19/10/2011 12:30 GMT+7 | V-League
(TT&VH) - Tình hình ở đội bóng chủ sân Cao Lãnh thời điểm này chẳng khác gì như người dân đồng bằng sông Cửu Long đang ngày đêm đối chọi với những con lũ hung tợn và thầy trò HLV Trang Văn Thành quyết siết chặt tay nhau để vượt qua khó khăn.
Cơn lũ mang tên TIỀN gần như đã quét sạch tất cả những gì tinh túy nhất, mạnh mẽ nhất ở đội bóng xứ bưng biền. Hơn 2/3 lực lượng thuộc đội hình chính của mùa giải năm ngoái đã ra đi. Thậm chí, người hiểu nhất về nội tình đội bóng và mang tình cảm sâu nặng nhất với bóng đá Đồng Tháp là “thuyền trưởng” Phạm Công Lộc cũng đã dứt áo chia tay.
Thế nên, chứng kiến những gì còn lại, người ta đang lo lắng cho tương lai và số phận của TĐCS.ĐT, đại biểu một thời được xem là anh cả của bóng đá đồng bằng sông Cửu Long.
Song, vượt khó vốn là thói quen của người Đồng Tháp nên họ chẳng ngại với những gì mà hiện giờ mình đang gặp phải. Thậm chí, những người làm bóng đá ở Đồng Tháp còn tin rằng biết đâu trong gian khó, mình sẽ “ló” được nhiều cái khôn.
Chính vì điều đó nên sau thời gian dài không tìm được sự đồng thuận từ 2 HLV gạo cội Lại Hồng Vân và Phạm Anh Tuấn, lãnh đạo TĐCS.ĐT quyết định đôn HLV đang làm trẻ (đội U21) Trang Văn Thành lên làm “lái trưởng”.
Ông Thành không phủ nhận mình thiếu kinh nghiệm trong việc huấn luyện bóng bóng đá đỉnh cao. Tuy nhiên, HLV thuộc “thế hệ vàng” của bóng đá Đồng Tháp cuối những năm 80 đầu những năm 90 không lấy đó mà tự ti. Ngược lại, ông Thành rất tự tin vào công việc mà hiện giờ mình đang làm. Thậm chí, tân “thuyền trưởng” của TĐCS.ĐT còn coi đó làm thước đo để phấn đấu và làm động lực cho mình.
“Các HLV Lai Hồng Vân, Phạm Anh Tuấn, Phạm Công Lộc có được như hôm nay cũng bắt đầu từ con số 0 đấy thôi. Thế nên, tôi chẳng ngại mình thiếu kinh nghiệm, ít va chạm mà e dè trong công việc. Tôi xác định, mình cứ đi rồi ắt sẽ thành đường thôi mà…”, HLV Trang Văn Thành tự tin.
Vấn đề nữa mà ông Thành cho rằng nó khiến cho mình rất tự tin và hy vọng vào một ngày mai tươi sáng cho đội bóng quê hương, đó là sự hợp tác và ủng hộ hết mình hiện giờ của các học trò.
“Tôi rất vui khi tìm được tiếng nói chung với tất cả tập thể đội bóng trong công việc, cũng như sự hỗ trợ hết mình của họ. Nó là động lực để tôi, cũng như tập thể TĐCS.ĐT vượt khó trong thời gian tới…”, ông Thành thổ lộ.
Hy vọng ông Thành sẽ đưa con tàu bóng đá Đồng Tháp vượt qua con lũ, được xem là hung tợn nhất trong lịch sử bóng đá tỉnh nhà…
THIÊN GIANG
Sau sự ra đi của Tấn Trường, Minh Hưng, Phước Thạnh, Samson, Hammed, Văn Ngân…, hiện lãnh đạo TĐCS.ĐT đang đàm phán để giữ lại Hải Dương, Văn Nghĩa để cùng với những Bửu Ngọc, Văn Mộc, Công Thuận, Văn Hậu, Sunday, Felix… làm nóng cốt cho mùa giải tới. Trong vài ngày tới, Sunday và Felix sẽ đưa thêm vài ngoại binh châu Phi đến thử việc, cùng với đó là những nguồn khác mà lãnh đạo TĐCS.ĐT đang có. Theo kế hoạch, sau khi tham dự giải ĐT.LA mở rộng (từ 25/10- 5/11), thầy trò HLV Trang Văn Thành sẽ có chuyến tập huấn 10 ngày tại Thái Lan vào khoảng cuối tháng 11. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất