16h00, Thanh Hóa - SHB.Đà Nẵng: Vấn đề nằm ở cái đầu

27/03/2011 10:08 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Bình luận viên của một chương trình thể thao trên truyền hình hài hước đánh giá: “Bên cạnh niềm tự hào vì đã sản sinh ra những Maradona, Messi..., bóng đá Argentina hẳn phải rất xấu hổ với những cái tên như Palermo và... Merlo”. Ngụ ý của bình luận viên muốn ám chỉ đến “thành tích” bỏ lỡ penalty vô tiền khoáng hậu của 2 chân sút có chung quốc tịch xứ sở tango.

Năm 1999, Martin Palermo được cả thế giới túc cầu nhắc đến sau khi cầu thủ này bỏ lỡ 3 quả phạt đền trong trận đấu với Colombia ở Copa America. Hơn 10 năm sau, một người đồng hương của anh là Gaston Merlo lại được cả V-League chú ý vì điều tương tự. 2 quả 11m trong trận đấu với K.KH (vòng 7), 1 quả trong trận đấu với SLNA (vòng 6) đều đã bị đương kim “vua phá lưới” V-League thực hiện không thành công.

Số bàn thắng của Gaston Merlo đang giảm khiến SHB.ĐN cũng đang khát điểm. Ảnh: Bá Châu

2 trận gần đây, SHB.ĐN không thể chiến thắng một phần quan trọng là do phong độ suy giảm của chân sút chủ lực của họ. Hình ảnh Merlo ngồi bệt xuống sân một cách ủ rũ sau trận đấu với K.KH rất tiêu biểu cho sự suy sụp về tinh thần của thày trò HLV Lê Huỳnh Đức.

Nhưng may mắn cho đội bóng sông Hàn là trong thời điểm không phải hưng phấn nhất, họ sẽ chỉ phải gặp đối thủ khiêm tốn, Thanh Hóa, đội bóng cũng đang tồn tại khá nhiều vấn đề về tâm lý.

Rất trùng hợp, hình ảnh tiêu biểu cho Thanh Hóa ở vòng 7 Eximbank V-League 2011 cũng là một tiền đạo. Đó là cách chân sút số một xứ Thanh, Đình Tùng cởi phăng áo đấu ném xuống đất rồi kiên quyết không chịu tiếp tục thi đấu vì những tiếng còi thổi ép của trọng tài. Sau khá nhiều lần bị thua thiệt bởi những quyết định của các ông vua sân cỏ từ đầu mùa tới giờ, cái đầu của thày trò HLV Lê Thụy Hải cũng đang có sẵn sự ức chế.

Nhưng nhận xét một cách khách quan, ngay cả khi không bị xử ép trong trận đấu với SLNA ở vòng 7 thì cửa có điểm của Thanh Hóa trước đội chủ nhà cũng là rất hạn hẹp. Sau một vài trận đấu thăng hoa hồi đầu mùa, đã 3 vòng xứ Thanh chưa nếm mùi chiến thắng và có vẻ đây mới là bộ mặt thật của họ.

Tuy vậy, khi được đá trên sân nhà, các học trò của HLV Lê Thụy Hải  là một đối thủ rất đáng ngại. Từ đầu mùa Thanh Hóa chưa bao giờ thất bại trên sân nhà của mình và cũng cần phải nhắc lại rằng hồi đầu mùa giải năm nay, SHB.ĐN cũng từng là bại tướng trên sân Thanh Hóa ở vòng 1/8 Cúp QG.

Cho tới thời điểm hiện tại, nhiều điều đã thay đổi. SHB.ĐN dù sa sút ở 2 trận gần đây nhưng vẫn nằm ở trong tốp đầu với vị thế của một ứng viên cho ngôi vô địch, còn Thanh Hóa đã quay trở về với nhóm cuối bảng. Cả 2 đội bóng đều ở trong tình trạng rất khát điểm và quyết tâm vượt qua đối thủ của mình.

Nhưng sẽ không còn loạt đá penalty để Thanh Hóa có thể vượt qua SHB.ĐN giống như kịch bản của trận đấu vòng 1/8 Cúp QG vừa nhắc ở trên (hòa 3-3). Và khi hàng công đang có vấn đề, nếu thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vẫn tiếp tục “cởi mở” để đối phương ghi 3 bàn vào lưới thì sẽ rất khó để họ có thể lật ngược tình thế.

Song chuyên môn chỉ là chuyện nhỏ, điều người ta chờ đợi ở 2 ông thầy tài năng của bóng đá VN, Lê Thụy Hải và Lê Huỳnh Đức, là họ sẽ trổ tài ra sao để đả thông cái đầu của các học trò?

Dự đoán: 1 -1 

Minh Đức


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm