Ronaldo: 'Phá lời nguyền là tuyệt vời. Nhưng vĩ đại hơn, nếu vô địch Champions League 3 năm liên tiếp''

04/06/2017 06:56 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Real đã giành chiến thắng 4-1 trước Juve trong trận chung kết Champions League. Phát biểu sau trận đấu, người hùng Ronaldo tỏ ra hạnh phúc đồng thời đặt mục tiêu vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp.

Ronaldo là người hùng của Real trong trận chung kết Champions League khi đóng góp một cú đúp, qua đó giúp đại diện đến từ La Liga giành danh hiệu C1 lần thứ 12 trong lịch sử.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã cán mốc 600 bàn trong sự nghiệp đồng thời trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 3 trận chung kết Champions League (2008, 2014, 2017).

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Xem lại hai bàn thắng của Ronaldo trong trận chung kết với Juventus

Phát biểu sau trận đấu, Ronaldo cho biết: “Đó là một kỷ lục mới với chúng tôi và chúng tôi xứng đáng có được điều đó”.

“Mục tiêu của chúng tôi bây giờ là vô địch Champions League lần tới để cho thấy rằng Real là CLB mạnh nhất và tận dụng mọi sự ủng hộ mà chúng tôi có”.

“Chúng tôi là đội đầu tiên giành được Champions League trong 2 năm liên tiếp. Tôi đã ghi được hai bàn trong trận chung kết vừa qua và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại giải đấu này năm nay. Do vậy tôi rất hạnh phúc”.

“Tôi đã chuẩn bị cho điều này. Chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ giành được danh hiệu ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên”.

Chú thích ảnh
Ronaldo hạnh phúc với danh hiệu Champions League 2017

"Đó là một kết thúc ngoạn mục cho mùa giải này với một La Liga và một Champions League", Ronaldo tiếp tục. "Tôi có thể đòi hỏi gì thêm đây? Bóng Vàng ư? Chúng ta hãy chờ xem".

"Giờ đây tôi sẽ tập trung cho nhiệm vụ tại ĐTQG sắp tới".

Lập cú đúp vào lưới Juventus, Ronaldo thiết lập kỉ lục mới ở sân chơi Champions League

Lập cú đúp vào lưới Juventus, Ronaldo thiết lập kỉ lục mới ở sân chơi Champions League

Với việc ghi cú đúp ở trận chung kết Champions League 2017, Cristiano Ronaldo đã thiết lập một kỷ lục ghi bàn đặc biệt tại giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Đồng đội của Ronaldo, Gareth Bale được tung vào sân ở phút 77 từ băng ghế dự bị đã giành được danh hiệu ngay trên quê nhà xứ Wales. Tiền đạo 27 tuổi cảm thấy hạnh phúc với trận đấu vừa qua.

"Giành danh hiệu trên quê nhà đã trở thành một giấc mơ có thật với tôi", Bale chia sẻ.

"Tôi đã tập luyện chăm chỉ để có thể ra sân ở trận chung kết. Chúng tôi đã làm nên lịch sử kh trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công Champions League và chúng tôi rất vui khi giành được danh hiệu đó lần thứ 12. Bây giờ chúng tôi sẽ tận hưởng cảm giác đó".

Tiền vệ Isco cũng phát biểu: "Đó là một đêm không thể nào quên. Chúng tôi có một đội hình đáng kinh ngạc và chúng tôi xứng đáng nhận được danh hiệu này".

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm