Sergio Ramos: Kẻ thù của bóng đá, hay là bản chất của chiến thắng

28/05/2018 06:25 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sergio Ramos, trong một tình huống thông thường của bóng đá, đã trở thành kẻ thù của các cổ động viên Liverpool, của những người Ai Cập và có lẽ, một phần nào đó từ những người trung lập.

1. Anh còn bị căm thù hơn vì đã nở nụ cười khi nhìn Mohamed Salah rời sân trong cô đơn vì chấn thương, đó là một trong hai thời điểm quyết định số phận của đội bóng áo đỏ, phần còn lại là sai lầm của thủ thành Karius, như tất cả đã biết. Người ta sẽ không dễ dàng bỏ qua thái độ đó của trung vệ Real Madrid, người luôn được cho rằng có cách hành xử cao thượng, đàn ông, và mạnh mẽ trên sân cỏ.

"Đôi khi bóng đá cho bạn thấy những mặt tốt của một ai đó, và khi khác thì là mặt xấu", Sergio Ramos viết trên trang cá nhân sau trận đấu, anh đã thành thực với bản thân, và dám đối diện với sự chỉ trích của cả thế giới. Chúng ta phải chấp nhận rằng, điều đó đã xảy ra, Liverpool và đất nước của những Pharaoh cũng như vậy: Sergio Ramos vẫn ở trên sân cho đến cuối trận đấu, để nâng cao chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp cùng đội bóng Hoàng gia, trong sự tuyệt vọng của Mohamed Salah.

Sergio Ramos mong Salah kịp bình phục dự World Cup

Sergio Ramos mong Salah kịp bình phục dự World Cup

Mohamed Salah đã gặp phải chấn thương sau tình huống va chạm với Sergio Ramos trong trận chung kết Champions League. Sau trận, thủ quân Los Blancos đã gửi những lời chúc tới Salah mong anh kịp bình phục dự World Cup 2018

Nhưng trên tất cả, bóng đá luôn tồn tại những điều như vậy dù nó luôn được nhấn mạnh bởi tinh thần cao thượng. Một chấn thương xảy đến sau một pha phạm lỗi nghiêm trọng, dù đó là cố tình hay nó được thực hiện với mục đích cơ bản: Ngăn đối phương ghi bàn hoặc tạo ra tình huống nguy hiểm.

2. Sự nghiệp của Sergio Ramos gắn liền với những tấm thẻ đỏ, và cả những pha phạm lỗi thô thiển, như cách anh luôn săn đuổi Leo Messi trong các trận Kinh điển ở Tây Ban Nha với những cú tắc bóng khủng khiếp từ mọi phía. Thật là một hình ảnh trái ngược, khi Real Madrid tượng trưng cho sự lãng mạn và hào hoa, nhưng lại có một đội trưởng dữ dằn như thế. Và chúng ta cũng không quên rằng, trước đó, Pepe với khoảnh khắc mất trí khi đạp vào người Javier Casquero của Getafe ở La Liga, nhưng luôn được yên mến ở Bernabeu vì lý do anh hay Sergio Ramos đang bảo vệ những lợi ích của Dải thiên hà.

Bạn sẽ căm thù trung vệ 32 tuổi này, nếu là một cổ động viên Liverpool vào đêm thứ Bảy, nhưng chắc chắn sẽ yêu mến anh nếu ở bên phía Real Madrid. Đó là một cảm xúc bình thường ở hai phía khác nhau.

Chúng ta nhìn vào một trường hợp khác, một người cũng được ngợi ca là thủ lĩnh của các thủ lĩnh, một kẻ rắn rỏi và không sợ hãi trên sân cỏ: Đội trưởng Roy Keane của M.U. Nếu có ai đó yêu mến người đàn ông thép một thời của đội bóng áo đỏ, người luôn bảo vệ giá trị và hình ảnh của câu lạc bộ này, thì cũng sẽ có người căm thù anh đến tận cuối đời như các cổ động viên của Man City.

3. Vì sao ư? Vì Roy Keane đã có một cú tắc bóng rùng rợn vào chân hậu vệ Alf-Inge Haaland của Man City ở trận derby thành phố Manchester năm 2001. Cựu tiền vệ người Ireland đã mang mối thù với đối thủ đã khiến anh gặp chấn thương đầu gối nghiêm trọng cách đó 4 năm, thời Inge Haaland còn khoác áo của Leeds.

Bạn hãy lên án hành vi trả thù hèn mọn của Roy Keane, hoặc chỉ trích cách chơi bóng phi thể thao của Sergio Ramos với Leo Messi hay những người khác. Nhưng thật khó buộc tội anh trong tình huống khóa tay Mohamed Salah, vì bóng đá không bao giờ có thể lường trước được những tổn thương như vậy trên sân cỏ.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm