Real Madrid quyết mua Neymar vì... Barcelona

11/05/2018 06:12 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona có Antoine Griezmann, và Real Madrid nhất định phải có Neymar trong mùa Hè này. Một lần nữa, cuộc đua giữa hai ông lớn của bóng đá Tây Ban Nha trên thị trường chuyển nhượng hứa hẹn sẽ nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Mangaratiba, biệt thự nghỉ dưỡng đắt đỏ của Neymar, nơi chỉ cách thủ đô Rio de Janeiro một giờ đồng hồ chạy xe, đã trở thành địa điểm đầu tiên đặt nền móng cho sự liên hệ giữa ban lãnh đạo Real Madrid và Neymar. Ở đó, trong thế giới riêng biệt của mình, tiền đạo của Paris St Germain đã đăng lên mạng xã hội tấm ảnh anh chụp chung với thần đồng mới của bóng đá Brazil Vinicius Junior vào ngày 22 tháng 3 vừa qua.

Tấm ảnh thay lời muốn nói

Một tấm ảnh thì có gì đặc biệt, và ai lại không muốn chụp hình chung với Neymar, người đã trở thành biểu tượng toàn cầu của bóng đá Brazil vài năm qua chứ. Gượm hẵng, Vinicius Junior đã kí hợp đồng với đội bóng Hoàng gia với giá 45 triệu euro một năm trước, và ban lãnh đạo của Real Madrid đang cân nhắc đưa anh tới Madrid sớm hơn so với dự định, vì sự thăng tiến chóng mặt của thần đồng người Brazil trong màu áo Flamengo.

Video bàn thắng Sevilla 3-2 Real Madrid: Ramos tội đồ, Real thua cay đắng

Video bàn thắng Sevilla 3-2 Real Madrid: Ramos tội đồ, Real thua cay đắng

Đội trưởng Ramos đã trở thành nhân vật trung tâm khi vừa đá hỏng phạt đền, vừa phản lưới, khiến Real Madrid bại trận trên sân Sanchez Pizjuan của Sevilla ở trận đá bù La Liga đêm qua.

Đó có phải là sự ngẫu nhiên không, khi Vinicius xuất hiện tại đây, trong thời gian Neymar trở lại quê nhà để điều trị chấn thương? Với những người hiểu chuyện, chẳng có gì là tình cờ ở đây cả, vì thần đồng của Real Madrid được đích thân người đại diện của câu lạc bộ đưa tới biệt thự của ngôi sao Paris St Germain. Đội ngũ truyền thông của Neymar sau đó nhanh nhảu thanh minh "đó chỉ là cuộc gặp thông thường giữa hai người bạn tốt". Rốt cuộc chuyện gì đã diễn ra ở Mangaratiba, trong khi Real Madrid muốn cuộc gặp giữa họ với Neymar phải tuyệt đối bí mật, thì anh chàng lại không ý tứ chút nào với những điều đó.

Chủ tịch Nasser Al Khelaifi như ngồi trên đống lửa, và tức tốc bay tới Brazil để trò chuyện với cầu thủ đắt đỏ nhất trong lịch sử mà họ vừa đưa về Parc des Princes mùa Hè 2017, sau rất nhiều ồn ào và những vấn đề liên quan đến kiện tụng và pháp luật. Sau đó, ông trở lại nước Pháp với tuyên bố, cậu ấy không đi đâu cả, và Neymar hạnh phúc với những gì mình có được ở đây.

"Không một ai biết là tôi đã trở lại Rio", người đại diện của Real Madrid nói với đồng nghiệp bên phía Neymar. “Río es un pueblo”, (Rio là một thành phố nhỏ bé) như cách nói của dân thủ đô Brazil, ở mọi ngóc ngách, trên các con phố, đến từng khu ổ chuột tại đây, tất cả đều biết những người Madrid đã có cuộc gặp gỡ thứ hai với Neymar.

Florentino Perez cảm thấy rằng, đã đến lúc để đưa ngôi sao người Brazil tới Santiago Bernabeu, và những gì mà ông sẽ làm là đặt lên bàn đàm phán với Paris St Germain khoản tiền chuyển nhượng lên tới 260 triệu euro, cũng như thuyết phục người đồng cấp về một cuộc chia tay lớn với Neymar.

Cuộc chạy đua với Barcelona

Nếu những tin tức về sự kiện Antoine Griezmann chuyển tới Camp Nou trong mùa Hè này đang xuất hiện với tần suất nóng bỏng ở xứ Catalunya, thì điều tương tự với Neymar đang diễn ra ở thủ đô Madrid. Cựu Tổng biên tập Marca Eduardo Inda phát biểu trên chương trình truyền hình El Chiringuito de Jugones rằng mọi thứ gần như đã được hoàn tất, và số tiền để có được chữ kí của ngôi sao Paris St Germain sẽ vào khoảng từ 260 triệu đến 300 triệu euro.

Cùng lúc đó, một từ báo thân Real khác là AS, trên trang bìa của mình vào ngày hôm qua, đã chạy tít lớn: "Neymar đang đàm phán với Real Madrid", và tốt nhất là bản hợp đồng sẽ được hoàn tất trước khi World Cup 2018 diễn ra, như những thông tin về việc Barcelona sẽ hoàn tất vụ chuyển nhượng Antoine Griezmann vào đầu tháng 6 tới.

Cả Bernabeu đều chờ đợi Neymar khoác áo Real Madrid mùa bóng mới, họ đã theo sát anh từ khi còn là một cậu nhóc chơi bóng ở Santos. Người ta cũng không quên rằng, ở tuổi thiếu niên, Neymar đã từng tập luyện ở lò đào tạo La Fabrica trong hai tuần, và gần như anh đã tới Bernebeu với giá 60 nghìn euro. 5 năm trước, họ một lần nữa tóm hụt tiền đạo 27 tuổi này, sau khi Chủ tịch Barcelona Sandro Rosell với những cuộc thương lượng lắt léo, đã đưa anh về Camp Nou với mức giá được công bố khi đó là 40 triệu euro.

Giờ thì sao, như kí giả Fernando Kallas bình luận trên AS "trận gặp Marseille ở Ligue 1 có thể sẽ là trận đấu cuối cùng của Neymar trong màu áo Paris St Germain", chúng ta cùng chờ xem, bom tấn nào sẽ làm rung chuyển bóng đá Tây Ban Nha vào tháng 6 này.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm