Tương lai của Zidane và chuyện trái táo cắn dở trên tay Florentino Perez

11/01/2018 08:43 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Bernabeu, một HLV nói quá nhiều như Jose Mourinho sẽ bị sa thải, nói quá ít như Carlo Ancelotti cũng không thay đổi được tình thế, và không nói gì như Rafa Benitez thì càng tệ hơn.

Người ta sợ nhất là khi Chủ tịch Florentino Perez nói một điều gì đó như sự đảm bảo tương lai cho các HLV, vì tất cả những điều đó sẽ đi đến một kết cục mà ai cũng thấy trước, người đó sẽ bị mất việc trong thời gian ngắn nhất. Người đặc biệt Jose Mourinho biến thành kẻ thất bại, người được ngợi ca như Ancelotti cũng phải ra đi, và người trong gia đình như Rafa Benitez thì bị bỏ rơi ngay trong mái ấm của mình.

Zidane là ai?

"Tôi biết một ngày nào đó, mọi thứ sẽ dừng lại, vì thế tôi cho phép mình tận hưởng mọi thành quả đã có được. Tôi nói với bản thân mình, nếu tôi chỉ còn 10 ngày ngắn ngủi, đó sẽ là 10 ngày trọng đại. Nếu là 6 tháng, thì đó sẽ là 6 tháng đẹp đẽ nhất. Tôi chẳng nghĩ đến điều gì khác cả, và tôi biết mình không ở đây đến 10 năm", Zinedine Zidane, vài ngày qua, đã nói rất nhiều về tương lai của mình trong phòng họp báo.

Thậm chí, còn nói về chính sách chuyển nhượng của ban lãnh đạo đội bóng với sự giận dữ vì cảm giác không nhận được sự tôn trọng. "Tôi không bao giờ cố gắng tạo áp lực lên chủ tịch, người đã cho tôi cơ hội lớn ở đây. Tôi muốn làm rõ rằng, tôi không cần thêm người nào khác vì tôi tin tưởng vào các cầu thủ của mình. Điều đó sẽ không thể thay đổi và tôi cũng không thay đổi suy nghĩ của mình". Kepa, thủ thành trẻ đến từ xứ Basque, đang háo hức với tương lai ở thủ đô Madrid, đột nhiên trở thành cái cớ để HLV người Pháp trút giận lên Chủ tịch Florentino Perez, vì đã thiếu tin tưởng vào khả năng giải quyết rắc rối của mình. Ở đây là đưa đội bóng thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng về phong độ và niềm tin.

"Tôi muốn chứng tỏ cho mọi người thấy tôi là một huấn luyện viên giỏi ngay cả trong thời điểm khó khăn", Zidane nói trên ESPN, "Tôi chẳng e ngại điều gì cả, tôi có mọi thứ để làm được điều đó, mọi người nói mọi thứ quá dễ dàng, và tôi chỉ làm việc theo bản năng, nhưng đó là sự dối trá".

Vào buổi họp báo trước trận lượt đi Cúp nhà Vua với Numancia tại Valdebebas, Zinedine Zidane đã đến trễ đến 90 phút vì huyền thoại người Pháp đã thảo luận rất lâu với đội bóng về tình thế hiện tại. Sau đó, HLV 46 tuổi này mang vẻ mặt bất cần vào phòng họp, từ chối trả lời về những gì đã nói với các cầu thủ, nhưng không né tránh những câu hỏi về thách thức mà Real Madrid phải đối mặt.

Sự quyết đoán trong phòng họp báo và phòng thay đồ của Zidane, thật đáng tiếc, không thể biến thành sự mạnh mẽ trên sân cỏ như chờ đợi của huyền thoại người Pháp tại Balaidos. Và liệu Zidane có bị sa thải khi kết thúc mùa bóng, dĩ nhiên, là điều được quan tâm nhất ở thủ đô Madrid vào lúc này.

Thói quen của Chủ tịch Perez

"Zidane là thủ lĩnh tốt nhất mà câu lạc bộ có thể có được", Chủ tịch Florentino Perez nói trên Marca, "Những gì cậu ấy đã giành được thật đáng ngưỡng mộ, một HLV tuyệt vời, và giờ thậm chí còn trở thành biểu tượng vĩ đại hơn".

Như mọi lần, mỗi khi tương lai của các HLV bị đồn đoán, vị chủ tịch quyền lực này lại nói điều gì đó khích lệ, biểu dương và đặt niềm tin tuyệt đối vào người mình đã lựa chọn dẫn dắt đội bóng. Rồi sau đó, mọi thứ diễn ra đúng như tin đồn. Bernabeu, với những người đang theo dõi mọi biểu hiện nhỏ nhất từ văn phòng Chủ tịch Florentino Perez, là điều gì đó trở nên thiếu chắc chắn với huyền thoại người Pháp.

Zinedine Zidane có vẻ như đã đánh mất khả năng kiểm soát tình thế, vì chưa từng phải đối mặt với những điều tương tự trong quá khứ. Zidane không có kinh nghiệm ứng phó với vị chủ tịch quyền lực như Perez khi câu lạc bộ rơi vào tình huống khó khăn, cũng không có kĩ năng để xử lý những xung đột nảy sinh trong quá trình điều hành đội bóng.

"Trái táo đã bị thối", tờ Diario Gol trích dẫn lời Chủ tịch Perez, khi ông được cho là chỉ tay về phía Zidane và tin rằng, huyền thoại người Pháp là vấn đề hiện tại của đội bóng, cũng như lên một danh sách những người có khả năng thay thế Zinedine Zidane ở Bernabeu là Joachim Loew hoặc Antonio Conte.

Nhưng sa thải Zidane có thể không phải là lựa chọn khôn ngoan với Perez, vì ông không tìm được người nào hiểu biết Real Madrid hơn huyền thoại người Pháp, người có sự lý tưởng ở cả khía cạnh cầu thủ lẫn HLV tại Bernabeu để có thể định hình lại giá trị của Dải thiên hà, ngay cả khi Zinedine Zidane đang là trái táo cắn dở.

Nhưng nếu giữ được chiếc ghế hiện tại cho đến tháng 5, cũng chẳng phải là thành công vẻ vang với HLV người Pháp, một khi Real Madrid kết thúc mùa bóng mà không đạt được điều gì lớn lao cả.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm