Valencia và Gary Neville: Mối lương duyên nên chấm dứt

05/02/2016 06:23 GMT+7 | Valencia

(Thethaovanhoa.vn) - Sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu ngày mai thức dậy, Gary Neville đã không còn tại vị trên băng ghế chỉ đạo của Valencia nữa.

Lỗi không nằm tất cả ở Gary Neville

Cho đến giờ, thật khó để trách cách Gary Neville sắp xếp nhân sự trong trận thua 0-7 của đội nhà trước Barca. Trong tay vị HLV người anh luôn chỉ có một tiền đạo trong hầu hết các trận đấu. Paco Alcacer hoặc Alvaro Negredo, và đáng tiếc là họ thi đấu không mấy hiệu quả.

Neville nhìn vào cái cách mà Malaga, Deportivo và Atletico Madrid dùng để đối phó với Barca và ông đã làm theo nó. Nhưng thực tế, các cầu thủ của ông không đủ thể lực và khả năng để duy trì sự áp sát xuyên suốt 90 phút.


Bạn có thể nói Neville có được may mắn khi được tiếp quản Valencia trong bối cảnh trước đó, ông này chẳng có chút kinh nghiệm dẫn dắt một đội bóng nào, ngoại trừ làm trợ lý cho Roy Hodgson ở tuyển Anh. Cũng có thể lấy lý do đó mà nói rằng, Neville chính là vấn đề của Valencia. Trận thua 0-7 trước Barca chính là câu trả lời đanh thép nhất.

Điều này cũng thế đúng hoặc không. Muốn biết Barca ở mùa giải này chơi bóng ra sao, hãy hỏi Real Madrid. Real Madrid là một trong những đội bóng mạnh nhất Châu lục, nhưng họ đã thất bại 0-4 trên sân nhà, trước một đội bóng còn khủng khiếp hơn, đó là Barca. Vậy nên, hành quân đến Nou Camp trong thời điểm này, rõ là một cơn ác mộng.

Nhưng đó cũng không phải là lý do để bào chữa. Valencia của Neville đã không có được kết quả tốt trước những đội bóng trong bờ vực xuống hạng như Getafe, Rayo Vallecano hay Gijon. Nếu làm tốt hơn, Neville sẽ không phải nhận nhiều sự chỉ trích tới vậy. Phải, họ cần phải làm tốt hơn thế.

Sự tôn trọng của các CĐV Valencia dành cho Neville cũng ngày một cạn...

Họ yêu mến ông ngày ông mới tới, thông qua các tấm băng rôn và biểu ngữ trên khán đài. Ngay cả những cuộc biểu tình phản đối mới đây nhất, các CĐV cũng không nhắm vào Neville. Nhưng, chẳng lòng tin nào có thể kéo dài mãi mà không được đền đáp. Sau thất bại 0-7 trước Barca, 87% số phiếu ủng hộ đã tới lúc cần phải thay thế Neville.

BLĐ đội bóng dần mất kiên nhẫn

Quỹ đạo đội bóng đi chệch hướng và có vẻ đã tới lúc cần đến sự thay đổi với BLĐ Valencia. Cựu đội trưởng David Albelda đã có mặt vào buổi tối thứ 4 tại CLB, báo hiệu một sự thay đổi sắp tới.

Làm việc với một giám đốc thể thao luôn luôn khó khăn với bất kỳ HLV nào. Neville nói, ông cần một trung vệ mới và một tiền vệ  ngay trong mùa Đông. Jesus Pitarch lắng nghe và tỏ ra đồng tình: “Tốt thôi”. TTCN mùa Đông khép lại, Valencia có một hậu vệ trái và một cầu thủ chạy cánh phải.

Để rồi giờ đây, sau thất bại trước Barca, Chủ tịch của đội bóng cũng từ chối trả lời về tương lai của Gary. Ông chỉ nói rằng, đội bóng đang quá tệ, và cần phải có sự thay đổi.

Sẵn sàng để thay đổi

Camera đã bắt được khoảnh khắc mà Neville tỏ rõ sự bất lực  từ bên ngoài đường biên: “***! Chuyền bóng đi”.


Gary Neville là một người Anh và đây là Tây Ban Nha. Bạn không thể đưa ra những chỉ thị trên sân đấu nếu như các cầu thủ không hiểu bạn nói gì. Thật khó, khi Gary Neville không nói được tiếng bản địa. Sự bất lực đó của Gary Neville, là sự bất lực đáng được cảm thông.

Giao tiếp là vấn đề quan trọng, nhưng chất lượng cầu thủ để triển khai ý tưởng của HLV, điều này cũng là yếu tố chủ chốt.

Vậy, sẽ chẳng bất ngờ nếu ngày mai thức dậy, Gary Neville đã không còn là HLV trưởng của Bầy Dơi.

Hoàng Long
Lược dịch từ Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm