Zidane 'hết phép', nên sẵn sàng cho cuộc chia tay

03/11/2017 06:06 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Zinedine Zidane tuyên bố Real Madrid không khủng hoảng. Nhưng sau những gì vừa diễn ra, các Madridista có lý do để nghĩ về 'hội chứng năm thứ ba' ở Bernabeu.

Kể từ khi Florentino Perez bước chân vào văn phòng Real Madrid, không một HLV nào làm việc với ông nhiều hơn 3 năm.

Zidane “hết phép”

Ở Cardiff, Xứ Wales, cách nay vừa đúng 5 tháng, Real Madrid đi vào lịch sử với tư cách đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch, trong kỷ nguyên Champions League. Real chiến thắng bằng thứ bóng đá tấn công rực lửa. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đánh bại Juventus - đội có hàng thủ hiệu quả nhất châu Âu, với tỷ số đậm 4-1. Trên hành trình đăng quang, Real ghi 36 bàn thắng sau 13 trận. Ở La Liga, Real vô địch với 93 điểm, ghi 106 bàn.

Zinedine Zidane: 'Tệ hại nhưng Real Madrid chưa khủng hoảng. Tottenham đủ sức vô địch'

Zinedine Zidane: 'Tệ hại nhưng Real Madrid chưa khủng hoảng. Tottenham đủ sức vô địch'

HLV Zinedine Zidane đã chỉ ra nguyên nhân khiến Real Madrid thua 1-3 trước Tottenham. Ông cũng cho rằng Tottenham có thể vô địch Champions League. 

Cho đến cách nay chưa đầy 3 tháng, Real vẫn còn là một đối thủ mà cả châu Âu ngưỡng mộ. Họ thắng toàn diện trước M.U ở Siêu Cúp châu Âu, và đánh bại Barca chung cuộc 5-1 để giành Siêu Cúp Tây Ban Nha.

Nhưng hiện tại Real không còn là chính mình. Đội quân của Zidane thất bại thảm hại 1-3 trước Tottenham, đối thủ chưa bao giờ tương xứng về mặt đẳng cấp với họ. 4 ngày trước khi cúi đầu rời sân Wembley, Real bị Girona đánh bại 2-1 dù dẫn bàn trước. Lần đầu tiên sau 27 năm, Real thua tân binh của La Liga. Mùa này, sau 18 trận chính thức, Real đã nhận 3 thất bại.

Zidane, trong cuộc họp báo sau trận thua Tottenham, tuyên bố Real không khủng hoảng. Zizou có lý. 10 tháng trước lần gần nhất Real thua 2 trận liên tiếp. Lúc đấy, họ thua Sevilla và Celta Vigo (Cúp nhà Vua). Ngay sau đó là cú nước rút mạnh mẽ, để rồi Real giành hai danh hiệu cao quý nhất mùa giải. Màn nước rút ấy cũng là yếu tố giúp Zidane vừa nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất 2017, do FIFA trao tặng.

Tuy nhiên, những gì Real đang thể hiện lúc này khác với hồi đầu năm. Thất bại trước Sevilla và Celta Vigo giống như những tai nạn, khi Real vừa căng sức cho nhiều mặt trận, bao gồm cả Cúp thế giới các CLB. Còn hiện tại, Real gặp khó khăn trong việc vận hành thế trận, lối đá rời rạc và không có điểm nhấn về sự kết nối tập thể. Ngoài Tottenham và Girona, Betis là đội đầu tiên trong mùa giải lấy 3 điểm trước Real, sau khi phá nát lối chơi của nhà ĐKVĐ.

Sau khi mang đến hiệu ứng tuyệt vời, nhà cầm quân người Pháp đang loay hoay trong việc thiết lập lối chơi. Sẽ không quá nếu bảo rằng Zizou trở lại với bộ mặt thật của mình. Thành công của Zidane đến từ việc ông để các cầu thủ tự do chơi bóng, phát huy tối đa tố chất của từng người. Zidane đơn giản chỉ là cầu nối để gắn kết các cầu thủ trong phòng thay đồ, cũng như trên sân cỏ.

Để tồn tại, Zizou đã thay đổi. Nhưng ông chưa đủ giỏi về chiến thuật để có thể làm mới Real. Kết quả, Real cầm bóng và dứt điểm nhiều, nhưng khả năng tạo đột biến rất thấp.

Chia tay là không tránh khỏi?

Zidane đang bước đi trên con đường mà người thầy cũ Ancelotti từng trải qua ở sân Bernabeu, ít nhất là đến thời điểm này. Vừa lên đỉnh cao, Ancelotti đánh mất khả năng kiểm soát Real vào giai đoạn đầu 2015, và phải ra đi. Zidane, sau khi mang về 2 danh hiệu Champions League, cũng đang đối mặt nguy cơ mất việc. Chậm nhất là đến hết mùa giải, Real nhiều khả năng sẽ có sự thay đổi về người cầm quân.

Nếu Zidane mất việc thì cũng không phải chuyện bất ngờ. Bởi vì, từ ngày Perez ngồi lên ghế chủ tịch Real Madrid năm 2000, không một HLV nào có thể làm việc với ông quá 3 năm. Những chiến lược gia xuất sắc Del Bosque, Jose Mourinho và Ancelotti đều gặp phải hội chứng này. Zidane, HLV thứ 11 làm việc cùng Perez, có thể không phải ngoại lệ.

Chủ tịch Perez tham gia quá nhiều vào chuyên môn (như việc ông ép Ancelotti phải dùng Bale, cả khi cầu thủ này có thể lực yếu), mua cầu thủ để phục vụ thương mại và lợi ích riêng, mà không nghĩ đến chuyên môn. Chính điều này dẫn đến "hội chứng năm thứ ba" ở Bernabeu.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm