Real Madrid: Sợ chấn thương hơn cả Barca, Atletico

04/03/2016 19:05 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Kẻ thù đáng ghét nhất với Real Madrid cho đến lúc này? Atletico Madrid? Không. Barcelona? Không. Mà chính là chấn thương. Thứ đã âm thầm hủy hoại đội bóng Hoàng gia suốt từ đầu mùa.

Biểu đồ tâm trạng của HLV Zidane lên xuống như chỉ số chứng khoán trong vòng có 48 giờ qua. Trước trận gặp Levante, HLV người Pháp mừng ra mặt vì Gareth Bale bắt đầu tập luyện trở lại. Hết buổi tập, ông nhăn mặt khi Luka Modric nhúc nhắc rời sân vì đau bàn chân. Và chưa kịp chia vui với các học trò vì giành chiến thắng trước đối thủ, ông lại thẫn thờ đón tin 4 cầu thủ nữa gặp vấn đề về thể trạng.

Chấn thương quay vòng Real

Không phải Benitez, càng không phải Zidane là người quyết định ai ra sân của Dải ngân hà từ đầu mùa bóng. Thứ có quyền năng lớn đó có tên gọi chấn thương. Kẻ thù vô hình nhưng khả năng phá hủy thì hữu hình. Chính chấn thương mới xoay tua cầu thủ của đội bóng Hoàng gia. Quyết định cái tên nào đủ sức để thi đấu và cầu thủ nào thì ngồi ngoài.

Đau khổ hơn, chấn thương quay vòng và luôn nhắm vào những thời điểm quan trọng của Dải ngân hà. Hoặc vào những trận đấu lớn, hoặc lúc lịch thi đấu dày đặc. HLV Rafa Benitez không thể chống đỡ nổi đợt “càn quét” của chấn thương trước khi mùa bóng khởi tranh. 7 cầu thủ nhập viện với đủ các thương tích khác nhau, trong đó có những trụ cột như Benzema hay Gareth Bale.

Đi được nửa quãng đường của lượt đi, Real Madrid đón thêm gần chục ca chấn thương khác, đều là những ca tái phát. Đội trưởng Sergio Ramos là người phản ứng dữ dội nhất với tình trạng thể lực kiệt quệ của đội bóng. Người đứng đầu bộ phận y tế được Chủ tịch Perez làm ngơ. Sai lầm trong cách chẩn đoán là cái bắt tay tệ hại với chấn thương và càng khiến cho tình hình ở Bernabeu thêm hỗn loạn.

Real Madrid: Zidane có thể ra đi, Perez thì không

Real Madrid: Zidane có thể ra đi, Perez thì không

Hãy nhìn lại mùa Hè 2003. Một ngày sau khi Vicente del Bosque mang chức vô địch Liga về Bernabeu, HLV của Real Madrid đã bị Chủ tịch Florentino Perez sa thải.

Những người bận rộn nhất thời điểm này ở Real hẳn là đội ngũ bác sĩ của đội bóng Hoàng gia. Nguồn cơn của sự tuyệt vọng và cũng là điểm tựa cuối cùng của HLV Zidane. Thêm Casemiro nhăn nhó, Toni Kroos lê chân vì mệt mỏi, Lucas Vazquez ôm chân và tài năng trẻ Mayoral tập tễnh sau trận gặp Levante, cộng với 5 cái tên vẫn còn đang ở chế độ điều trị và theo dõi.

Zidane giơ đầu chịu báng

HLV người Pháp có lí do để đổ lỗi cho kết quả nghèo nàn của Real thời gian qua, hoặc ít nhất có thể phàn nàn như Rafa Benitez, hay la toáng lên như Ronaldo sau trận derby thủ đô vì tình trạng thể lực kém cỏi. Nhưng rốt cuộc, ai mới là người chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng ở Bernabeu?

Truyền thông thân Real Madrid đã cất công điều tra về cách xử lý khủng hoảng của đội ngũ y tế và nhận thấy điểm yếu lớn nhất chính là sự che giấu thông tin chấn thương và tính khu biệt trong cách chữa trị của đội ngũ bác sĩ ở đây.

Theo đó, Chủ tịch Perez phó mặc tình trạng thể lực của các ngôi sao cho một nhóm bác sĩ, tập hợp của những người về các chuyên khoa khác nhau từ tâm lý, thể lực cho đến phẫu thuật. Nhóm những người này sẽ chẩn đoán, đưa ra phác đồ điều trị, phẫu thuật và phục hồi thể lực, cũng như mọi quyết định liên quan tới các đôi chân bạc triệu này.

Trước đây, sự khu biệt trong quá trình điều trị chấn thương chưa nảy sinh vấn đề. Nhưng từ mùa trước trở lại, phương pháp làm việc này bộc lộ hạn chế vì đội ngũ bác sĩ không tìm ra cách làm việc hiệu quả nữa. Và các cầu thủ liên tục bị tái phát chấn thương là sự tố cáo lớn nhất cho sai lầm này. Trong khi, họ không được phép tìm tới những chuyên gia đầu ngành khác cho vấn đề của mình.

Nhưng ông Perez vẫn im lặng. Zidane vẫn tiếp tục phải làm việc với những cầu thủ bị bào mòn về thể lực. Và nếu Real trắng tay, huyền thoại người Pháp sẽ phải đứng mũi chịu sào.

9 Thêm 4 cầu thủ gặp vấn đề về thể lực sẽ khiến con số những người phải điều trị chấn thương của Real lên con số 9 vào lúc này.

6 Gareth Bale là người dính chấn thương nhiều nhất của Real trong mùa này với 6 chấn thương khác nhau từ đầu mùa.

1 Trong 2 mùa giải gần nhất, cầu thủ 26 tuổi người xứ Wales chỉ chơi khoảng 61 đến 76% số trận đấu trong một mùa giải. Như vậy, Real Madrid mất gần 1 triệu euro cho mỗi trận Bale phục vụ.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm