Vấn đề của Barca: 'Hoàng tử' Griezmann lại bị bỏ xó

05/01/2021 13:27 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Antoine Griezmann là nạn nhân của chính mình, cả thế giới đã biết, là sai lầm của cựu chủ tịch Josep Bartomeu, vâng, điều đó cũng thật hiển nhiên. Nhưng đột nhiên, Ronald Koeman lại khiến anh trở thành trò cười thêm lần nữa khi đẩy số 7 lên ghế dự bị trận gặp Huesca.

Southampton 1-0 Liverpool: MU có cơ hội giành ngôi đầu bảng

Southampton 1-0 Liverpool: MU có cơ hội giành ngôi đầu bảng

Southampton 1-0 Liverpool. Bàn thắng duy nhất của người cũ Danny Ings đã khiến Liverpool nhận thất bại tối thiểu tại St. Mary's ở trận đấu muộn nhất vòng 17 Ngoại hạng Anh, qua đó trao cơ hội cho MU giành ngôi đầu bảng.

Để một nhà vô địch thế giới ngồi lạnh cóng trên khán đài sân Alcaraz và sử dụng một cầu thủ hạng 2 như Martin Braithwaite dẫn dắt hàng công Barcelona là điều gì đó bất thường và đầy xúc phạm, nhưng HLV người Hà Lan đã chọn điều đó không do dự với lý lẽ, "Với Messi bên cánh phải, chúng tôi chọn Dembele bên cánh trái và sau đó là lựa chọn giữa Martin Braithwatie hoặc Antoine Griezmann cho vị trí trung phong, và Martin đã chơi rất tốt ở vị trí đó. Nếu đã chơi với 3 tiền vệ thì chúng tôi chỉ còn có 3 vị trí cho các tiền đạo. Tôi đã nói nhiều lần trước đây, chúng tôi muốn một ai đó cho vị trí trung phong, người có thể gây áp lực lên các hậu vệ và mang tới nhiều bàn thắng hơn".

Martin Braithwaite sau khi bỏ lỡ một quả phạt đền và khiến đội bóng xứ Catalunya mất chiến thắng trước Eibar tuần trước có 80 phút hoàn toàn vô hại trên sân El Alcaraz, rời sân ở phút 80 với chỉ một cú sút không trúng đích và nếu cố tình đi tìm đóng góp của tiền đạo người Đan Mạch trong trận thắng Huesca, người ta sẽ miễn cưỡng nhắc đến tình huống anh kéo các trung vệ đội chủ nhà để De Jong có khoảng trống ghi bàn, hoặc đó là sự ngẫu nhiên.

Chú thích ảnh
“Hoàng tử” Griezmann bị HLV Koeman biến thành kẻ vứt đi ở Camp Nou

5 tháng sau khi khiến tất cả phải hạnh phúc với tuyên bố, số 7 nên được chơi đúng vị trí của mình. HLV người Hà Lan tống anh lên ghế dự bị và sau đó nói rằng, Barcelona cần thêm một số 9 thực thụ nữa, để có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn. Thật sự láu cá và bất tín!

Koeman, hoặc không đủ giỏi (một thất bại khác giống như Ernesto Valverde hay Quique Setien) để sử dụng Griezmann một cách hay nhất, hoặc không có kĩ năng quản trị những vấn đề của Barcelona giống như Zidane, người đã giúp toàn bộ các học trò lấy lại đẳng cấp nhờ niềm tin của mình.

Nhưng người ta nghiêng về khả năng Koeman là người thất bại hơn là một người chiến thắng. Diego Simeone đã biến một tiền vệ hạng trung như Llorente thành một tay săn bàn cự phách, Zidane cũng thừa tài năng để khiến một tiền đạo bình thường như Lucaz Vazquez thành một cầu thủ quan trọng cho Real, nhưng Koeman lại biến một siêu sao như Griezmann thành kẻ xoàng xĩnh nhất. Từ Hoàng tử nhỏ của nước Pháp, hay Hoàng tử ở Metropolitano, số 7 bị HLV người Hà Lan biến thành kẻ bỏ xó ở Camp Nou.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm