Zidane, người thấy trước tương lai của Real Madrid

07/03/2019 05:42 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Rất ít người tin rằng Real Madrid sẽ giành chức vô địch Champions League thứ 4 liên tiếp sau khi Zinedine Zidane và Cristiano Ronaldo rời Santiago Bernabeu, còn Real Madrid thể hiện sự thiếu ổn định mùa này. Tuy nhiên, thảm bại 3-5 trước Ajax ở vòng 1/8 Champions League vẫn là một cái tát rất nặng vào Real Madrid.

VIDEO PSG 1-3 M.U: Ngược dòng kịch tính, Quỷ đỏ vào tứ kết cực kỳ ngoạn mục

VIDEO PSG 1-3 M.U: Ngược dòng kịch tính, Quỷ đỏ vào tứ kết cực kỳ ngoạn mục

Với một đội hình đầy thương tích, M.U của Ole Gunnar Solskjaer đã làm được một điều kỳ diệu ở Paris khi đánh bại PSG 3-1 để giành quyền lọt vào tứ kết Champions League mùa này.

5/3/2019 sẽ là ngày đi vào lịch sử Real Madrid khi họ thua 1-4 ngay tại Bernabeu trước đội bóng non trẻ Ajax để rồi bị loại ngay từ vòng 1/8 Champions League.

Ngày đen tối của Real

Đó là một màn “thảm sát” thật sự, để biến mùa giải của Real thành thảm họa (sh... season) như miêu tả của hậu vệ phải Dani Carvajal. Sự thoái trào của Real ở Champions League là điều chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng không một ai tưởng tượng được nó sẽ diễn ra theo cách này.

Đêm Bernabeu ngày 5/3/2019 sẽ được ghi nhớ lâu nữa, không chỉ bởi thất bại đau đơn 1-4 trước Ajax, mà còn bởi lời tạm biệt đỉnh cao của một đội hình sa sút theo cách không thể tin được khi người ta nhìn vào những con người xuất hiện trong đó. Những cầu thủ như Raphael Varane, Casemiro, Nacho và Toni Kroos đều sa sút một cách thảm hại, thậm chí không tiệm cận dù chỉ một chút so với thời đỉnh cao của họ mới cách đây 1 năm.

Họ dường như không có bất cứ sức sống nào khi chứng kiến một Ajax trẻ trung và xa lạ nhảy múa ngay tại Bernabeu mà không có bất cứ chút kháng cự nào. Đội ngũ của Real đã tỏ ra quá mềm yếu và sớm sụp đổ trước sự hừng hực của Ajax. Ai mà tin được một Dusan Tadic vốn được coi là “hàng thải” của Premier League lại có thể biến hàng thủ Real thành những đứa trẻ với hai pha kiến tạo siêu đẳng và một bàn thắng đẹp mắt.

Zidane đã nhìn ra trước thảm họa của Real

Những gì xảy ra với Real trong một tuần qua đã khái quát mùa giải này của Real. Đó là một đội bóng không thiếu ngôi sao nhưng già cỗi và thiếu động lực sau sự ra đi của Zidane và Ronaldo. Trước khi rời Bernabeu, Zidane đã cảm nhận được điều này và cảnh báo Florentino Perez rằng ông sẽ không tiếp tục dẫn dắt một đội bóng không được đại tu lại sau khi đã có quá nhiều dấu hiệu đi xuống từ vài mùa giải qua. Thế nhưng Perez không chấp nhận thay đổi và sự ra đi của Zidane là điều tất yếu xảy ra, dù ai cũng nghĩ rằng đó là một cú sốc.

Sự ra đi của Zidane khiến Real không còn một người thủ lĩnh đủ khả năng nắm những ngôi sao cá tính đồng thời dẫn dắt đội ngũ tài năng trẻ trong khi chờ đợi một siêu sao như Neymar. Nhưng cuối cùng chẳng có một siêu sao nào cập bến Bernabeu cả trong khi Real còn phải chia tay huyền thoại Ronaldo. Vấn đề là ngay cả khi Ronaldo đạt được thỏa thuận hạ phí giải phóng hợp đồng của mình xuống còn 100 triệu euro hồi tháng 2/2018 thì BLĐ Real cũng không có bất cứ động thái nào để tìm kiếm phương án thay thế, dẫn đến việc Zidane chia tay Bernabeu.

Trong 6 tháng qua, Real gần như không có bất cứ hành động nào dù là dưới sự dẫn dắt của Julen Lopetegui hay Santiago Solari để cải thiện tình hình nên những gì xảy ra với họ bây giờ là điều không thể tránh khỏi. Những giọt nước mắt của Lucas Vazquez và Vinicius Junior khi phải rời sân vì chấn thương là những gì tốt đẹp hiếm hoi của Real còn sót lại khi họ vẫn thể hiện được khao khát và động lực thi đấu. Còn lại là sự cẩu thả, vô trách nhiệm từ phần lớn cầu thủ Madrid.

Không có đội bóng nào chiến thắng mãi nhưng một CLB như Real không thể bị loại theo cách mà họ đã trải qua trước Ajax ngay tại Bernabeu. Bốn thất bại liên tiếp trên sân nhà khiến Real gần như sẽ trải qua một mùa bóng trắng tay và cảm giác chung ở Valdebebas lúc này là một chu kỳ đã khép lại để mở ra một chu kỳ mới. Nhưng vấn đề là Real sẽ thay đổi theo cách nào, bởi họ đang có quá nhiều vấn đề.

Không một ai trong số những Gareth Bale, Toni Kroos, Thibaut Courtois, Casemiro hay Karim Benzema thể hiện được năng lực của họ vào thời điểm đội bóng cần nhất. Vì vậy, nếu có một cuộc cách mạng nào xảy ra ở Bernabeu, thì đó sẽ là một cuộc cách mạng rất lớn và triệt để. Nếu không, Real sẽ vẫn phải sống mòn như hiện tại.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm