Zinedine Zidane: Bản lĩnh cao cường không nằm ở lời nói

13/04/2016 06:08 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Không bao giờ đao to búa lớn và cũng rất ít khi hứa hẹn vu vơ với các CĐV Real Madrid mà Zinedine Zidane chỉ lặng lẽ thực hiện công việc của mình. Ông không những đang làm tốt trong những trận đầu tiên của sự nghiệp cầm quân, mà thậm chí đã viết tiếp lịch sử hào hùng của đội bóng Hoàng gia Real Madrid.

Tính từ khi thay Rafael Benitez vào tháng 1/2016, Zidane đã dẫn dắt Real Madrid được 18 trận trên mọi đấu trường, chỉ thua 2 hòa 2 và thắng tới 14. Đội áo trắng trải qua không ít nguy nan, nhưng đều vượt qua ấn tượng và bản lĩnh, cứ như thể dẫn dắt họ không phải là HLV chập chững vào nghề.

Hòa Real Betis, hòa Malaga rồi thua Atletico Madrid ngay ở Bernabeu đã lấy đi của Real Madrid 7 điểm, nhưng rồi họ phục hồi quả cảm và bây giờ chỉ còn kém Barcelona ở Liga 4 điểm.

Real Madrid 3-0 Wolfsburg (chung cuộc 3-2): Một mình Ronaldo đưa Real vào bán kết

Real Madrid 3-0 Wolfsburg (chung cuộc 3-2): Một mình Ronaldo đưa Real vào bán kết

Ronaldo, Ronaldo, và Ronaldo! Với hat-trick của chân sút người Bồ Đào Nha, Real Madrid đã đè bẹp Wolfsburg 3-0 và lội ngược dòng thành công và lọt vào bán kết.

Lúc Zidane cầm quân tới Camp Nou dự trận Kinh điển đầu tiên trong vai trò HLV, cũng là khi Barca đang ở trong giai đoạn đỉnh cao phong độ của mùa bóng này. Real một lần nữa bước vào nghịch cảnh khi bị dẫn trước 1-0, và lép vế trong phần lớn trận đấu ấy. Vậy mà họ trở lại và thắng, lỳ lợm như một cỗ xe tăng, đánh Barca vào lúc họ xuống sức và dễ bị tổn thương nhất, góp phần cho quá trình đi xuống của kình địch trong thời gian qua và Zidane thắng trận Kinh điển đầu tiên trên ghế HLV.

Ông đã bị chỉ trích tơi tả vì Real để thua 0-2 trước Wolfsburg trên sân khách ở lượt đi Tứ kết Champions League, trước khi lại tương tự như bàn thua trước Barca, cùng Real im lặng “báo thù”. Họ thắng 3-0 để tạo ra cuộc ngược dòng kì vĩ nhất trong lịch sử CLB ở cúp châu Âu kể từ mùa giải 1986-87 khi thế hệ của Butragueno hạ gục Sao đỏ Belgrade ở Tứ kết cũng trong thế thua cách biệt 2 bàn lượt đi (thua 4-2 rồi thắng lại 2-0).

Zidane: 'Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm cho trận thua này'

Zidane: 'Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm cho trận thua này'

Sau trận thua 0-2 trước Wolfsburg ở lượt đi Tứ kết Champions League, HLV Zinedine Zidane đã nhận toàn bộ trách nhiệm vì kết quả đó


Sau trận, Zidane nói: “Đây là đêm đẹp nhất kể từ khi lên làm HLV của tôi… Chúng tôi không phàn nàn mà luôn tập trung đá với cường độ cao nhất ở trận này. Thông điệp của tôi là hãy kiên nhẫn, bởi ghi 3 bàn vào lưới Wolfsburg là việc không hề đơn giản… Tôi sống với những khó khăn trong bóng đá và hạnh phúc với những gì đang làm. Tôi không lo sợ… khi gặp khó khăn thì bạn phải bình tĩnh và đừng bao giờ bị rối. Dù có khó khăn thế nào cũng phải hết sức bình tĩnh”.

Cậu học trò Cristiano Ronaldo của Zidane xuất sắc là chuyện hiển nhiên rồi, nhưng đây có lẽ là màn trình diễn hay nhất của cầu thủ Bồ Đào Nha từ đầu mùa. Zidane không tạo ra Ronaldo, nhưng dường như đã góp phần để nhà vua trở lại. Ronaldo đã thật sự là cầu thủ của một trận đấu lớn với bàn thứ 15 ở Champions League mùa này, cân bằng số lần lập hat-trick với Lionel Messi trong lịch sử cúp châu Âu (5). Anh của Benitez luôn cau có và khó chịu; nhưng anh của Zidane là người đàn ông được giải phóng, như thông điệp “càng khó khăn thì càng phải bình tĩnh” của thầy.

Zidane: 'Bị Wolfsburg loại không nằm trong suy nghĩ của Real Madrid'

Zidane: 'Bị Wolfsburg loại không nằm trong suy nghĩ của Real Madrid'

Zinedine Zidane tin rằng Real Madrid sẽ lội ngược dòng trước Wolfsburg và giành vé vào vòng Bán kết Champions League. HLV người Pháp cho biết ông chưa nghĩ đến kịch bản Real Madrid sẽ bị loại.


Dẫn dắt một đội bóng lớn với những cầu thủ gai góc thế này đôi khi cần một người có sức cảm hóa như Zidane thay vì một “nhà cải cách” kiểu Benitez, hoặc một cái tôi gai góc khác dạng Jose Mourinho. Zidane để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, bàn luận thay vì can thiệp thô bạo, và quan trọng, khơi nguồn cho dòng cảm hứng chảy rần rật trong lòng đội bóng, để từ sự trầm mặc của mình, tạo ra sức mạnh quật khởi giúp CLB bền bỉ trong suốt 18 trận vừa qua.

Lọt vào bán kết Champions League với đội đã vô địch 10 lần như Real chẳng phải thành tựu lớn lao gì hết. Nhưng ấn tượng là, Zidane đã xây dựng được mọi thói quen chiến thắng đáng sợ, giúp cầu thủ của ông coi những nghịch cảnh thế này là những điều nhỏ nhặt nhất. Một thói quen đáng sợ như thế sẽ tạo ra một đội bóng cực kì đáng sợ, và Real bây giờ đã là ứng viên vô địch nặng kí không kém bất cứ đối thủ nào!

Gia Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm