Vụ Real Madrid mua Pogba: Xin lỗi, Florentino Perez không thích rủi ro

24/05/2019 15:10 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Những người Madrid đang phân vân, họ phải có cuộc cách mạng về nhân sự, nhưng dường như mọi thứ mới chỉ diễn ra trên các trang báo, và ngoài Toni Kroos mới gia hạn hợp đồng, chưa có điều gì chứng tỏ Real Madrid đã sẵn sàng cho cuộc cải tổ.

Chủ tịch PSG bị điều tra, Mbappe và Neymar mâu thuẫn gay gắt, có thể đến Real Madrid

Chủ tịch PSG bị điều tra, Mbappe và Neymar mâu thuẫn gay gắt, có thể đến Real Madrid

Một quan chức tư pháp của Pháp cho biết Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi đang bị điều tra vì bị cáo buộc tham nhũng. Theo quan chức xin giấu tên này, những cáo buộc sơ bộ đã được đệ trình vào giữa tháng 5/2018.

Người ta còn phải chờ xem những gì mà chuyên mục Jugones đưa tin về việc Real Madrid từ bỏ việc kí hợp đồng với Luka Jovic chính xác đến đâu, hay đó chỉ là thứ tin đồn làm náo động thị trường chuyển nhượng. Nhưng có một sự thật là kế hoạch ra mắt tiền đạo người Serbia trong tuần này vẫn chưa thành hiện thực. Và một điều khác là trung vệ Eder Militao cũng chưa đến Bernabeu khi mùa giải đã kết thúc.

Khi ông Perez giữ tiền

Bạn cũng đừng quên là Eden Hazard mới chỉ tới Real Madrid trên các bản tin thể thao hàng ngày ở xứ đấu bò, vì tính phức tạp của nó. Trong khi các nhật báo thân Real như AS hay Marca vẫn theo dõi mọi cử chỉ hay lời nói từ Kylian Mbappe với hi vọng điều thần kì sẽ xuất hiện trước mắt họ.

Người ta đã rất chờ đợi những bản hợp đồng bom tấn được thực hiện chỉ trong một sớm một chiều, khi mùa bóng thảm họa của Dải thiên hà đóng lại vào cuối tuần vừa rồi. Những cuộc bán tháo sẽ diễn ra, và rất ít cầu thủ có thể sống sót được ở Bernabeu, khi Zinedine Zidane được mô tả là giữ mối quan hệ lạnh nhạt với các cầu thủ trong phòng thay đồ, trước khi ra phán quyết cho tương lai của họ.

Nhưng sau khi tiền vệ người Đức kí hợp đồng tới năm 2023, đến lượt trung vệ Nacho, một thất bại khác của mùa giải được giữ chân tới năm 2022. Từ chỗ dự báo là sẽ ném tiền vào thị trường chuyển nhượng để thực hiện cuộc cách mạng sâu sắc, Chủ tịch Florentino Perez bắt đầu khiến tất cả phải chưng hửng với sự im lặng của mình.

Gia hạn hợp đồng, giữ chân các trụ cột, có vẻ như là cách mà mọi thứ sẽ vận hành ở Bernabeu trong thời gian tới. Những bản hợp đồng trị giá cả trăm triệu euro? Không đâu, khi mà giá trị của các cầu thủ bị thổi phồng quá mức, và với một thương gia sắc sảo như Perez, ông sẽ không ném cả trăm triệu euro cho một cầu thủ trẻ như Luka Jovic, theo đòi hỏi của Eintracht Frankfurt.

Chắc chắn ông không phải là Josep Bartomeu vội vã ném 120 triệu để rước Ousmane Dembele về Camp Nou trong thế ngặt nghèo vì cuộc bỏ trốn của Neymar Jr, và sẽ không nhượng bộ cho bất cứ yêu cầu phi lý nào từ các đối tác.

Paul Pogba, một trong số những tiền vệ được Zinedine Zidane mong đợi nhất, thậm chí hơn cả Eden Hazard, cũng còn lâu mới tới gần Bernabeu được, không chỉ vì khả năng thuyết phục được Manchester United mở cửa là rất thấp, mà còn vì Toni Kroos đã chính là một rào cản lớn khác với bản hợp đồng mới gia hạn.

Không có chỗ cho Pogba

Chẳng có một động thái nào chứng tỏ vị chủ tịch giỏi thu hút các ngôi sao lớn nhất thế giới đang có mặt trên thị trường chuyển nhượng. Ông không có phát biểu nào kể từ lần cuối xuất hiện cùng Zinedine Zidane trong phòng họp báo vài tháng trước.

Những hình ảnh gần nhất của ông trước các Madridista, có lẽ chính là việc kí hợp đồng mới với Toni Kroos, một trong những bộ não của Real Madrid, một dấu hiệu cho thấy, ông muốn tiền vệ người Đức cùng với Casemiro, Valverde, Kroos, Modric, Isco và tốt nhất là có cả Eriksen, sẽ là những gương mặt chính ở hàng tiền vệ mùa tới.

“Hai chữ kí mà Real Madrid khát khao nhất chính là Hazard và Eriksen, vì bản hợp đồng của họ sẽ kết thúc vào năm 2020, và đó là điểm mà đội bóng Hoàng gia có thể mở cuộc tấn công vào Chelsea và Tottenham, họ buộc phải bán các ngôi sao trong mùa Hè này hoặc mất trắng vào mùa sau”, kí giả Marco Ruiz bình luận trên Marca, “Thương vụ Pogba là phức tạp nhất, một vở kịch dài lê thê và khó đạt được kết quả. Trong khi việc gia hạn với Kroos đã chứng tỏ rằng, Chủ tịch Perez không muốn mất tiền bạc và thời gian vì Pogba”.

Mua một ngôi sao như Paul Pogba không phải là ưu tiên của ông Perez, bản hợp đồng ước tính sẽ tốn mất của ông 150 triệu euro, trong khi ông còn 100 triệu euro (Gareth Bale) khác tồn đọng cần xử lý mà chưa có một lối thoát nào. Đó có vẻ như là rủi ro quá lớn với một nhà đầu tư lão luyện như ông.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm