Thất bại của Barca: Vì sao Messi, Suarez và Neymar vô hại trước Atletico?

15/04/2016 06:38 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Neymar nhận thẻ vàng, Suarez cũng lĩnh một thẻ vàng. Messi thì chẳng phải nhận thẻ phạt nào cả, vì anh có làm được gì trên sân Calderon đâu, ngoài hai cú sút phạt lên trời.

Đó là mô tả ngắn gọn và dễ hiểu nhất về ba tiền đạo Nam Mỹ trong trận thua Atletico Madrid. Từ ba sát thủ gây rắc rối cho HLV Diego Simeone, biến thành bộ ba vô hại của Barcelona. Những gì họ làm được trong 7 trận trước đó bỗng nhiên bị phủ nhận sạch trơn chỉ trong có 90 phút. Dù thật ra phải khen ngợi công việc của HLV người Argentina hơn là chỉ trích ba ngôi sao này.

Atletico 2-0 Barcelona (tổng 3-2): Griezmann tỏa sáng, đá văng nhà ĐKVĐ

Atletico 2-0 Barcelona (tổng 3-2): Griezmann tỏa sáng, đá văng nhà ĐKVĐ

Lời nguyền Champions League lại linh ứng với Barcelona, vào lúc họ tưởng như đến gần với trận Chung kết nhất thì Atletico Madrid xuất hiện và thay đổi cuộc chơi.


Thất bại được báo trước

Những dự cảm về thất bại của Barcelona cuối cùng cũng thành sự thật. Nhưng những câu hỏi thì vẫn phải đặt ra và cần có lời giải đáp chính xác. Vì sao HLV Luis Enrique không có một kế hoạch nào khác để giúp các ngôi sao khoan thủng hệ thống phòng ngự của Atletico Madrid. Vì sao những pha tấn công trực diện không còn xuất hiện trong lối chơi của đội bóng xứ Catalunya, thay vào đó là những đường chuyền ngang khắp mặt sân và dường như không ai muốn làm điều gì khác biệt hơn là trả bóng lại cho đồng đội.

Vì sao tốc độ chơi bóng lại biến mất trước đối thủ chơi bọc lót nhiều lớp, thứ duy nhất có thể phá vỡ kết cấu phòng ngự của Atletico Madrid và đã từng giúp họ thắng ngược đến hai lần ở La Liga mùa này.

Tự tay HLV người Asturias cũng góp phần vô hiệu Messi, Neymar và Suarez cho Atletico Madrid. Ông không thể ứng phó nổi với chiến thuật hiệu quả của Diego Simeone khi khóa chặt Neymar và Messi ở hai cánh, đẩy Luis Suarez vào sâu trong vòng vây của các hậu vệ. Bộ ba MSN không phối hợp được với nhau một lần nào ở Calderon. Có ai biết, trong suốt 90 phút, chỉ có hai lần Messi và Neymar nhìn thấy nhau theo cách nào không? Đáng buồn là lúc họ cùng đứng trước hai cú sút phạt trực tiếp và còn không nói nổi với nhau một câu nào.

Trong một thời gian dài trước đó, Luis Enrique đã trao nhiệm vụ giải quyết trận đấu vào tay MSN, để họ dẫn dắt Barcelona đi đến tận cùng chuỗi 39 trận bất bại. Vấn đề ở chỗ, khi một điểm mạnh được tua đi tua lại đến hàng chục lần, trước một HLV sành sỏi như Simeone, không khác với việc trao công thức giải mã lối chơi của mình vào tay đối thủ và tự trói mình trong thói quen chiến thắng được tạo ra từ bộ ba siêu đẳng này.

BÌNH LUẬN: Barca xứng đáng bị Atletico loại khỏi Champions League!

BÌNH LUẬN: Barca xứng đáng bị Atletico loại khỏi Champions League!

Barca có thể phàn nàn về việc trọng tài không cho hưởng quả phạt đền dù bóng đã chạm tay Gabi trong vòng cấm nhưng họ thua là đúng vì Atletico đã có một trận thắng 2-0 xứng đáng.


Ba không ở Calderon

Không có bóng, không kết nối, không có cả sự bùng nổ cá nhân như ở Camp Nou. MSN thật vô vị tại Calderon. Neymar chỉ có sự ức chế đến mức đá thẳng vào chân Juanfran, người không rời anh dù chỉ là nửa bước chân: Nhận thẻ vàng. Luis Suarez vốn đã bị Diego Godin xỏ mũi dắt đi từ đầu trận, sau đó để bản năng trỗi dậy và giật cùi chỏ với người đồng hương: Cũng dính thẻ vàng, đó chỉ là hệ quả của việc tiền đạo này bất lực trước sự đeo bám của Godin. Filipe Luis và Augusto đọc vị Leo Messi, họ đẩy số 10 ra khỏi sự liên kết với Alves và Rakitic, buộc anh phải nhận bóng trong tư thế quay lưng, chuyền ngang và chấm hết.

Những con số thống kê sau trận hẳn phải khiến Luis Enrique xấu hổ. Alba là người chạm bóng nhiều nhất, chứ không phải bất kì ai trong số 3 ngôi sao MSN với 54 lần. Tiếp theo là Pique, Mascherano và thủ thành Stegen với 48 lần. Nghĩa là Atletico Madrid buộc các hậu vệ Barca phải chuyền qua lại cho nhau rất nhiều. Và họ thì không biết phải đưa bóng tới chân ai, theo cách nào trước khả năng pressing của đội chủ nhà. Những người cần bóng nhất là MSN thì không có và nếu có thì cũng vô ích, những người ít tác động nhất đến khung thành của Atletico Madrid thì quá nhiều. Và khi Iniesta là người duy nhất tổ chức trận đấu, điều đó không bao giờ là đủ cho Barcelona. Nhưng đáng buồn là không một cầu thủ nào cảm thấy tuyệt vọng và chơi bóng như thể đây là ngày tận thế của họ.

0 Đây là lần đầu tiên sau hai năm, cũng ở trận tứ kết lượt về Champions League gặp Atletico Madrid, Leo Messi không sút trúng đích một lần nào trong hiệp một.

1 Trong 45 phút đầu tiên của trận đấu, bộ ba MSN chỉ có một lần chạm bóng duy nhất trong vòng cấm địa của Atletico Madrid, so với 6 của đội chủ nhà.

5 Lần đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu của mình, Leo Messi không ghi được một bàn thắng hay có được một pha kiến tạo nào trong 5 trận liên tiếp.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm