Real Madrid: Sự chậm rãi bất tử

30/08/2022 06:39 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cho đến cuối cùng, Real Madrid luôn chiến thắng, bất kể là họ đã trải qua những gì trong toàn bộ thời gian trước đó và người hùng một lần nữa là Karim Benzema.

La Liga: Lewandowski và Benzema bùng nổ, Barca và Real đều chiến thắng

La Liga: Lewandowski và Benzema bùng nổ, Barca và Real đều chiến thắng

Barcelona và Real Madrid đều giành chiến thắng ở vòng 3 La Liga.

Ở sân RCDE, cách đó 5km là Camp Nou, Barcelona vừa đánh bại Real Valladolid tưng bừng và không thể dễ dàng hơn thế nữa, Dải thiên hà trải qua một trận đấu đúng theo phong cách của họ trong vài tháng trở lại đây, rất vật vã trước Espanyol và chỉ kết liễu được đội chủ nhà bắt đầu từ phút 88, nhờ hai bàn thắng của tiền đạo người Pháp.

"Sống chậm" như Real Madrid

Sự chậm trễ đối với Real Madrid luôn là bất tử, kể từ lúc bắt đầu vòng đấu loại Champions League mùa trước, Dải thiên hà đã chiến thắng theo một cách khác, cực nhọc hơn, điên rồ hơn, nhưng cũng vì thế mà cảm xúc trở nên thăng hoa hơn.

Đội bóng của HLV Ancelotti không theo đuổi những trận đấu mà họ phải rượt đuổi tỉ số hoặc không thể đánh bại đối thủ càng nhanh càng tốt. Nhưng mọi thứ diễn ra theo cách như vậy, hiển nhiên như một sự sắp đặt của chiến thuật.

Espanyol, cũng giống như tân binh Almeria ở vòng đầu tiên, thật sự gây nhức đầu với đội bóng của chiến lược gia người Italy. Đội bóng cứng đầu ở Catalunya đã chơi thứ bóng đá dũng cảm hơn cả tưởng tượng, những người đã gỡ hòa ngay trước khi kết thúc hiệp một và không bị nhấn chìm bởi sự thống trị của Dải thiên hà.

Rất khó để lý giải vì sao một đội bóng đã vô địch Champions League, đã "tàn sát" hầu hết những đối thủ lớn nhất của họ ở cựu lục địa, lại không thể chơi bóng dễ dàng hơn và nhanh gọn hơn, trước những đội bóng kiểu như vậy. Theo cách nhìn của người trong cuộc, đơn giản là "các pha tấn công của Real Madrid diễn ra khá chậm, các cầu thủ chuyển đổi trạng thái thi đấu không tốt và không tạo ra được cường độ đủ lớn", Carlo Ancelotti nói sau trận đấu.

Nhưng có vẻ như đó là trò chơi của Carletto. Ông thích sắp đặt mọi thứ theo một công thức được mô tả như là một sự phân phối nỗ lực cho cả đội bóng. Các cầu thủ hãy chơi 30 phút chất lượng nhất và nhiều năng lượng nhất, vượt qua được mọi rào cản về thời gian thi đấu và đưa mọi thứ đi đến chỗ kịch tính nhất và cuối cùng là hành động mạnh mẽ khi tới thời điểm.

Chú thích ảnh
Một lần nữa, Real Madrid lại chiến thắng theo cách của riêng họ

Tuy nhiên, mọi thứ tuyệt đối không diễn ra theo một kịch bản nhàm chán, mà nó được điều chỉnh bởi sự xuất hiện của những kép phụ như Rodrygo và Camavinga, những người tạo ra những khoảng trống lớn hơn, sau khi Valverde và Modric phải rời sân vì sự mệt mỏi của họ khiến nhịp độ bóng đá của Real Madrid trở nên rời rạc, đứt quãng và thiếu năng lượng. Và Dải thiên hà đã tận dụng mọi nguồn lợi tự sự thay đổi này nhờ tài năng của Benzema, người đóng vai của một vị quan tòa để ra phán quyết cho Espanyol trong vòng 12 phút cuối trận, bao gồm cả 10 phút bù giờ.

Năng lượng bất tận

"Chúng tôi thắng vì chúng tôi giàu năng lượng hơn ở trên sân so với Espanyol", Carlo Ancelotti lý giải cách Real Madrid khuất phục Espanyol. Luôn luôn như vậy, và đội bóng xứ Catalunya cũng không phải là nạn nhân đầu tiên và chắc chắn không là cuối cùng của Dải thiên hà. Trước khi Espanyol tự mình trải nghiệm cảm giác vừa bắt đầu hạnh phúc và ngay sau đó là bất hạnh, PSG, Man City, Chelsea và Liverpool đã đi từ niềm hân hoan tột độ sang nỗi tuyệt vọng tột cùng vì không thể đuổi theo những cái bóng áo trắng phía trước họ. Nó giống như một trò chơi không hồi kết, mà họ trở thành những người bị dẫn dụ vào mê cung, không thể tìm ra lối thoát và chịu gục ngã trước nguồn năng lượng bất tận của đội bóng thủ đô Madrid.

Dải thiên hà luôn bùng nổ ở những phút cuối cùng của trận đấu, nó như thể họ không thể làm gì khác ngoài chạy nhiều hơn đối thủ, nuốt chửng từng mét vuông sân cỏ, chiếm hết những không gian và làm mọi thứ ở cường độ gấp gáp nhất.

Sự trỗi dậy của Real Madrid ở khoảng thời gian này luôn là mối đe dọa khó lường, chết chóc và không thể kiểm soát. Họ thích dựa trên công thức bóng đá này, dồn toàn bộ sức lực cho mọi đường bóng và điều kì diệu là nó luôn mang lại điều không tưởng.

"Lựa chọn kiểu chơi này giống như đánh cược. Bạn đặt cược, đôi khi bạn thắng, và đôi khi bạn thua. Hôm nay, chúng tôi đã đặt cược may mắn", chiến lược gia khả tính người Italy nói với sự khiêm tốn, nhưng có lẽ, trong sâu thẳm, ông biết, nó không bao giờ là trò may rủi của bóng đá.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm