Vụ ‘đá đểu’ nhà báo: Luis Enrique chẳng khác gì Van Gaal

19/04/2016 20:59 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Kết quả thi đấu tồi tệ của Barcelona thời gian gần đây đã HLV Luis Enrique gặp khó khăn trong mối quan hệ với báo chí.

Quản lý phòng thay đồ của một đội bóng danh tiếng như Barcelona chưa bao giờ là một việc đơn giản. Làm một HLV tại đây, không chỉ đưa ra những chiến thuật tốt, quản lý “cái tôi” của những ngôi sao cá tính mà còn phải biết ứng phó nơi phòng họp báo. Nếu đội bóng có kết quả tốt trên sân, mọi chuyện thật dễ dàng. Ngược lại, khi thua trận, bước vào phòng họp báo trở thành nỗi sợ đối với các HLV không có khả năng ứng biến.

Hôm Chủ nhật, HLV Luis Enrique đã gợi lại hình ảnh của người tiền nhiệm Louis van Gaal trong phòng họp báo. Khi nhà báo Victor Malo của tờ Diario Gol hỏi phải chăng thể lực không đủ là nguyên nhân dẫn tới thất bại của Barca, ông Enrique giận dữ ra mặt và “đá xoáy” nhà báo này. “Họ của anh là gì?”, Enrique hỏi. “Malo”, nhà báo đáp lại. “Chính xác rồi, hãy hỏi câu tiếp theo đi”, Enrique nói. “Malo” dịch sang tiếng Anh có nghĩa là “Đồ tồi”.


HLV Enrique thường xảy ra xích mích với báo chí

Theo Planet Football, có những kiểu HLV vừa tài năng trên băng ghế huấn luyện, vừa giỏi ứng biến trước micro. Người hâm mộ và truyền thông chia những HLV này thành 2 nhóm. Nhóm 1 thường có phát biểu mang tính tích cực như Jorge Valdano hay Josep Guardiola. Trong khi đó, phát biểu của nhóm 2 thường gây ra tranh cãi sâu sắc. Đại diện của nhóm này là HLV Jose Mourinho.

Nhưng còn tồn tại một nhóm thứ 3, tập hợp các HLV thiếu khả năng ăn nói mỗi khi gặp gỡ truyền thông. Họ không có chiến lược để đối phó với những câu hỏi từ báo chí nên chính bản thân họ trở thành “vật liệu nổ” mỗi lần tiếp xúc với nhà báo. Điển hình trong nhóm này là Louis van Gaal và Luis Enrique. Trong 2 năm làm việc tại Barca, Enrique nhiều lần nổi xung với phóng viên bởi những câu hỏi khiến ông cảm thấy không thoải mái.

Luis Enrique: ‘Thật bất công khi chỉ trích Messi vì thất bại của Barca’

Luis Enrique: ‘Thật bất công khi chỉ trích Messi vì thất bại của Barca’

HLV Luis Enrique thừa nhận đội chơi hay hơn đã giành chiến thắng sau khi CLB của ông bị loại khỏi vòng Tứ kết Champions League bởi Atletico Madrid với tổng tỉ số 2-3 bởi trận thua 0-2 tại lượt về diễn ra trên sân Vicente Calderon.


Tháng 1/2012, Enrique bỗng dưng cười “ha ha ha” trước mặt phóng viên Italy khi được đề nghị đưa ra nhận xét về trận thua của Roma trước Juventus ở Coppa Italia. Nữ phóng viên Nuria Casas của Tây Ban Nha thì từng bị Enrique làm cho bẽ mặt khi phỏng vấn ông. “Tiếp tục đi, nếu cô biết nhiều hơn tôi, thật hoàn hảo”, Enrique nói. Trong cuộc phỏng vấn trước trận tứ kết Champions League với Atletico, Enrique gần như nổi khùng với phóng viên Susana Guasch. “Hãy nói những gì cô muốn còn tôi sẽ trả lời những gì tôi muốn”.

Với Van Gaal, người hâm mộ Barca vẫn còn nhớ sự kiện năm 1999. Khi mâu thuẫn giữa nhà cầm quân người Hà Lan với Rivaldo lên tới đỉnh điểm, Van Gaal đã mất hết kiểm soát khi phóng viên Edwin Winkels viết rằng ông đang bị rớt giá so với cầu thủ người Brazil. Ông thốt lên một tràng: “Lúc nào cũng chọc ngoáy, lúc nào cũng tiêu cực, chẳng bao giờ thấy điều gì tích cực”.

17 năm kể từ thời điểm đó, Van Gaal vẫn tiếp tục sự nghiệp huấn luyện từ CLB đến ĐTQG. Nhưng dù ở Hà Lan, ở Anh, ở Bundesliga hay Premier League, ông vẫn là nhân tố độc đáo trong phòng họp báo.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm