(TT&VH) - Tiếp sau HLV Hoàng Gia bị mất ghế ở CLB SQC.BĐ, hôm qua, đến lượt HLV Nguyễn Minh Dũng của TDC.BD là HLV thứ 2 của giải hạng Nhất mùa này chính thức mất việc. Nguyên nhân chính của cuộc chia ly này theo người trong cuộc hoàn toàn nằm ở vấn đề chuyên môn.
Tuy nhiên, theo như tìm hiểu của TT&VH, nội tình đội bóng này đang rối như canh hẹ. Mùa giải này, CLB TDC.BD thi đấu với một bộ mặt rất nghèo nàn.
Ngay ở trận khai màn mùa giải trên sân Bình Dương, họ đã để đối thủ Than Quảng Ninh đả bại với 3 bàn không gỡ. Tiếp đó là chuỗi trận tệ hại kéo dài, 3 trận hòa và 2 trận thua liên tiếp.
Sau 6 lượt trận, TDC.BD dưới bàn tay HLV Nguyễn Minh Dũng chỉ toàn hòa và thua. Đội bóng đất Thủ có 3 điểm và đang xếp vị trí thứ hai từ dưới lên, hơn đội cuối bảng XMF.Tây Ninh 2 điểm.

Giọt nước cuối cùng làm tràn ly của mối quan hệ TDC.BD-Nguyễn Minh Dũng là thất bại 2-4 của TDC.BD trên sân nhà trước đội bóng đang chìm ngập trong khó khăn là CLB TP.HCM. Có tin, TDC.BD lâm vào khủng hoảng trầm trọng như hiện tại là do mối quan hệ cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt trong nội tình CLB này.
Sau nhiều sự cố, ông Dũng không được lòng quân và chuyện bị học trò “bẻ ghế” là khả năng đã được tính đến. Việc ra đi này là tất yếu bởi với thành tích không như mong muốn này kéo dài, TDC.BD rất dễ lún sâu vào vòng xoáy rớt hạng.
Dù mới chỉ trôi qua được hơn nửa lượt đi nhưng đất Thủ mùa này đã 2 lần phải dậy sóng. Ở đội một, trước khi mùa giải khởi tranh, B.BD đã thanh lý hợp đồng trước thời hạn với HLV Lê Thụy Hải. Còn hôm qua, TDC.BD đã chính thức chia tay HLV Nguyễn Minh Dũng sau hơn 2 năm “chung sống”. Người thay ông Dũng ngồi ghế nóng ở đất Thủ là HLV Võ Hồng Phúc. Sát cánh bên ông Phúc trong vai trò trợ lý là HLV đội U21 B.BD Trần Tấn Thông. Nhận nhiệm vụ ở đất Thủ bây giờ, HLV Võ Hồng Phúc sẽ phải đối chọi với áp lực rất lớn, dù mục tiêu của đội bóng này chỉ là trụ hạng thành công.
V.H