Real Madrid lọt vào Chung kết gặp Atletico Madrid: Chiến thắng của Zidane và bản lĩnh

06/05/2016 05:36 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Đến Milan nhờ chân Fernando. Đó là điều có thể nói về tấm vé vào chung kết của Real Madrid. Không thật sự ấn tượng nhưng vừa đủ để Real Madrid tiến gần đến danh hiệu Undecima.

Vì trước một đội bóng không biết phải làm gì để khiến đối thủ phải đổ mồ hôi như Manchester City, lẽ ra, đây phải là một chiến thắng đẹp hơn nhiều về mặt tỉ số và cả cách bàn thắng được thực hiện.

Sự mệt mỏi của Manchester City

Trận hòa ở lượt đi là gợi ý tốt để Zidane thay đổi cách tiếp cận trận đấu, Manchester City chẳng là gì cả khi không có David Silva, nên HLV người Pháp không cần sử dụng Casemiro mà vẫn cô lập được Aguero. Tiền đạo người Argentina mất hút trước bộ đôi Pepe và Ramos, khiến Kevin De Bruyne trở nên vô hại trước bộ ba Isco-Toni Kroos-Modric và sự trở lại của Yaya Toure chẳng mang tới sự thay đổi nào khác ngoài sự thất vọng.

Manchester City trông rất chán nản ở Bernabeu, đến mức Rio Ferdinand cũng phải buồn thay, “Tôi nghĩ họ (Man City) còn mạnh hơn trước khi Pellegrini đến, đội bóng này đang thụt lùi, họ từng là đội bóng mạnh và chắc chắn, nhưng giờ thì tôi chỉ còn thấy tập hợp những cầu thủ rệu rã và thiếu ý tưởng”.

Kí giả Rik Sharma của Dailymail ngồi trong đám đông các cổ động viên của Manchester City mô tả lại những gì diễn ra ở Bernabeu, “Tôi ngồi gần các fan của câu lạc bộ nước Anh và có thể nói rằng, họ trông rất thất vọng, ngược hẳn với hình ảnh họ hát hò trên những con phố ở thủ đô Madrid trước trận”, lúc này mới là phút 35 của trận đấu. Và Manchester City thì đá như để cho xong chuyện.

Real Madrid 1-0 Man City (Tổng 1-0): Lại là derby Madrid ở Chung kết

Real Madrid 1-0 Man City (Tổng 1-0): Lại là derby Madrid ở Chung kết

Sau trận lượt đi hòa 0-0, Real Madrid đã giành chiến thắng 1-0 trước Man City ở trận lượt về trên sân nhà Bernabeu. Đội bóng của HLV Zidane sẽ gặp hàng xóm Atletico Madrid ở trận chung kết tại San Siro (Milan).

Dù HLV Manuel Pellegrini và thủ thành Joe Hart một mực khẳng định, đội bóng nước Anh đã gây sức ép quá tốt lên đội chủ nhà và các thống kê sau trận cho thấy, đúng là Dải thiên hà không vượt trội so với đối thủ, thì sự khác biệt giữa hai đội chính là bản lĩnh thi đấu. Thứ có trong gen của các ngôi sao Real Madrid chắc hẳn là không tồn tại trong máu các cầu thủ Manchester City.

HLV người Chile không dám mạo hiểm tìm kiếm cơ hội (đúng với tính cách của ông), chấp nhận nhìn tuyến giữa của đội nhà bị hàng tiền vệ của Real áp đảo hoàn toàn và không làm thế nào để ngăn bộ đôi Gareth Bale và Carvajal quần cánh trái của đội nhà tơi tả.

Chiến thắng của Zidane

Chiến thắng của Real không làm hài lòng những nhà báo khó tính, vì với họ, lẽ ra trận đấu không thể được định đoạt với bàn đá phản lưới nhà của Fernando. Nhưng luôn có cách giải quyết tốt nhất cho mọi trường hợp, khi ngôi sao lớn nhất của đội bóng là Ronaldo đã để lạc mất những bàn thắng ở Bernabeu, thì Gareth Bale xuất hiện đúng lúc.  

“Đây là trận đấu khó khăn, tôi cảm thấy mệt mỏi, hơn 15 ngày qua tôi không ra sân mà chỉ tập nhẹ, nhưng hôm nay tôi đã thi đấu và chúng tôi đã có được chiến thắng”, Ronaldo thú nhận sau trận đấu, nhưng anh vẫn có trận đấu coi được trước đội bóng áo xanh. Nghĩa là chỉ với một nửa phong độ, CR7 vẫn khiến cho các hậu vệ Manchester City làm việc vất vả. Hoặc ngược lại, đội khách đã chìm nghỉm trong sự sợ hãi và thiếu ý tưởng chơi bóng để khiến trận đấu kịch tính hơn.

HLV người Pháp đã hơi cầu toàn khi để Ronaldo ra sân để gây áp lực lên hệ thống phòng ngự đội khách. Và thứ bóng đá đẹp với Zidane là các cầu thủ thực hiện tốt chiến thuật đề ra, không cho Manchester City gây nguy hiểm ở Bernabeu và đảm bảo mọi thứ thuận lợi nhất cho đội nhà.

Nhưng cũng cần nói rằng, thật dễ dàng khi đá với đội không sẵn sàng để gây bất ngờ và sớm buông xuôi như Manchester City. Và ít nhất Zidane đã làm được điều mà Jose Mourinho không thể, đó là đưa Real vào trận chung kết Champions League.

14 Đây là trận chung kết C1/Champions League thứ 14 trong lịch sử của Real Madrid, và là trận chung kết thứ 2 trong 3 mùa giải gần nhất của đội bóng Hoàng gia.

17 Trong 18 trận gặp các câu lạc bộ của Anh, Real Madrid đã giành chiến thắng 17 trận và chỉ thua một trận duy nhất.

10 Kể từ khi dẫn dắt Real thay cho HLV Rafa Benitez, Zidane đã có 10 trận giữ sạch lưới cho đến thời điểm này.

Champions League màu trắng

Vì đây đã là lần thứ 14, Real Madrid góp mặt ở trận chung kết cúp C1/Champions League trong lịch sử giải đấu. Màu áo trắng truyền thống đứng trước cơ hội giành Undecima, danh hiệu thứ 11, để vượt xa các đội bóng khác ở châu Âu. Real Madrid là đội bóng đầu tiên giành được chức vô địch cúp C1 châu Âu mùa bóng 1955-1956 và bảo vệ vị trí độc tôn, cũng như xác lập kỉ lục vô tiền khoáng hậu với 4 chiếc cúp liền sau đó nhờ tài năng của những huyền thoại như Di Stefano và Puskas.

6 năm sau, đội bóng Hoàng gia giành được chiếc cúp thứ 6 trong lịch sử sau khi đánh bại Partizan và cũng từ thời điểm này, họ bắt đầu cơn khô hạn danh hiệu C1 kéo dài tới 32 năm. Phải đến khi Mijatovic ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết Champions League 1998 với Juventus, Real Madrid mới trở lại ngôi đầu châu Âu sau 3 thập kỉ mờ nhạt. Trong mùa bóng mở ra thiên niên kỉ mới, Real Madrid đánh bại Valencia tới 3-0 tại Paris để lần thứ 8 giành chức vô địch C1/Champions League.

Hai năm sau, kỉ nguyên Dải thiên hà với Zidane và Figo đè bẹp Bayer Leverkusen để giúp đội bóng Hoàng gia lần thứ 3 trong vòng 4 năm vô địch châu Âu. Nhưng sau danh hiệu thứ 9 này, các cổ động viên của Real Madrid phải chờ thêm 12 năm nữa mới hoàn thành giấc mơ giành Decima và trận gặp Atletico Madrid ở Milan tới đây, sẽ là cơ hội để họ có được danh hiệu thứ 11 trong lịch sử (Undecima).


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm