Zidane: 'Real không phải ứng viên ở Chung kết. Rất khó để khi bàn vào lưới Juve'

11/05/2017 10:29 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Zinedine Zidane đã ca ngợi “sự kiên nhẫn và bình tĩnh” của các học trò khi họ vượt qua được những khó khăn mà Atletico Madrid gây ra để tiến vào trận Chung kết Champions League sau chiến thắng 4-2 chung cuộc ở Bán kết.

CĐV Real Madrid đã phải thót tim khi đội nhà bị thủng lưới 2 bàn chỉ sau 16 phút đầu tiên tại sân Vicente Calderon và khiến lợi thế 3 bàn của Los Blancos ở lượt đi đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Tuy nhiên, bàn thắng quan trọng của Isco ngay trước khi hiệp 1 khép lại đã giúp tất cả thở phào, một bàn thắng có thể nói là đã dập tắt mọi hi vọng ngược dòng đến từ thầy trò Diego Simeone.

Sau trận đấu, HLV Zidane chia sẻ rằng đội bóng của ông đã không bắt đầu được như mong đợi nhưng các cầu thủ đã biết cách giải quyết khó khăn để vượt qua.

“Chúng tôi biết mình sẽ gặp khó khăn, đặc biệt trong khoảng 20 đến 25 phút đầu”, ông nói. “Họ đã ghi 2 bàn và bắt đầu trận đấu cực hay, hay hơn hẳn chúng tôi. Họ tạo ra rất nhiều áp lực, giành được rất nhiều bóng hai. Chúng tôi cũng không được tập trung cho lắm ở bàn thua đầu tiên từ quả phạt góc”.

“Nhưng chúng tôi biết rằng nếu mình kiên nhẫn và bình tĩnh, chúng tôi sẽ có cơ hội. Sau 25 phút, mọi thứ thay đổi hoàn toàn và chúng tôi bắt nhịp được với trận đấu. Sau đó trong hiệp 2, chúng tôi đã chơi tốt hơn nhiều”.

Giờ đây, Real đang có cơ hội để trở thành CLB đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch trong kỷ nguyên Champions League trong khi Zidane mới nhận chức được vỏn vẹn 18 tháng.

“Chúng tôi rất vui khi lọt vào Chung kết, một quá trình dài và không hề đơn giản”, ông nói. “Bạn phải chúc mừng đội bóng này khi đã làm được điều này trong 2 năm liên tiếp. Tôi đang làm tốt công việc của mình nhưng các cầu thủ mới là người ra sân, để chịu đựng, để chiến đấu, để vật lộn và tin tưởng tất cả mọi thứ đều có thể. Vì vậy, tất cả chúng tôi đều vui mừng mặc dù chúng tôi chưa giành được danh hiệu”.

Zidane thừa nhận được gặp đội bóng cũ Juventus trong trận Chung kết sẽ là một dịp vô cùng đặc biệt.

“Chắc chắn đó là điều đặc biệt với tôi”, ông nói. “Họ từng rất quan trọng với tôi, dành cho tôi mọi thứ. Nhưng lúc này, tôi đang là người của Real Madrid, một CLB của đời tôi. Họ xứng đáng lọt vào trận Chung kết cũng như chúng tôi vậy.

“Real Madrid không phải ứng cử viên sáng giá hơn. Rất khó để khi bàn vào lưới Juventus ở mùa này. Sức mạnh của họ không chỉ là hàng thủ. Họ cũng có những cầu thủ tuyệt vời trên hàng công. Sẽ là một trận Chung kết thú vị”.

Isco, cầu thủ đã giúp Real Madrid vượt qua khó khăn trên sân Vicente Calderon, tỏ ra rất phấn khích với chiến thắng này.

“Chúng tôi rất phấn khởi, những gì đạt được không phải đơn giản, chúng tôi đã loại một đối thủ lớn”, anh chia sẻ trên tờ Marca. “Tiến tới trận Chung kết theo cách này đúng là một cảm xúc tuyệt vời”.

“Đó là những gì chúng tôi mong đợi, họ ghi 2 bàn từ sai lầm của chúng tôi, chúng tôi đã khởi đầu rất tệ nhưng sau đó, chúng tôi gượng dậy và trở lại tốt hơn”.

“Bàn thắng của chúng tôi đã dập tắt hi vọng của họ. Đây là một trận đấu vô cùng khó khăn”.

Real Madrid: Isco như nghệ sĩ khiêu vũ giữa bầy sói Atletico

Real Madrid: Isco như nghệ sĩ khiêu vũ giữa bầy sói Atletico

Ghi bàn thắng quan trọng, truyền cảm hứng và tinh thần cho Real Madrid, Isco đã có trận derby xuất sắc, mang hình ảnh một nghệ sĩ khiêu vũ giữa bầy sói Atletico.

Bên kia chiến tuyến, HLV Diego Simeone cảm thấy rất tự hào về các học trò mặc dù thêm một lần nữa nếm trái đắng bởi Real Madrid.

“30 phút đầu tiên sẽ là lịch sử của SVĐ này và với mọi người”, ông nói. “Một trận đấu đặc biệt và đây là một màn trình diễn chất lượng từ những cầu thủ tuyệt vời trong đội bóng chúng tôi”.

“Chúng ta phải tự hào với những con người đó. Họ giữ hi vọng, luôn thể hiện niềm tin mãnh liệt”.

“Thật chán khi chúng ta không thể nhân bản được những cầu thủ như Godin hay Gabi, những cầu thủ luôn cống hiến cả cuộc sống của họ cho CLB”.

Bất chấp cơn mưa nặng hạt, CĐV Atletico vẫn ở lại để động viên những cầu thủ đội nhà sau khi trận đấu khép lại.

“Đây là một trận Bán kết Champions League và trước một đối thủ lớn”, ông nói. “Họ khiến chúng tôi gặp khó khăn ở sân của họ nhưng đội bóng của tôi chứng minh tại sao chúng tôi cạnh tranh ở giải đấu này nhiều năm nay”.

“Chúng tôi tin chúng tôi có thể làm được và chúng tôi từng rất gần chức vô địch. Chúng tôi bắt đầu trận đấu tuyệt vời nhưng bàn thắng của họ làm tổn thương chúng tôi rất nhiều”.

Đội trưởng Gabi thì chia sẻ: “Màn trình diễn là tất cả những gì chúng tôi có thể làm. Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tuyệt vời ở hiệp 1. Nhưng khoảnh khắc thiên tài của Benzema đã cướp đi giấc mơ của chúng tôi. Dẫu vậy, chúng tôi không bao giờ dừng chiến đấu và tôi rất tự hào về mọi người”.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm