Giải Pháp mở rộng: Chuyện cổ tích của Soderling

06/06/2009 08:20 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Sau những mùa giải liên tiếp nằm dưới sự thống trị đến nhàm chán của Rafael Nadal, Roland Garros đã xuất hiện một câu chuyện cổ tích thực sự lãng mạn. Và nhân vật trung tâm của câu chuyện ấy chính là Soderling, tay vợt sẽ chơi trận chung kết vào tối Chủ nhật này.

Đó quả là một cái kết mà những người mơ mộng nhất cũng chẳng thể nào mường tượng ra trước khi bước vào Roland Garros năm nay. Trong suốt 8 năm chơi chuyên nghiệp, Soderling chỉ giành được vỏn vẹn 3 danh hiệu ATP (mà đều trên mặt sân thảm, chứ không phải đất nện). Thành tích tại Grand Slam của anh thì cực kỳ tệ khi chỉ cùng lắm là vào đến vòng 3.

Nhưng ở Roland Garros lần này, Soderling (hạt giống số 23) đã lột xác thực sự. Tay vợt người Thụy Điển đã đi một mạch đến trận đấu cuối cùng, trong đó gây tiếng vang lớn nhất là chiến thắng lừng lẫy trước ĐKVĐ Nadal ở vòng 4. Tại vòng bán kết diễn ra hôm qua, Soderling tiếp tục thể hiện lối đánh cực kỳ khó chịu của mình sau khi giành chiến thắng 6-3, 7-5, 5-7, 4-6, 6-4 trước F.Gonzalez (12) để trở thành tay vợt Thụy Điển đầu tiên lọt vào chung kết Grand Slam sau 8 năm. Người gần gần nhất trước đó chính là Magnus Morman, HLV của Soderling hiện tại ở Roland Garros 2000.
 
Soderling sẽ gặp Federer ở trận chung kết giải Pháp mở rộng năm nay

Trong trận này, Gonzalez phàn nàn rằng mình đã quá thiếu may mắn khi phải chịu những quyết định thiếu chính xác của trọng tài. Điển hình là tình huống khi tỷ số ở set thứ 4 đang là 4-4, 15-15, trọng tài chính Emmanuel Joseph đã phải xuống tận mặt sân để xác định điểm rơi của bóng nhưng vẫn cho Soderling ăn điểm. Sau đó, pha chiếu chậm cho thấy chính Gonzalez mới là người xứng đáng ăn điểm.

Mặc dù vậy, Gonzalez vẫn là người thắng trong set thứ 4 đó, và việc Soderling lọt vào chung kết vẫn là một kết quả xứng đáng với nỗ lực của anh. Trong set đấu quyết định, dù bị đối phương dẫn tới 4-1, Soderling vẫn không ngã lòng và thắng liên tiếp 5 game sau đó. Như vậy là trên đường vào chung kết, Soderling đã quật ngã tới 4 tay vợt hạt giống xếp trên mình là Ferrer (14), F.Gonzalez (12), Davydenko (10) và Nadal (1).
 
Ở trận bán kết thứ hai, tay vợt người Thụy Sĩ Roger Federer  đã phải rất vất vả mới vượt qua được tài năng trẻ Martin Del Potro sau 5 séc đấu bằng tỷ số 3-6, 7-6 (2), 2-6, 6-1, 6-4.
 
Cũng trong ngày hôm qua, bộ đôi người Tây Ban Nha Medina Garrigues và Ruano Pascual đã lên ngôi ở nội dung đôi nữ với chiến thắng dễ dàng 6-1, 6-1 trước cặp Azarenka và Vesnina. Còn Huber và Bob Bryan của Mỹ vô địch đôi nam nữ sau khi vượt qua King và Melo 5-7, 7-6 (5), 1-0 (10-7).

P.Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm