. Bởi, nói gì đi nữa, chuyện sẵn sàng “dấn thân”, nắm bắt cơ hội để tạo nên dấu mộc lịch sử với thầy trò ông Lộc không phải là vấn đề đơn giản.

Với một người làm bóng đá lúc nào cũng cháy bỏng như ông Lộc hẳn ông rất “khó chịu” khi mà cơ hội trong tay mình lại để trôi tuộc mất. Nhưng biết làm sao được, khi mà ông không thể xử sự khác hơn thực tế.

TĐCS.ĐT (trái) dù nhiều lần có cơ hội phất cờ nhưng vẫn chưa sẵn sàng để “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Ảnh: VSI


Thế nên, dù phải tiếc rẻ, dù phải buồn phiền, nhưng ông đành phải chấp nhận cho người ta dè bỉu, thậm chí là chê bai mình, khi mùa giải năm ngoái, dù TĐCS.ĐT đang có nhiều thuận lợi để bay cao, nhưng ông đã chủ động ghìm lại.

“Làm bóng đá ai lại không muốn có thành tích, hay làm một cái gì đấy cho người ta luôn phải nhớ về mình, nhưng quả thật, với tiềm lực của chúng tôi bây giờ là không thể. Nếu không khéo, người ta sẽ gán cho mình cái tội “bon chen”, ảo tưởng, không biết mình đang ở đâu…”, ông Lộc cho biết như thế ở mùa bóng năm ngoái, khi TĐCS.ĐT đang chạy rất trơn tru.

Bây giờ cũng vậy, nhìn đội bóng miền Tây Nam Bộ vào guồng rất ngọt, người ta lại có lời ra tiếng vào về sự chịu chơi của thầy trò ông Lộc. Nhưng cũng như ông thầy và các sếp của mình, các cầu thủ thẳng thắn: “Tâm lý chiến đấu thì chúng tôi lúc nào cũng hừng hực, đã ra sân thì phải chiến, mà hễ chiến thì phải thắng. Song, quyết tâm giành chiến thắng để đạt được những kết quả lớn lao, như vô địch chẳng hạn thì xin thưa, chúng tôi chưa sẵn sàng. Nói cách khác là chúng tôi chưa đủ tư cách để nghĩ đến chuyện này. Thế nên, thực tế hơn cả là chiến đấu từng trận một, tới đâu hay tới đó, sau đó tính tiếp…”.

Quả thật, cách nhìn nhận này của thầy trò ông Lộc là hợp lẽ, bởi với tình hình tài chính và lực lượng như hiện nay, yêu cầu thầy trò ông Lộc làm một cái gì đó to tát, chẳng khác nào như chuyện… hái sao trên trời.

Chuyện ngày mai để mai tính, còn bây giờ, cụ thể là chiều mai (6/3/2011), trước mắt thầy trò ông Lộc tiếp tục không để cho cái sự sung sướng của mình bị kiềm hãm lại, dù đối thủ SLNA không phải là một đội bóng tay mơ…

THIÊN GIANG


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm