16h00, V.NB - Vicem.HP: Đồng hồ cát

27/03/2011 09:54 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Bằng giờ này năm ngoái, V.NB bước vào triều đại của HLV Lê Thụy Hải, HLV thứ 4 kể từ đầu mùa 2010 (sau Tavares, Robert Lim và Trần Tiến Đại). Hẳn nhiên, những kết quả không như ý là nguyên nhân dẫn tới việc  đội bóng cố đô Hoa Lư thay thế HLV như thay áo. So với năm ngoái, sau 7 vòng đấu ở Eximbank V-League 2011, thành tích của V.NB thậm chí còn tệ hơn (thắng 1, hòa  3, thua 3 và xếp thứ 12 trên BXH).

Nhưng cho tới thời điểm này, HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn tại vị. Ở một đội bóng vốn không có thói quen kiên nhẫn như V.NB, đó là một sự ngạc nhiên. Dường như sau mùa giải 2010 không như ý, những ông chủ của Tập đoàn Xi măng The Vissai đã có một sự thay đổi lớn về tư duy làm bóng đá.

Vicem. HP (trái) chính là nút thắt quan trọng của thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ. Ảnh: V.V

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào cuối năm 2010, bầu Trường chia sẻ rằng, có doanh nghiệp đã trả ông 40.000 USD để mua lại slogan của Tập đoàn xi măng The Vissai (Gắn kết sự phát triển bền vững) nhưng ông không bán vì đấy là “ý tưởng của riêng mình”.

Bên cạnh đó, còn có khá nhiều lý do để thông cảm cho HLV Nguyễn Văn Sỹ với tình hình hiện nay ở V.NB. Từ việc anh chỉ có chừng 1 tháng để tiếp quản công việc ở đội bóng cố đô Hoa Lư sau khi trở về từ Asian Games 16 (cuối tháng 11/2010) với trọng trách xây dựng lại tất cả từ đống tàn tro sau mùa giải trước, cho tới việc phải xắn tay dẹp cảnh hỗn quan hỗn quân ở một đội bóng vốn không giầu tính kỷ luật như V.NB, trước khi nghĩ tới những vấn đề chuyên môn...

Nhưng nói gì thì nói, nếu V.NB vẫn tiếp tục thi đấu bết bát như vừa qua, việc họ sinh biến sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Và không loại trừ khả năng nếu V.NB thất thủ trước Vicem.HP chiều nay thì một chiếc đồng hồ cát sẽ được đặt lên bàn làm việc của bầu Trường đếm ngược ngày tại vị của HLV trẻ người Nam Định.

Trên thực tế, Vicem.HP là một đối thủ không quá đáng ngại. Sau sự ra đi của những trụ cột, đội bóng đất cảng bây giờ chơi một thứ bóng đá rất nhạt nhòa và thiếu cá tính. Ngay cả khi họ đã vượt qua N.SG ở vòng đấu thứ 7 thì điều đó cũng không che giấu được những điểm yếu bộc lộ trong suốt chuỗi 5 trận chỉ thua và hòa trước đó. Tiền đạo Idehen phải ngồi ngoài 2 tháng do chấn thương hay việc thiếu trung vệ trụ cột Bật Hiếu (3 thẻ vàng) khiến cho chuyến hành quân tới Ninh Bình của thày trò HLV Vương Tiến Dũng mang theo những dự cảm lành ít dữ nhiều.

Nếu có điều gì để đội bóng đất cảng hy vọng thì đó chính là sự bất lực và bế tắc của đội chủ nhà. Trước Vicem.HP, những đối thủ được đánh giá yếu hơn V.NB như Thanh Hóa (tứ kết Cúp QG) hay ĐT.LA (vòng 3 V-League) đều hưởng trọn niềm vui chiến thắng tại đây.

Ở chiều ngược lại, có thể xem Vicem.HP là một nút thắt quan trọng đối với đội bóng cố đô Hoa Lư. Nếu V.NB có 3 điểm, cuộc sống sẽ quay trở lại với màu hồng bởi ở vòng đấu tiếp theo họ chỉ phải tiếp đón HN.ACB, đội bóng được đánh giá yếu nhất giải.

Một chút tiếc nuối khi “lá phổi” Mota (3 thẻ vàng) phải ngồi ngoài ở trận này. Nhưng bằng mọi giá V.NB phải chiến thắng, nếu không muốn nghĩ đến một chiếc “đồng hồ cát”.

Dự đoán: 1 - 0  

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm