Taylor Swift: Nàng ‘công chúa’ bị bêu xấu trên tình trường

03/01/2014 10:35 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Bê bối lại bủa vây Taylor Swift. Vẫn là chuyện xưa cũ trên tình trường nhưng nay là người mới, nam diễn viên Douglas Booth.


Douglas Booth (phải) "sợ" khi Taylor theo đuổi


Các nguồn tin khẳng định trên trang NY Daily News rằng Taylor Swift đang nhắm đến một mục tiêu mới, nam tài tử của Romeo and Juliet, Douglas Booth. Thế nhưng, tình cảm của giọng ca đồng quê không được đáp lại bởi Douglas Booth “sợ hãi sự bám đuổi” của Taylor.

“Taylor đã cố gắng để tán tỉnh Douglas kể từ khi gặp gỡ ở bữa tiệc tại Soho House hồi tháng 11 nhưng anh ấy hoàn toàn lạnh nhạt với nữ ca sĩ. Douglas Booth nói với bạn rằng chẳng hề có hứng thú và thậm chí còn sợ Taylor”, nguồn tin cho biết.

Đây không phải lần đầu tiên Taylor dính tai tiếng chuyện tình trường. Có một điều mâu thuẫn là, Taylor ngọt ngào, xinh đẹp, chẳng hề nổi loạn như Miley Cyrus cũng không tiệc tùng nhưng lượng anti-fan của Taylor vẫn nhiều vô kể. Tất cả xuất phát từ cái “mác” thay người tình như thay áo của giọng ca tóc vàng. Danh sách bạn trai của Taylor kể qua có Joe Jonas, Taylor Launer, John Mayer, Cory Monteith, Condy Kenedy... và gần nhất là chàng ca sĩ điển trai nổi tiếng của nhóm nhạc One Direction, Harry Styles.

Nhưng Taylor chẳng bao giờ viên mãn trong tình yêu. Hay nói đúng hơn cách yêu của cô chưa phù hợp và cô chưa tìm thấy một người đàn ông tốt với mình.  Joe Jonas từng bị thế giới lên án chỉ trích vì tin nhắn chia tay phũ phàng gửi đến Taylor. Harry Styles sau khi rời bỏ Taylor tuyên bố thẳng thừng rằng: “Quãng thời gian quen cô ta thật mệt mỏi và nhàm chán”.


Nữ ca sĩ xinh đẹp biết cách sống chung với tin đồn


Như mọi khi, Taylor chẳng bao giờ lên tiếng phản bác những tin đồn. Cô sống với nó, chịu đựng áp lực của truyền thông để rồi ngày càng trở nên can đảm. Những cảm xúc của sự đổ vỡ, của sự bội bạc trong tình người được cô lột tả tất cả thông qua các ca khúc đầy xúc cảm của mình. Taylor không tìm đến những chàng trai để có cảm hứng trong âm nhạc mà các album nhạc chính là nhật ký cuộc sống của Taylor.

Trong You Belong With Me, Love Story, ta thấy một cô gái luôn mơ về một tình yêu lãng mạn bên người đàn ông tuyệt vời nhưng rồi thực tại phũ phàng được lột tả trong I Knew You Were Trouble. Dẫu thế, cô gái mỏng manh đáng yêu đó không biến mình thành kẻ thất tình, chìm đắm trong đau khổ của tình yêu với những ca từ dửng dưng, mạnh mẽ trong We Are Never Ever Getting Back Together. Cho đến bây giờ, tin đồn vẫn thường bủa vây, vẫn mang tiếng xấu trong tình trường, bị đem ra làm trò tại giải Oscar nhưng Taylor vẫn luôn rạng ngời mỗi lần xuất hiện, vẫn luôn xuất sắc trong các ấn phẩm âm nhạc của mình. Lucky One có lẽ là ca khúc thay cho lời đáp trả của Taylor, nói về cô gái luôn biết cách vượt qua áp lực của truyền thông.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm