TĐCS.ĐT- T&T HN (15h30): Lửa thiêu ở Cao Lãnh

29/03/2009 09:33 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Cái nắng như thiêu như đốt. Một biển phủ kín các khán đài. Một đoàn quân quyết chiến. Thầy trò Triệu Quang Hà sẽ phải gồng mình để chống lại cả 3 đối thủ trên. Nhưng trước tiên, muốn vượt qua được TĐCS.ĐT, thì T&T HN phải thắng được chính mình cái đã.

Ở Cao Lãnh, T&T HN có một kỉ niệm khó quên, mùa 2008, lúc còn tham chiến hạng nhất. Trước chuyến đi Miền Tây, sau nghi án 7 cầu thủ chơi thuốc lắc. T&T HN được “soi” rất kĩ, mất người, lại bị dao động tâm lí, nguy cơ thất bại của T&T HN trước CS.ĐT là không hề nhỏ. Thế nhưng, Triệu Quang Hà đã có một nước cờ cao tay, tung những cầu thủ “dính” tiêu cực vào sân để biến nguy thành an. Chính những cầu thủ này đã chơi như mới lần đầu được đá bóng, giúp T&T HN đánh bại Đồng Tháp 2-1. Sau này một số cầu thủ nói rằng, đó là một trận đấu không tưởng.

Còn hiện tại ở V-League, thầy trò HLV Phạm Công Lộc vẫn bất bại trên sân nhà. Tuy nhiên, đã không còn tính bất ngờ từ đội bóng xứ bưng biền. Nhưng 2 thứ vũ khí vô cùng lợi hại: cái nắng hầm hập và một biển người như ong vỡ tổ trên sân vẫn làm các đối thủ tim đập chân run. Như thường lệ, có thể tranh thủ lúc cái nắng chưa dịu, ông Lộc thúc quân tràn sang và chơi phủ đầu đối phương. Bóng sẽ được đưa xuống 2 biên cho Văn Mộc và Anh Tuấn và nhiệm vụ cuối cùng của 2 cầu thủ này là đưa bóng vào. Nếu những miếng đánh biên chiếu “bí”, ở giữa Aniekan và Được Em (hoặc Quý Sửu) sẽ nhồi bóng liên tục cho “bò mộng” Timothy Anjembe và Samson tỳ đè dứt điểm. Nếu đối thủ chuẩn bị tâm lí không vững, lưới sẽ bị rung lên.
 
Đồng Tháp tin tưởng Timothy sẽ lại nhả đạn chiều nay

HLV Triệu Quang Hà không phải tay vừa, biết người Đồng Tháp có ưu thế về cái nắng làm khét da. Trong những ngày hội quân ở Thành Long, Hà “tí tồ” lùa quân ra sân tập lúc 2h30 khiến tất cả phải “lè lưỡi”, uống nước cứ ừng ực, không biết bao nhiêu cho đủ. Phương án khoá Timothy Anjembe hay Samson cũng đã được tính tới, trung vệ Laerte R.D.A. Junior sẽ có nhiệm sẽ gánh trách nhiệm nặng nề này. Hồng Minh sẽ làm ông chủ ở trục giữa, bên cạnh là Cao Sỹ Cường.

Để giảm tải cho hàng phòng ngự có thể T&THN sẽ chơi với 3 mũi Công Vinh, Valdinei G.D. Santos và Alex L.Costta Ruela (hoặc Douglas Damacemo). Tính toán là vậy nhưng có thể tất cả sẽ trở thành công cốc, nếu như tất các cầu thủ T&T HN không cùng nhìn về một hướng. Hãy thử tưởng tượng nếu QBV Công Vinh bị cô lập, hoặc có bóng phải tự xử. Hay Hồng Minh bị Aniekan đá cho tắt điện thì đại diện Hà Nội sẽ chơi như thế nào?

Có quá nhiều bài toán quá hóc búa đối với thầy trẻ Triệu Quang Hà. Nhưng giải nó cần phải có thời gian. Còn chiều nay thì không kịp nữa rồi…

Dự đoán: 3-1

ĐAM SAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm