17h00, ĐT.LA - N.SG: “Chiến” bằng đội hình 2

27/03/2011 10:58 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - ĐT.LA sẽ không có 2 quân bài quan trọng nhất đội hình: Antonio và Danny David, nhưng N.SG cũng không khá hơn, với việc Quang Hải, Almeida sẽ vắng mặt. Những tổn thất không nhỏ và nó ảnh hưởng trực tiếp tới sức hấp dẫn của một trận cầu được chú ý. Một buổi chiều đặc biệt với Tài Em, Santos và Văn Khải, những người quen cũ ở sân Long An.

Trong khi Antonio sẽ phải nghỉ do thẻ phạt, thì Danny David phải tới sáng nay mới có mặt tại Bến Lức. Thông báo của BLĐ đội bóng là thế, nhưng cũng chẳng có điều gì chắc chắn cả. Ngay cả khi Danny David trở lại, việc anh có thể vào sân ngay từ đầu hay không, lại là chuyện khác. Đó là chưa kể đến chuyện nhỡ tàu, nhỡ xe. Đã gần 2 tuần nay, Danny về quê Tanzania chăm sóc người cha ruột đang lâm trọng bệnh, tất nhiên, không thể tập luyện, duy trì thể lực cũng như cảm giác bóng. Tân HLV McMenemy liệu có mạo hiểm?

Trận đấu của những người quen nhưng nay ở hai chiến tuyến. Ảnh: V.V

Dù sao thì sự trở lại của Danny, cũng giúp ĐT.LA yên tâm hơn phần nào, tức là đỡ hơn tình cảnh mà N.SG của HLV Mai Đức Chung đang gặp phải. Quang Hải và Almeida chưa kịp bình phục chấn thương, trong khi đội bóng đã quyết định thanh lý trung vệ Giovanini Fabiano, vì không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn?! Giovanini được biết đến như một trung vệ có đẳng cấp, từng chơi các trận đấu với Juventus, Ajax hay Bayern Munich (trong màu áo Maccabi Tel Aviv), nhưng khi đến N.SG, anh quá “bệnh”. Bệnh nhiều quá nên phải bỏ, tìm phương án mới.

Ngoài lần ra mắt khán giả Long An của HLV McMenemy (sau trận thua tan tác tại phố núi cuối tuần trước), còn một sự kiện cũng gây rất nhiều sự chú ý. Đó là lần trở lại của tượng đài bóng đá xứ sở này, Phan Văn Tài Em. Không giống với bao lần bước ra sân Tân An khác, Tài Em sẽ đeo băng đội trưởng, lĩnh sướng dàn nhạc vốn rời rạc N.SG, chống lại đội bóng cũ. Bóng đá chuyên nghiệp, chuyện công tư cũng phân minh, nhưng bản thân Tài Em vẫn phải thừa nhận, anh khó thể tránh được trạng thái. Đây cũng là điều mà HLV Mai Đức Chung phải tiên liệu.

Tất nhiên, HLV họ Mai (dù có đa nghi cỡ mấy) cũng không thể cất một quân bài quan trọng như Tài Em, trên băng ghế dự bị (trừ khi tiền vệ người Long An đặt vấn đề), trong hoàn cảnh mà đội bóng đang thiếu trước hụt sau. Khi Văn Khải chỉ có vai trò thứ yếu ở N.SG, thì Santos cũng là một tình huống khó nghĩ khác, ở lần trở về này. Bất luận thế nào, N.SG sẽ chơi 4 – 1 – 4 – 1 quen thuộc, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có 2 “Tây” trong đội hình xuất phát (Francois Endene đá trung phong và Leandro De Oliveira đá tiền vệ tổ chức).

Về lý thuyết, N.SG có phần nhỉnh hơn ở trận đấu này, nhưng họ sẽ nhường quyền kiểm soát trận đấu cho đội chủ nhà. Đó là tính cách quen thuộc trong cách vận hành chiến thuật của HLV Mai Đức Chung, ở hầu hết các đội bóng mà ông từng kinh qua. HLV McMenemy sẽ có cơ hội và hàng hậu vệ (rất lởm) của ĐT.LA cũng sẽ có dịp may, để sửa sai. Một kết quả thuận lợi trước N.SG sẽ mang tính bản lề, để vực dậy một đế chế ĐT.LA, khi cũng ở lượt đấu kế tiếp, họ tiếp tục được chơi trên sân nhà và đối thủ là SHB.ĐN.

Dự đoán: 2 – 1

H.A.T



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm