Tiêu điểm: Gareth Bale và ân oán trong phòng thay đồ ở Real

31/10/2015 14:37 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Kẻ thù của Gareth Bale là chấn thương và có thể anh sẽ là mồi lửa cho những bất đồng đang âm ỉ cháy giữa các ngôi sao và đội ngũ y tế ở Bernabeu với người đứng đầu là bác sĩ Jesus Olmo.

1. Đội trưởng Sergio Ramos đã thay mặt các đồng đội đề nghị Chủ tịch Flo Perez cấm cửa bác sĩ Jesus Olmo, người đứng đầu bộ phận y tế của Real Madrid, và được coi là trợ lý tin cậy của vị chủ tịch quyền lực tại Bernabeu. Bất cứ một vấn đề nào từ phòng thay đồ, từ các mối quan hệ cho đến vấn đề thể trạng cầu thủ, đều không lọt qua đôi mắt tinh tường của Jesus Olmo.

Lần thứ 5, Bale tái phát chấn thương bắp chân trong vòng 2 mùa qua. Khi một chấn thương lặp đi lặp lại rất nhiều lần, hẳn người đứng đầu bộ phận y tế phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Nhưng Olmo vẫn bình an vô sự, dù những học trò của Rafa Benitez liên tục ngã xuống, tất cả đều là những trụ cột, có những người tái phát chấn thương liên tục như James Rodriguez và Gareth Bale.

Benitez không đưa ra bất cứ một bình luận nào liên quan đến chấn thương của Gareth Bale. Ưu điểm của ông là khả năng liệu cơm gắp mắm khá hợp lý, nếu vắng nhiều trụ cột, Benitez chọn cách tiếp cận an toàn và không cố gắng để chứng tỏ đẳng cấp của đội bóng Hoàng gia. Như trận gặp Celta Vigo hay Paris St Germain, Benitez chẳng ngại đá cửa dưới, để bảo đảm kết quả có lợi nhất cho đội nhà.

Nhưng thiếu Gareth Bale là một thiệt thòi lớn cho Dải thiên hà, vì anh là một trong những cầu thủ con cưng của HLV Rafa Benitez, không chỉ ở chiến thuật, mà còn ở tình cảm, HLV 54 tuổi này luôn yêu thích những người cần mẫn và không quá điệu đàng như Ronaldo.

2. Gareth Bale không bị thoát vị đĩa đệm. Đó là lời khẳng định của ông Jesus Olmo khi Real Madrid kí hợp đồng với tiền đạo này. Anh chứng thực sự cương quyết đó bằng cú chạy thần tốc đánh bại Barcelona ở Cúp nhà Vua, bằng bàn thắng vào lưới Atletico Madrid ở chung kết Champions League và giúp đội bóng Hoàng gia giành 4 danh hiệu trong năm 2014. Nhưng giờ thì cục cưng của Chủ tịch Flo Perez đang nằm một đống và không cống hiến được gì nhiều cho Real suốt từ đầu mùa.

Sergio Ramos và đồng đội mỉa mai gọi Jesus Olmo là tiến sĩ lá mặt lá trái. Người luôn phàn nàn và đổ lỗi cho các cầu thủ vì những chấn thương họ gặp phải, rồi cuối cùng ông không thể làm cho những đôi chân được mạnh mẽ trở lại và những âu lo tan biến. Sự quá tải hay những kế hoạch chuẩn bị trước mùa giải của HLV Rafa Benitez cũng được coi là góp phần khiến cho chấn thương hoành hành dữ dội ở Bernabeu. Hơn ai hết, Jesus Olmo cùng các cộng sự phải biết cách chăm sóc những đôi chân bạc triệu mà Chủ tịch Flo Perez đang sở hữu. Cần nhớ, hai ngôi sao bị chấn thương dai dẳng là Gareth Bale và James Rodriguez đều là của quý của Real.

Nhưng họ vẫn cứ mãi đau đớn, còn Jesus Olmo thì vẫn cứ bình yên, trong sự lặng thinh từ ông chủ tối cao.

3. Trách nhiệm coi như không thuộc về Jesus Olmo, không thuộc về Rafa Benitez vậy thì chỉ còn thuộc về xứ Wales? Đó là theo cách suy luận thông thường, khi tiền đạo này cũng phải căng sức cho đội bóng nhỏ bé lần đầu tiên giành quyền lọt vào chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu. HLV Chris Coleman đổ lỗi cho Real, đội bóng Hoàng gia phản ứng gấp đôi, đổ tới đổ lui rồi Gareth Bale mới là người chịu oan uổng.

Anh giống như bung xung trong cuộc đấu khẩu giữa Real và đội tuyển xứ Wales. Là cái cớ cho cuộc tấn công Jesus Olmo của các đồng đội, là mồi lửa để đốt cháy đám lá khô rang kể từ sau khi Ancelotti ra đi. Khi những chuyên gia tâm lý là Pedro Chueca, Dani Pirri và Juan Muro chẳng còn chỗ nương thân trong sự hoạt ngôn của Jesus Olmo.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm