Real Madrid thua Espanyol... nằm trong dự tính của Zidane

01/03/2018 15:43 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Thật không công bằng khi chỉ trích Zinedine Zidane, sau trận thua 0-1 của Real Madrid trước chủ nhà Espanyol, ở vòng 26 La Liga.

Đây là một trận đấu mà Real Madrid được phép thua, khi Zidane có những toan tính quan trọng hơn.

Thất bại không phải thảm họa

Real Madrid đến thành phố Barcelona trong bối cảnh họ vừa thắng 5 trận liên tiếp, tính trên mọi mặt trận, và ghi 19 bàn. Đây là chuỗi kết quả tốt nhất mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có trong mùa giải 2017-18. Real Madrid của mùa giải 2017-18 có rất nhiều khó khăn mang tính chủ quan lẫn khách quan, và sự trỗi dậy trong thời gian gần đây là một thông điệp quan trọng của thầy trò HLV Zidane: Họ sẵn sàng cho kỳ tích mới, giành Champions League mùa thứ 3 liên tiếp.

Thực tế, đây là tất cả những gì mà Real Madrid có thể phấn đấu trong thời gian còn lại của mùa giải. Chức vô địch La Liga là điều không thể. Trong khi đó, ngôi vị á quân không phải thứ quan trọng. Real phải giành Champions League để mùa giải của họ không trở thành thảm họa, và Zidane có thể tiếp tục làm việc trong mùa tới. Chính vì thế, căng sức đua với Atletico vì ngôi á quân La Liga có thể khiến Real chịu hệ lụy xấu ở sân chơi châu Âu.

Zidane sử dụng đội hình với những gương mặt dự bị trước Espanyol cũng là dễ hiểu. Hakimi và Nacho đá hai cánh hàng thủ. Kovacic và Marcos Llorente đảm nhiệm công việc giữa sân. Lucas Vazquez và Asensio hỗ trợ Gareth Bale - người được xếp đá trung phong. Zidane đã thể hiện rõ quan điểm, ông không cần chiến thắng ở Cornella. Một tuần sau trận Espanyol, Real phải làm khách của PSG. Chuyến đi đến Paris mới là điều mà Zidane quan tâm.

Espanyol luôn được nhắc đến là đá rắn trong các trận đấu quan trọng. "Bầy vẹt" từng khiến Barca vất vả trong trận derby Catalunya mới đây, với kết quả hòa 1-1 (ở Cúp nhà Vua, họ thậm chí thắng Barca 1-0). Espanyol ghét Barca, và cũng thù Real. 30.150 CĐV đã đến sân Cornella, cao hơn 50% so với khán giả trung bình của Espanyol (20.368). Họ - các CĐV đội chủ nhà - dành cho Real những tiếng la ó và chửi rủa. Hơn nữa, HLV Quique Flores đang rất cần kết quả tích cực để lấy lòng tin của đội ngũ lãnh đạo.

Real Madrid không thể tung hết sức mạnh và tinh thần trước một đối thủ như vậy, khi mà chiến thắng cũng không tạo ra nhiều giá trị quan trọng. Trận thua Espanyol có thể ảnh hưởng đôi chút đến vị trí thứ 3 của Real. Nhưng nó không phải thảm họa. Nói đúng hơn, Zidane đã tính đến trước kết quả này, dù ông tâm sự trong cuộc họp báo: "Chúng tôi không đáng nhận bàn thua".

CĐV Real nổi giận: 'Hãy chấm dứt sự điên rồ này và sa thải Zidane'

CĐV Real nổi giận: 'Hãy chấm dứt sự điên rồ này và sa thải Zidane'

CĐV Real Madrid đã đồng loạt kêu gọi ban lãnh đạo đội bóng hãy sa thải HLV Zinedine Zidane để chấm dứt sự bất ổn trong phong độ đội bóng cũng như cảm giác lo lắng họ đang phải chịu đựng.

Dừng lại, để bước tiếp

Điều Zidane cần ở trận Espanyol là đội hình tránh những chấn thương có thể xảy ra với các ngôi sao, và duy trì sự hưng phấn được tạo dựng trong chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp vừa qua. Sự hưng phấn không mất đi sau thất bại, vì thực tế phần lớn cầu thủ đá chính ở Cornella vốn quen dự bị. Việc Isco, Asensio, Kovacic đá chính giúp họ thoải mái hơn. Khi ấy, Zidane hứa hẹn sẽ có thêm giải pháp cho trận lượt về vòng 1/8 Champions League với PSG, và những vòng đấu sau nếu Real Madrid đi tiếp. Ngay như việc xếp Bale đá "số 9" có thể là một thử nghiệm của nhà cầm quân người Pháp.

Dừng lại, để tiếp tục những bước tiến mạnh mẽ hơn, đấy là những gì Zidane muốn. "Thất bại luôn là không tốt. Nhưng chúng tôi sẽ sớm đứng lên", Zidane lên tiếng. Đôi khi, những chiến thắng liên tiếp cũng là vấn đề. Nếu Real Madrid liên tục chiến thắng khi đến Paris, họ có thể không làm chủ được mình, trở nên chủ quan. Một thất bại lại là điều hay, để các cầu thủ của Real hiểu rằng, họ phải nỗ lực rất nhiều cho hành trình khẳng định vị thế bá chủ châu Âu.

Trước trận lượt đi với PSG, Real Madrid cũng chịu nhiều hoài nghi, khi bị Leganes loại khỏi Cúp nhà Vua, và hòa đối thủ yếu Levante. Đẳng cấp và bản lĩnh đã giúp Real chớp cơ hội đánh bại PSG 3-1. Trận thua Espanyol có thể cũng là cú hích để Real đến Paris với những gì tốt nhất.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm