TĐCS Đồng Tháp trông vào lực lượng trẻ

04/12/2011 12:52 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Kết thúc mùa giải 2011, như một cơn lũ quét, đội hình TĐCS.ĐT gần như bị cuốn phăng đi. Hơn nửa đội hình chính ra đi theo tiếng gọi đồng tiền, Minh Hưng, Phước Thạnh về Bình Định, Văn Nghĩa tới N.SG, đội trưởng Văn Ngân đi Hải Phòng, Tấn Trường về  FC Sài Gòn.

Đáng kể nhất là việc để mất tiền đạo Samson mà như GĐĐH của đội bóng này, Lê Ngọc Chức thừa nhận thực tế có phần chua chát của bóng đá Đồng Tháp rằng: “có nằm mơ cũng khó thấy một người như thằng Sam nữa”. Giữ chân được hai trụ cột Felix và Sunday đã là một thành công với TĐCS.ĐT, còn hai ngoại binh nữa, dù đã thử hơn chục người, song chuyên môn của họ vẫn chưa thuyết phục được BHL.


Tương lai của TĐCS.ĐT mùa tới sẽ thuộc về những cầu thủ như Thanh Hào (2). Ảnh: Quang Nhựt

Trong các mùa giải trước, tình hình lực lượng cũng diễn ra tương tự với bóng đá Đồng Tháp sau mỗi mùa bóng. Người này đi thì có người khác về hoặc lớp trẻ lên thay thế nhưng “lúa” gặt mãi cũng hết. Năm nay, tình hình chắc chắn không thể khiến người Đồng Tháp lạc quan như trước. Mất mát lớn nhất khiến không ít CĐV xứ bưng biền tiếc đứt ruột đó là sự ra đi của thuyền trưởng Phạm Công Lộc. Ông Lộc đã dày công xây dựng nền tảng thành công cho bóng đá Đồng Tháp không chỉ một mà là liên tiếp trong ba mùa giải qua. Thực tài của HLV này đã giúp đội bóng “con nhà nghèo”  quật ngã hàng loạt đại gia, để rồi từ hiện tượng trở thành một trong những đội bóng ở  tốp đầu V-League. Người Đồng Tháp sướng rơn khi nhắc đến tên HLV Phạm Công Lộc, đặt ông vào hàng ngũ những người có công đầu trong việc khai phá nền bóng đá xứ bưng biền. Sự ra đi của HLV này để lại một khoảng trống mênh mông . Thiếu người, lãnh đạo CLB phải trông chờ vào lực lượng sẵn có, đưa HLV Trang Văn Thành, xưa nay chỉ làm tuyến trẻ lên lên đội 1.

Vừa dẫn dắt đội bóng nhưng, chắc hẳn ông Thành đã thấu hiểu hết khó khăn của đội nhà. Gần như chắc chắn, TĐCS.ĐT sẽ chơi với một đội hình mới toanh và độ tuổi trung bình thấp nhất V-League 2012. Những cầu thủ còn rất trẻ như Bửu Ngọc, Thanh Hào, Văn Hậu, Văn Mộc, Công Thuận… được xem là trụ cột để dẫn dắt các đàn em. Trong số đó, hai cái tên thuộc biên chế U23 VN dự Sea Games 26 vừa qua là thủ thành Bửu Ngọc và trung vệ Thanh Hào được xếp vào loại ngôi sao, là chốt chặn đáng tin tưởng nhất của TĐCS.ĐT ở mùa giải mới. Niềm hy vọng tiếp theo của xứ bưng biền là tiền đạo Hải Anh. Sau một mùa giải thăng hoa cùng K.Kiên Giang, chân sút nội hàng đầu ở giải hạng Nhất mùa trước có thể là giải pháp hữu hiệu nhất cùng với Felix trên hàng công của TĐCS.ĐT mùa này. Giữa muôn trùng khó khăn nhưng cái hay của người Đồng Tháp là thái độ lạc quan. GĐĐH Lê Ngọc Chức cho biết: “Đây không phải lần đầu, TĐCS.ĐT đứng trước khó khăn đó nhưng lâu rồi thành quen, đội bóng phải tự mình vượt qua khó khăn, chiến đấu để tiếp tục ở lại chứ không thấy khó mà bỏ cuộc”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm