TIẾT LỘ: Barcelona từ chối, để Asensio rơi vào tay Real Madrid vì tiếc... 2 triệu euro

18/08/2017 08:19 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Marco Asensio là cái tên đang được nhắc tới rất nhiều trong những ngày này, sau khi tạo dấu ấn đẳng cấp trong trận “Kinh điển” trước Barcelona. Dù mới 21 tuổi, nhưng những gì mà anh thể hiện đã chứng tỏ, một ngày nào đó, anh sẽ trở thành một siêu sao trong làng túc cầu. Và điều đó sẽ càng làm cho Barca phải nuối tiếc, khi đã từng từ chối chiêu mộ anh cách đây 3 năm.

Marco Asensio đã góp mặt trong cả 2 lượt trận tại Chung kết Siêu Cúp TBN trước Barcelona, và ở cả 2 trận đấu ấy, tiền vệ người Tây Ban Nha đều đã để lại một bàn thắng tuyệt đẹp. Nếu như ở trận lượt đi, trong lúc Real Madrid chỉ còn chơi với 10 người và Barcelona đang nỗ lực để gỡ hòa khi tỷ số đang là 1-2, Asensio đã có một cú dứt điểm hạ gục cả thủ thành Ter Stegen lẫn nỗ lực cản phá của Gerard Pique. Còn ở trận lượt về, ngay tại phút thứ 4, cũng từ khoảng cách ấy, anh đã một lần nữa khiến thủ thành người Đức phải chôn chân đứng nhìn.

Bàn thắng của Asensio vào lưới Barca trong trận lượt đi Siêu cúp TBN:

Bàn thắng của Asensio vào lưới Barca trong trận lượt về Siêu cúp TBN:

Trước đây, Asensio cũng từng gây ấn tượng khi còn khoác áo CLB Mallorca, trước khi nhận được sự chú ý từ các ông lớn tại La Liga như Real và Barca. Đội bóng Hoàng gia là CLB đã giành chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ sinh năm 1996 này. Nhưng đâu là lý do khiến anh lựa chọn Real, chứ không phải là Barcelona?

Chú thích ảnh
Trong quá khứ, Barcelona mới là CLB đã hỏi mua Asensio trước, nhưng đội chủ sân Camp Nou đã không đồng ý với mức giá mà Mallorca đưa ra

Mùa hè năm 2014, Barcelona đã từng hỏi mua Asensio với giá chỉ 2,5 triệu euro. Thế nhưng, phía Mallorca đã yêu cầu đội chủ sân Camp Nou trả thêm 2 triệu euro phụ phí. Tất nhiên, ban lãnh đạo của Barca đã lập tức từ chối.

‘Có Asensio, Real chẳng còn cần Ronaldo nữa’

‘Có Asensio, Real chẳng còn cần Ronaldo nữa’

Siêu phẩm tuyệt đẹp của Marco Asensio đã giúp các cầu thủ Real Madrid củng cố được sự tự tin vốn có, qua đó góp phần không nhỏ trong chiến thắng 2-0 (tổng 5-1) trước Barcelona tại Siêu cúp Tây Ban Nha.

Vài tháng sau đó, sự chần chừ của Barca đã khiến Real Madrid vào cuộc. Và như đã biết, đội bóng Hoàng gia đã chiêu mộ thành công Asensio, cũng chỉ với số tiền tương đương, và tất nhiên là cả khoản phụ phí kể trên.

Cho tới giờ, có lẽ, người mà Asensio phải cảm thấy biết ơn nhất, không ai khác ngoài Rafael Nadal. Như đã nhắc tới trước đây, “Vua đất nện” là một trong những người đã thuyết phục chủ tịch Florentino Perez đưa Asensio tới Bernabeu, khi anh mới chỉ 17 tuổi.

Chú thích ảnh
Đến giờ, có lẽ Barca sẽ tiếc nuối vì đã đặt sự keo kiệt của mình không đúng chỗ

“Đó là sự thật. Rafa nadal đã gọi cho ông Florentino Perez để đảm bảo tôi không trốn đi”, Asensio chia sẻ trong một bộ phim tài liệu về Real Madrid. “Khi tôi được dự lễ ra mắt ở Bernabeu, đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi”.

Có lẽ, giờ đã là lúc Barcelona cảm thấy tiếc nuối, vì đã đặt sự keo kiệt của mình không đúng chỗ. Asensio đã trưởng thành hơn rất nhiều trong màu áo Real, và chắc chắn, tài năng của anh sẽ còn tiến rất xa.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm