Tay vợt Lê Ngọc Nguyên Nhung: Thắng 1 trận là xong!

31/07/2008 11:00 GMT+7 | Olympic 2008

(TT&VH) - Cũng giống như một vài môn khác trong danh sách tham dự Olympic 2008 của TTVN, nếu như việc giành được tấm vé đến Bắc Kinh càng bất ngờ bao nhiêu, thì khả năng gây bất ngờ ở cuộc chay đua tại đây vào tháng 8 càng… thấp.
 
Trong chuỗi hành trình chinh phục đấu trường đỉnh cao thế giới của cầu lông Việt Nam, tấm vé tới Bắc Kinh của Lê Ngọc Nguyên Nhung là một trong những trường hợp bất ngờ như thế.

Cần trở lại một chút với ngày 11-5, ngày CLVN thêm một mốc quan trọng trong lịch sử phát triển: lần đầu tiên có VĐV giành vé chính thức tham dự Olympic với trường hợp của cây vợt Nguyễn Tiến Minh ngay trong đợt xét tuyển đầu tiên. Lúc đó, cái tên Lê Ngọc Nguyên Nhung được nhắc đến như 1 sự đáng tiếc, bởi LĐCLTG (WBF) đã quyết định dành tấm vé thứ 38 (tấm vé cuối cùng) trong danh sách cấp vé đợt đầu cho Thilini Jayasinghe (Sri Lanka). Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó và kèm theo điều ước “giá mà…” để CLVN có thể trọn niềm vui.

Không nói ra, nhưng không ít người có thể hiểu, đằng sau cái dấu 3 chấm ấy, là sự ngầm hiểu, Nguyên Nhung vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể chạm đích Olympic như người đồng đội Tiến Minh. Nếu như 22 giải đấu kéo dài từ đầu năm 2007 đến giữa năm 2008 đưa Tiến Minh từ một cây vợt không mấy tên tuổi (tốp 100 TG) “lên như diều”, nhanh chóng chen chân vào hàng VIP của làng cầu lông đơn nam thế giới (hiện giờ là hạng 24) và cập bến Bắc Kinh như một kết quả tất yếu, thì với Nguyên Nhung, mọi chuyện vẫn có vẻ… dẫm chân tại chỗ sau hơn 20 lần xuất ngoại.
 
Không chỉ thứ hạng, thành tích của niềm hi vọng số 1 cầu lông nữ Việt Nam tại các giải đấu quốc tế hầu như không biến động, không điểm nhấn. Thậm chí, ở đấu trường trong nước, vị trí của Nguyên Nhung thường xuyên chỉ là số 2.
Tay vợt Nguyên Nhung

Cho đến ngày 19-5, CLVN đã có được tấm vé thứ 2 khi Nguyên Nhung đứng ở vị trí đầu tiên trong danh sách xét tuyển lần hai từ danh sách “dự bị” của WBF. Tin vui dù đến muộn nhưng cũng được coi như một phần thưởng xứng đáng và bất ngờ cho CLVN ngay trong kế hoạch đầu tiên chinh phục Olympic. Chỉ có điều, với dân trong nghề, họ đón nhận tin vui này trong tâm trạng… như trước. Bởi sự hiện diện của Nguyên Nhung tại Bắc Kinh chỉ có thể giải quyết được vấn đề “số lượng” cho CLVN, còn “chất lượng” rất khó lòng thay đổi.
Theo kết quả bốc thăm nội dung đơn nữ, cơ hội cho Nguyên Nhung làm nên một điều gì đó trong lần đầu tiên tham dự Olympic là quá thấp, nếu như không muốn nói là con số 0 tròn trĩnh. Khoảng cách về thứ hạng cá nhân và khả năng thực tế của tay vợt này ở các giải quốc tế đã đủ cho thấy Nguyên Nhung có thể làm được những gì. Tuy nhiên, mục tiêu thắng 1 trận đặt ra là có cơ sở.
 
Ngay trận đầu tiên, đối thủ của Nhung là Thilini Jayasinghe (Sri Lanka) hiện đang đứng ở vị trí 107 thế giới và được đánh giá cùng đẳng cấp với đại diện của Việt Nam. Nếu thắng trận này, nhiều khả năng Nhung sẽ gặp Eriko Hirose (Nhật Bản) hạng 22 thế giới và khả năng gây bất ngờ là cực thấp. Vì thế, với Nguyên Nhung, nhiệm vụ tại Olympic Bắc Kinh xem ra khá đơn giản: Thắng 1 trận là xong!
 
Hoàng Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm