Real Madrid khủng hoảng vì mải 'sống mòn' với hào quang quá khứ

09/01/2018 11:20 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid lại có thêm một trận đấu mất điểm khi để Celta Vigo cầm hòa với tỷ số 2-2. Khoảng cách với Barcelona lúc này đã được nới rộng lên thành 16 điểm và cơ hội vô địch Liga coi như đã hết.

Nhưng Real Madrid hoàn toàn có thể thất bại ở cả hai đấu trường còn lại là Cúp nhà Vua và Champions League nếu họ không thể cải thiện được động lực thi đấu.

Có một Real Madrid không biết phòng ngự

Từ đầu mùa giải, người ta cứ liên tục nói về hàng công của Real Madrid. Cũng đúng bởi Real đang là một trong những đội ghi bàn ít nhất trong Top 4 Liga. Ronaldo và Benzema gộp lại cũng chưa có đủ 10 bàn thắng, một con số cực khiêm tốn nếu đem cân đo đong đếm với đẳng cấp của họ, những cây làm bàn hàng đầu của châu Âu. Gareth Bale trở lại, anh thổi một luồng sinh khí mới vào hàng công của Real. Ngôi sao xứ Wales lập cú đúp, nhưng Real vẫn mất điểm.

Lúc này, vấn đề hàng thủ của Real Madrid mới được đem ra để mổ xẻ. Tính từ đầu mùa giải, Real Madrid đã thủng lưới tới 16 bàn. Một con số quá chênh lệch so với Barcelona (7 bàn) và Atletico (8 bàn). Trận thua 0-3 trước Barcelona là một ví dụ cho thấy sự lỏng lẻo ở khâu phòng ngự của Real. Trước Celta Vigo, những sai lầm của hàng thủ lại hiện rõ. Nếu bàn thua đầu tiên đến từ lỗi vị trí của Keylor Navas thì bàn thứ 2 là lỗi của cặp trung vệ khi không kèm người và để Maxi Gomez thoải mái đánh đầu.

Chuyện Real Madrid: Gareth Bale đã lắc đầu ngao ngán

Chuyện Real Madrid: Gareth Bale đã lắc đầu ngao ngán

Cái lắc đầu đầy ngao ngán từ băng ghế dự bị ở cuối hiệp hai khi bị thay ra cho thấy Gareth Bale không hài lòng. Anh đã cố gắng, đã muốn biến quyết tâm của mình để mang chiến thắng về nhưng đồng đội ở Real Madrid đã không giúp Bale làm điều đó.

Nhìn những sai lầm sơ đẳng của hàng thủ, người Madrid mới cảm thấy nhớ Pepe hơn bao giờ hết. Khoảng trống của trung vệ người Bồ Đào Nha đã không được những người kế thừa lấp đầy. Ramos vẫn hay nhưng không bao giờ bỏ được cái đầu nóng. Varane có tiềm năng nhưng càng ngày càng sai lầm nhiều hơn trong khi Nacho mãi chỉ là cầu thủ tròn vai.

Lẽ ra, khi quyết định chia tay Pepe, Real Madrid phải tính đến việc chiêu mộ thêm một trung vệ đẳng cấp khác thay thế. Nhưng niềm tin vào những người đang có khiến Zidane đã không quyết định mua thêm ai. Bây giờ, họ phải trả những cái giá siêu đắt và có thể phải đánh đổi bởi một mùa giải trắng tay vì hàng thủ.

Sự tự mãn đang khiến Real chết mòn

Năm 2017 là một năm đại thành công của Real Madrid, với 5 danh hiệu khác nhau. Đó là phần thưởng cho sự nỗ lực. Nhưng cũng mang lại một hệ quả khó lường về động lực. Dường như những danh hiệu đến quá nhanh, quá nhiều khiến cho Real Madrid rơi vào trạng thái đứng yên, thiếu động lực và sự hưng phấn để tiến lên.

Những trận đấu gần đây của Real, người ta không còn thấy được khát khao cao nhất của một tập thể chiến thắng trong mùa giải trước. Real chơi một thế trận bình bình, không cao trào và thiếu đi sự cố gắng. Thái độ và quyết tâm là thứ không còn hiện hình trong mỗi một cá nhân của Real Madrid.

Những trận đấu của Real Madrid đã tồi, nhưng tinh thần và cách thể hiện của họ còn tệ hơn. Casemiro đã nói trước trận đấu với Celta Vigo rằng Real Madrid sẽ không bao giờ đầu hàng và họ luôn luôn chiến đấu để trở lại. Lịch sử cũng đã nói thế, nhưng hiện tại lại không chứng minh được điều đó.

Tại Balaidos, các cầu thủ Real Madrid mất bóng và không biết phải làm sao để đoạt lại. Thậm chí một số người còn đứng xem, nhìn đồng đội của mình bị đối phương vây hãm. Đó không phải là một tập thể mà Zidane mong muốn và nó lý giải vì sao sau trận, HLV người Pháp phải "nhốt" các học trò trong phòng thay đồ để mổ xẻ vấn đề.

Real Madrid còn 21 trận đấu nữa để kết thúc mùa giải. Rất nhiều cơ hội để sửa sai, nhưng khoảng cách 16 điểm làm tổn thương những người Madrid. Họ không muốn chứng kiến sự hời hợt đang trải dài trong lòng một đội bóng vĩ đại. Real sẽ không thể đăng quang ở bất cứ đấu trường nào nếu tình trạng này cứ tiếp tục tiếp diễn.

Tất cả sẽ phụ thuộc vào Zidane. Ông phải tự đưa ra những quyết định đúng đắn ở thời điểm nhạy cảm này. Nếu những cầu thủ nào không có khát khao, không duy trì được ngọn lửa động lực, anh ta cần phải bị loại bỏ để nhường chỗ cho những người khác. Real không thể nhìn vào hào quang của quá khứ, Real cần phải sống với hiện tại và tìm động lực cho tương lai.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm