Thua 2-10, Vallecano thấy bị sỉ nhục và ám chỉ trọng tài bênh Real Madrid

21/12/2015 07:48 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Paco Jemez của Rayo Vallecano tỏ ra bất bình sau khi đội bóng của ông bị đuổi tới 2 người trong trận thua 2-10 trước Real Madrid.

Real Madrid đã giành thắng lợi 10-2 trước Rayo Vallecano ở trận đấu thuộc vòng 16 La Liga mùa này. Đội bóng của HLV Rafael Benitez đã tận dụng tốt việc chơi hơn người sau khi Rayo Vallecano bị đuổi tới 2 cầu thủ. Bale đã ghi 4 bàn cho Real Madrid. Karim Benzema đóng góp một hat-trick còn Cristiano Ronaldo lập cú đúp. Bàn còn lại của Real Madrid thuộc về Danilo.

HLV Paco Jemez tỏ ra bất bình khi trọng tài Iglesias Villanueva truất quyền thi đấu của Tito (phút 15) và Jose Raul Baena (phút 29): “Tôi sẽ không nói về trọng tài. Ông ấy đã đưa ra nhiều quyết định sai lầm. Quả penalty đã kết liễu trận đấu. Nếu như Real Madrid không ghi bàn từ penalty (bàn nâng tỷ số lên 3-2), chúng tôi vẫn có ít hơn 2 cầu thủ ở trên sân. Trận đấu đã xấu xí hơn sau đó. Có thể Real Madrid có thể lội ngược dòng (mà không có penalty), nhưng trận đấu có thể sẽ diễn ra đẹp mắt hơn. Xin chúc mừng Giáng sinh tới tất cả mọi người, bao gồm cả trọng tài”.


HLV Paco Jemez không hài lòng về các quyết định của trọng tài Iglesias Villanueva

Paco Jemez cho biết đội bóng của ông cảm thấy rất hổ thẹn vì đã thua tới 10 bàn trước Real Madrid: “Chúng tôi cảm thấy hổ thẹn và bị sỉ nhục. Trận đấu này không hề có lợi cho Real Madrid, cho chúng tôi hay cho bóng đá Tây Ban Nha. Hôm nay, không có ai giành thắng lợi cả, tất cả chúng tôi đều bại trận. Tôi hy vọng sẽ không thấy những điều tương tự xảy ra lần nữa. Đa số những CĐV ở đây không thích những điều mà họ nhìn thấy. Làm thế nào mà tỉ số lại là 10-2 ở một giải đấu hay nhất thế giới? Nó đáng lẽ không nên xảy ra”.

Ông Paco Jemez nói thêm: “Phản ứng đầu tiên của tôi là thể hiện sự ủng hộ với các cầu thủ, những người đã thi đấu nỗ lực vào ngày hôm nay. Thật khó để an ủi họ khi mà các cầu thủ cảm thấy hoàn toàn bị chà đạp và bẽ mặt”.


Ông Iglesias Villanueva đã đuổi 2 cầu thủ của Rayo Vallecano trong hiệp 1

HLV Rafael Benitez của Real Madrid phát biểu: “Có 3 giai đoạn ở trận đấu vừa qua. Đầu tiên là chúng tôi ghi bàn, sau đó Real Madrid thủng lưới 2 bàn và giai đoạn thứ ba là chúng tôi kiểm soát thế trận và tận dụng được ưu thế hơn người. Real Madrid đã chơi thiếu tập trung nhưng sau đó, đội bóng đã làm được điều phải làm, đó là ghi nhiều bàn thắng”.

Ông nói về việc HLV của Rayo Vallecano phàn nàn về việc chơi thiếu người: “Có rất nhiều trận đấu mà Real Madrid đã ở trong tình cảnh bất lợi, nhưng tôi không nói gì sau đó và bây giờ cũng vậy”.


Real Madrid đã lội ngược dòng thành công

Một số CĐV của Real Madrid đã huýt sáo ở trên khán đài trong trận đấu vừa qua, bất chấp việc các học trò của HLV Benitez giành thắng lợi với tỉ số khó tin. Ronaldo thậm chí đã ra dấu yêu cầu CĐV Real Madrid thôi huýt sáo. Tuy nhiên, Benitez cho biết ông không nghe thấy tiếng huýt sáo nào: “Tôi đã may mắn khi bước ra khỏi đường hầm muộn và không nghe thấy tiếng huýt sáo. Tôi chỉ tập trung vào trận đấu. Real Madrid đã ghi bàn liên tục và các CĐV hài lòng. Các cầu thủ biết có những thời điểm mà người hâm mộ không hài lòng. Họ phải thi đấu tốt hơn nữa”.

Ông Benitez từ chối nói về các quyết định của trọng tài Ignacio Iglesias Villanueva: “Ở những trận đấu vừa qua, chúng tôi chưa bao giờ phàn nàn về trọng tài. Tôi sẽ không nói về trọng tài vào lúc này. Chúng tôi đã làm được điều mà mình phải làm, đó là ghi bàn và giành thắng lợi”.

Thông tin trận đấu:

Real Madrid: Navas; Danilo, Ramos, Pepe, Marcelo (Vazquez 62’); Kroos, Modric; James (Kovacic 65’), Bale (Arbeloa 74’), Ronaldo; Benzema

Bàn thắng: Danilo (3’), Bale (25’, 41’, 61’, 70’), Ronaldo (30’, 53’), Benzema (48’, 79’, 90’)

Rayo Vallecano: Yoel; Nacho, Amaya, Ze (Jony 80’), Tito; Trashorras, Baena; Lass (Bebe 63’), Jozabed, Hernandez (Quini 21’); Guerra

Bàn thắng: Amaya (10’), Jozabed (12’)

Thẻ đỏ: Tito (15'), Baena (29')


Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm