Real Madrid: Đua với Barca như đánh nhau với cối xay gió

27/02/2016 07:28 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - 9 điểm kém Barcelona là chặng Tourmalet quá khó để Real Madrid vượt qua ở thời điểm này, bất chấp việc HLV Zidane tin rằng, cuộc đua chưa kết thúc.

Nhưng sự nổi giận trên đường biên, sau khi Ronaldo đá hỏng quả phạt đền trong trận gặp Malaga tố cáo rằng, HLV người Pháp đã mất bình tĩnh. Trận hòa này khiến “Dải ngân hà” phải làm việc gấp 3 lần để bù đắp cho sự lãng phí mà tiền đạo người Bồ Đào Nha gây ra. Nhưng làm sao để vượt qua đội bóng xứ Catalunya, khi Real phải căng sức ở đấu trường Champions League?

Cuộc chiến với cối xay gió

“Ai cũng tin cuộc đua đã kết thúc, tôi chẳng quan tâm và các cầu thủ cũng vậy, còn đến 39 điểm để chiến đấu, chúng tôi sẽ không từ bỏ cuộc đua này”, Zidane cố gắng trấn an mình và các học trò. Ở mùa giải đầu tiên nắm đội trẻ Real ở Segunda B nhóm 2, sau khởi đầu khó khăn, ông đã đưa đội bóng về đích thứ 6 với hai điểm nhiều hơn nhóm xuống hạng. Sau đó là vị trí thứ hai ở mùa này với 10 chiến thắng, đó là cách tiếp cận hoàn hảo tới chiếc ghế đang lung lay của HLV Benitez.

Giờ thì HLV người Pháp đang ở trên con thuyền để tiếp tục hải trình mà Benitez bỏ lỡ. Mà rất có khả năng Real Madrid dần mất phương hướng vì những chiến thắng ấn tượng trước các đội bóng nhỏ. Nhưng đáng lo ngại hơn, chính huyền thoại của đội bóng này cũng lạc lối khi thiếu vắng những ngôi sao.

Sự tự tin trong trận thắng Roma biến mất. Zidane lúng túng khi Malaga chơi một kiểu khác, pressing và hăng hái như một chú bò tót. Real khó chịu khi bị chọc thẳng vào điểm mạnh nhất của HLV người Pháp là luân chuyển bóng. Hàng tiền vệ mất kiểm soát và Ronaldo đơn độc trong cả trận.

Hàng công Real Madrid: Ronaldo đang hay, nhưng Atletico là ám ảnh

Hàng công Real Madrid: Ronaldo đang hay, nhưng Atletico là ám ảnh

Phong độ của Cristiano Ronaldo trong một tháng nay là rất tốt. Các Madridista đang kỳ vọng CR7 sẽ tạo khác biệt để giúp Real Madrid cải thiện phong độ ở derby Madrid.

Thiếu cả Benzeme và Bale, Zidane như mất đi sự sắc sảo thường lệ. Còn những Isco, James hay Kroos cũng đánh rơi cả sự thông minh của mình. HLV người Pháp chưa thể giải quyết được những trở ngại từ các chấn thương. Việc xoay vòng chỉ là giải pháp ứng phó bắt buộc và không mang tính chủ động.

Lấy ví dụ, để Jese đá thay James Rodriguez trận gặp Malaga là phép tính không hợp lý. Không chỉ vì tài năng trẻ này bỏ lỡ hai cơ hội đối mặt với Kameni, mà còn vì những trận đấu kiểu như vậy rất cần mẫu tiền vệ như James, người có thể len lỏi vào các kẽ hở ở hàng phòng ngự đối thủ, gây áp lực ngược và trừng phạt những sai lầm.

Kinh nghiệm là điểm yếu lớn nhất của Zidane, dù ông đã học được vô số những điều bổ ích khi làm trợ lý cho HLV Ancelotti, bồi bổ kiến thức từ Guardiola và là người hiểu từng trận đấu không kém bất kì ai. Đó là một trong những lý do sẽ níu chân Real trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Luôn cần có sự tỉnh táo ở những thời điểm quan trọng.

Hướng đến mùa sau

Nếu Real làm được như Barcelona mùa bóng 1998-1999, họ sẽ vô địch mùa này, dù kém đội đầu bảng 9 điểm. Nhưng mùa bóng đó, Van Gaal và các học trò còn 24 trận trong tay để giành giật từng điểm số cùng đội bóng Hoàng gia. Trong khi Dải thiên hà chỉ còn 13 trận trong tay và có hai trận khó nhằn là gặp Atletico Madrid vào cuối tuần này, sau đó là tới Camp Nou vào đầu tháng 4 với hi vọng đối thủ sẽ sảy chân.

Chặng Tourmalet khổ sở của Real còn bổ sung thêm những đối thủ cứng đầu như Villarreal, Sevilla hay Valencia. Lượt đi, đội bóng Hoàng gia đã mất 7 điểm trước 3 đối thủ này, trong đó, có hai trận thua đau trước Villarreal và Sevilla.

“Tôi chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ, chúng tôi kém 9 điểm nhưng sẽ chơi hết mình để thử thách đối thủ đến tận cùng”, Zidane khẳng định một lần nữa mục tiêu của Dải thiên hà. Dĩ nhiên, một người tường tận những vấn đề ở Bernabeu, sẽ không bao giờ đầu hàng quá sớm. HLV người Pháp đã thấy tấm gương của Schuster, của Juande Ramos, của Pellegrini. Những người buông xuôi trước sự áp đảo của Barcelona và phải ra đi với sự coi thường.

Nhưng sẽ là khôn ngoan hơn nếu Zidane tính toán hợp lý mục tiêu cho đội bóng Hoàng gia. Lao vào cuộc khổ chiến với đối thủ hơn mình đến 9 điểm là bất lợi. Căng sức cho cả Champions League là thiệt thòi với các học trò, những người gặp quá nhiều vấn đề về thể lực và dễ bị chấn thương. Trong khi có thể lựa sức cho đấu trường châu Âu với khoảng thời gian rộng dài hơn, dù đây là giải đấu khó lường và ít thành công hơn.

HLV người Pháp sẽ có thêm thời gian tích lũy kinh nghiệm, dày dạn hơn trong khả năng phản ứng với tình thế, cũng như giữ sức bật cho các học trò vào mùa giải mới. Để tạo nền tảng cần một tầm nhìn, để thành công, Zidane phải kiên nhẫn.

9 Khoảng cách giữa Real và đội đầu bảng Barcelona là 9 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 13 vòng đấu nữa là kết thúc.

26 Real đã ghi được 26 bàn thắng, để thủng lưới 6 bàn, kể từ khi Zidane lên dẫn dắt đội bóng thay cho Benitez.

6 Trong số 8 trận đã cầm quân ở mọi đấu trường, Zidane giành chiến thắng 6 trận và hòa hai trận.

Ibrahimovic tới Real?

Theo tờ OK Diario, HLV Zinedine Zidane đang đề nghị ban lãnh đạo kí hợp đồng với Ibrahimovic, người sẽ hết hạn hợp đồng với Paris St Germain vào mùa Hè này. Tiền đạo người Thụy Điển hiện đang có ý định chuyển sang thi đấu ở Premier League hoặc MLS, nhưng cựu ngôi sao của Barcelona cũng ngỏ ý muốn chuyển tới sân Bernabeu, như một cách để trả thù đội bóng xứ Catalunya.

Theo OK Diario, Zidane rất muốn có thêm một sự lựa chọn nữa trên hàng công, để làm dự bị cho Benzema, mỗi khi tiền đạo người Pháp phải nghỉ thi đấu. Những gì đã diễn ra trong trận Malaga cho thấy, HLV người Pháp rất cần có những giải pháp khác cho mỗi trận đấu khác nhau, với kinh nghiệm và tài năng của mình, Ibrahimovic quá hữu dụng với Real.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm