Real Madrid như nhà vô địch với đôi chân pha lê

27/11/2017 17:50 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu những bàn thắng đã trở lại như một thói quen tốt, thì việc thủng lưới liên tục cũng bắt đầu trở thành một thói quen tồi tệ khác của Real Madrid mùa bóng này.

Malaga, đội bóng đang xếp thứ 3 từ dưới lên, không thể có nổi một bàn thắng nào trong 6 trận đấu trên sân khách, đã làm được điều ngạc nhiên là ghi được đến hai bàn thắng vào lưới nhà đương kim vô địch La Liga một cách dễ dàng. Thật đáng báo động với HLV có tính cẩn trọng như Zinedine Zidane, người luôn đề cao sự an toàn ở hệ thống phòng ngự, và coi đó là nền tảng của chiến thắng.

Sập hầm ở Bernabeu

"Hệ thống phòng ngự dường như không hoạt động, trông thật yếu ớt với một thủ môn kém cỏi như Kiko Casilla", kí giả Jose Diaz bình luận sau trận thắng của Real Madrid với một sự lo lắng không thể giấu đi được. Ở đó, người ta còn thấy có cả cảm giác bất lực dâng lên trong bài viết của Jose Diaz.

Dải thiên hà, sau 19 trận đấu chính thức ở mọi đấu trường (không tính các trận Siêu cúp Tây Ban Nha và Siêu cúp châu Âu), chỉ giữ sạch lưới được 7 trận, trước các đối thủ như APOEL Nicosia, Fuenlabrada, Espanyol, Eibar hay Las Palmas. Đội bóng lớn nhất mà họ không để thua bàn nào là Atletico Madrid, trong trận derby thủ đô Madrid tuần trước. Có thể, thua một vài bàn không phải là vấn đề, nhưng cách phòng ngự của Real Madrid sẽ khiến họ đánh mất sự tôn trọng từ đối thủ, và trầm trọng hơn, là mất đi những điểm số quan trọng trong cuộc đua vô địch với Barcelona.

Real Madrid và sự trở lại của những người thống trị bóng đá

Real Madrid và sự trở lại của những người thống trị bóng đá

Như một bầu trời thênh thang đã mở ra với sải cánh của những cánh chim đại bàng, sau chiến thắng mạnh mẽ của Real Madrid trước APOEL Nicosia.

Riêng trận đấu với Malaga, người ta tính rằng, các ngôi sao của huyền thoại người Pháp để mất bóng đến 8 lần trước vòng cấm, một trong số đó là đường chuyền lỗi của Toni Kross, và Real Madrid bị trừng phạt với bàn thắng của Rolan. Những tiền vệ có mặt trên sân đêm trước là Isco, Casemiro, Lucas Vazquez, Toni Kross và sau đó là Luka Modric, nhưng dường như, không một ai trong số này đáng tin cậy trong nhiệm vụ phòng ngự, kể cả chốt chặn người Brazil Casemiro.

Hai mùa bóng trước, Real Madrid giành những chiến thắng tuyệt đối ở các đấu trường, không chỉ nhờ những bàn thắng siêu đẳng của Ronaldo, hay sự tỏa sáng của những ngôi sao khác như Isco, Marco Asensio, Sergio Ramos hay Karim Benzema, mà nó còn bắt đầu từ hệ thống phòng ngự vững vàng được dựng lên từ hàng tiền vệ.

Nhưng cho đến lúc này, họ đánh rơi đến 10 điểm vì sự yếu đuối của các hậu vệ. Hãy xem, Valencia, Levante, Real Betis và Malaga đã khiến đội bóng Hoàng gia mất mặt đến thế nào ở Bernabeu. Và cả tân binh ngổ ngáo Girona nữa, cũng buộc Dải thiên hà ôm hận vì những sai lầm không thể tha thứ ở hàng phòng ngự.

Lý do của Zidane

"Chúng tôi đã khởi đầu trận đấu quá tốt, có bàn thắng trước, nhưng rồi lại để Malaga gỡ hòa dễ dàng", Zinedine Zidane nói sau trận đấu, "chúng tôi không phát huy được vũ khí mạnh nhất của mình là kiểm soát bóng nữa, các cầu thủ để mất bóng quá nhiều, và hiệp hai lại càng khó khăn hơn".

Huyền thoại người Pháp, dù luôn lạc quan về mùa bóng này, cũng bắt đầu cảm nhận được những vấn đề xuất hiện ngày càng nhiều ở Bernabeu, khi trái bóng không còn an toàn trong đôi chân của các siêu sao đến từ thủ đô Madrid nữa. Và cả những cái đầu không còn đủ sức tập trung vào sân cỏ, sau những chiến thắng dồn dập kéo đến, cũng như những danh hiệu xếp hàng để được bày biện trong phòng truyền thống của câu lạc bộ.

"Sau cùng thì chúng tôi vẫn tập trung vào kết quả cuối cùng, và chúng tôi biết rằng, mình có thể làm tốt hơn nữa", huyền thoại người Pháp cố lảng tránh những câu hỏi nhức nhối về hệ thống phòng ngự của Real Madrid.

Sau mỗi kết quả không như ý ở mùa này, Zinedine Zidane lại tìm ra được một lý do để giải thích, đó có thể là vì Real Madrid thiếu may mắn, những bàn thắng thì chơi trò trốn tìm, hoặc các ngôi sao thiếu tập trung, và chấn thương trở thành gánh nặng với câu lạc bộ. Nhưng HLV 45 tuổi này có vẻ như chưa bao giờ nhìn vào những gì đang diễn ra ở hàng phòng ngự, để tìm ra cách giải quyết ổn thỏa những sai lầm diễn ra liên tục, trong mỗi trận đấu, đến từng cầu thủ một, từ những trụ cột cho đến các siêu dự bị.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm