New Moon "gây sốt" cho người hâm mộ ở liên hoan phim Roma

23/10/2009 13:39 GMT+7 | Phim

(TT&VH Online) - Ba nam diễn viên trẻ đóng vai các ma cà rồng phản diện thuộc nhóm Volturi và biên kịch của bộ phim New Moon (Trăng non), phần tiếp theo của bộ phim tuổi teen nổi tiếng Twilight (Chạng vạng), đã tạo nên cơn sốt khi họ sánh bước trên tấm thảm màu huyết dụ tại liên hoan phim Roma hôm 22/10. Tại đây, họ sẽ giới thiệu với khán giả trích đoạn dài 20 phút của bộ phim trước khi bộ phim chính thức công chiếu tháng sau.

Jamie Campbell Bower (đeo kính đen) và 2 bạn diễn ký tặng người hâm mộ tại LHP Roma


Phần tiếp theo của Twilight hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ nặng ký của hiện tượng Harry Potter.

Trong The Twilight Saga: New Moon, nhân vật Bella Swan và người yêu ma cà rồng Edward Cullen, diễn xuất bởi Kristen Stewart và Robert Pattinson, buộc phải chia tay nhau vì Edward lo sợ sẽ một lần nữa đưa cô vào vòng nguy hiểm. Edward chuyển đến sống tại Italy, nơi cậu gặp gỡ Volturi, một tổ chức quyền lực của thế giới ma cà rồng, trong khi đó Bella kết thân với một sói tinh.

Biên kịch Melissa Rosenberg cho biết sự say mê của giới trẻ, đặc biệt là các cô gái tuổi teen, đối với loạt phim Twilight,  được dựng dựa theo bộ sách bán chạy của tác giả Stephenie Meyer, đến từ thực tế rằng chúng “nói bằng một thứ ngôn ngữ toàn cầu và đề cập đến những trải nghiệm đau đớn của mối tình đầu”.



“Tất cả mọi người đều đã hoặc đang trải qua nó… Tôi nghĩ đây là một sự gợi cảm mộc mạc, đầy đam mê nhưng vẫn an toàn. Chính vì thế nó rất khơi gợi”, Melissa cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Reuters.

Bà nói thêm: “Tôi nghĩ Harry Potter kì bí hơn nhiều. Sự kì bí của loạt Twilight dựa trên nền tảng thực tế, hướng đến thực tế, vậy nên 2 loạt phim này hoàn toàn khác nhau”.

Tập phim Twilight đầu tiên đã thành công ngoài mong đợi với doanh thu 383 triệu USD trên phạm vi toàn cầu. Và sẽ là điều đáng ngạc nhiên nếu New Moon, với nhiều cảm xúc hơn, nhiều hành động hơn, không gian rộng lớn hơn, và đi sâu hơn vào mặt tối của thế giới ma cà rồng, lại không thể thành công hơn tập phim đầu.

Jamie Campbell Bower, diễn viên đóng vai một trong những thủ lĩnh của tổ chức Volturi, cho biết: “Có một cảnh phim trong đó có một nhân vật tự lột bỏ bộ mặt của mình ra. Đó là cảnh phim mà tôi rất thích”.



Đối với các khán giả tuổi teen, nam diễn viên 20 tuổi Campbell Bower đã thực sự trở thành môt ngôi sao – anh cũng xuất hiện trong tập phim Harry Potter and the Deathly Hallows. Tuy nhiên giống như những diễn viên khác cùng bay đến Roma, anh cho biết mình có thể cảm nhận được sức ép của hàng triệu độc giả của loạt sách Twilight, và những hiệu ứng truyền thông kèm theo nó. Hai diễn viên chính Pattinson và Stewart không có mặt ở Roma, nhưng cũng đã trở nên nổi tiếng ngay sau tập đầu tiên.

Vé cho buổi chiếu trích đoạn của New Moon đã được bán hết chỉ trong vài giờ và hàng trăm khán giả đã đội mưa hò hét chào mừng 3 ma cà rồng trên dải thảm đỏ. Campbell Bower nói: “Được tham gia làm một bộ phim như Twilight, nhất là khi họ đã thực hiện xong phần đầu tiên, quả là một trải nghiệm kỳ lạ, và sẽ chẳng là gì nếu thiếu những khán giả này. Thế nhưng khi đưa yếu tố khán giả vào, thì lại trở thành một sức ép đáng kể. Tôi hy vọng tôi đã làm những gì tốt nhất để có thể khiến khán giả hạnh phúc. Và thực sự tôi đã làm những gì tốt nhất và nếu các bạn vẫn không hài lòng với nó, tôi thực sự lấy làm tiếc”.

Trần Việt (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm