Rafael Marquez chính thức chia tay Barcelona: Đôi chân đã mỏi

01/08/2010 13:47 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Dù chưa biết đích xác bến đỗ mới (có thể là New York Red Bull), nhưng chắc chắn thủ quân ĐT Mexico sẽ không còn gắn bó với Nou Camp kể từ mùa 2010-2011. Sự ra đi của Marquez không phải bất ngờ. Nhưng sự ra đi của Marquez đã để lại nhiều tiếc nuối đối với các culé. Bởi từ lâu, anh đã được xem như thủ lĩnh thứ hai ở hàng thủ bên cạnh Carles Puyol.

Marquez đã rời Barca - Ảnh Reuters

Cập bến Nou Camp từ năm 2003, sau 7 mùa khoác áo đội bóng xứ Catalunya, chưa một lần Marquez khiến người hâm mộ phải thất vọng. Không chỉ đảm trách rất tốt vai trò trung vệ bên cạnh đội trưởng Puyol, tạo thành bức tường phòng ngự trước cửa khung thành Victor Valdes, Marquez còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi được đôn lên đá tiền vệ trụ khi Motta rồi Edmilson, góp công lớn vào 2 chức vô địch Liga và 1 chức vô địch Champions League dưới thời Rijkaard. Sự cơ động, tầm nhìn rộng cũng như tư chất thủ lĩnh đã giúp Marquez nhanh chóng thích nghi và đi lên từ một vị trí trước đó vốn không phải sở trường.

Tuy vậy, sau khi Rijkaard chia tay Nou Camp, rồi những chấn thương liên miên đã khiến Marquez không còn là sự lựa chọn số 1 dưới thời Pep Guardiola. Ở hàng thủ, anh phải nhường suất đá chính cho Pique. Còn trên hàng tiền vệ, Marquez cũng không thể cạnh tranh được với những cầu thủ trẻ trung hơn như Yaya Toure hay Sergio Busquets. Vì thế, cầu thủ người Mexico đã quyết định ra đi.

Không giống như Toure, Chigrinskyi hay Henry, Marquez chủ động chấm dứt mối lương duyên với chủ sân Nou Camp. “Tôi đã nhận được một vài lời mời từ Mỹ và Italia nhưng đó không phải lý do tôi ra đi. Trước World Cup, tôi đã nói với Pep, La Masia có thừa nhân tài và có lẽ tôi nên tìm bến đỗ mới”. Quả thực Marquez đã đắn đo rất nhiều trước quyết định ra đi vì hợp đồng của anh với Barca vẫn còn tới 2 mùa bóng nữa. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến màn trình diễn của những “baby Barca" trên đất Na Uy mới đây, ngôi sao người Mexico đã hạ quyết tâm chia tay đội bóng từng gắn bó suốt 7 năm qua.

Dĩ nhiên, không chỉ các cule, mà cả Pep cũng cảm thấy tiếc nuối cho sự ra đi của Marquez. Nói gì thì nói, kinh nghiệm của ngôi sao người Mexico vẫn rất cần thiết, bởi anh có thể là một phương án dự phòng hữu hiệu. Nhưng vấn đề là ở chỗ, Marquez muốn được ra sân thường xuyên để bảo vệ vị trí trong ĐT Mexico. Sắp tới, ĐT Mexico sẽ có trận giao hữu với Tây Ban Nha nhân kỷ niệm 100 năm thành lập LĐBĐ đất nước Trung Mỹ này. Và khi đó, hẳn Marquez sẽ có nhiều điều để nói khi gặp lại những đồng đội cũ ở Barca như Puyol, Xavi hay Iniesta sau 7 năm gắn bó...

Bình Minh

242 Với 242 trận và 13 bàn thắng, Marquez trở thành ngôi sao ngoại quốc có số lần ra sân nhiều thứ 8 của Barca. Dẫn đầu danh sách này là Cocu (292), Koeman (264), Kluivert (257)...

12 Marquez đã cùng Barca giành tổng cộng 12 chiếc cúp, góp công lớn trong thời hoàng kim của đội bóng xứ Catalunya giai đoạn đầu thế kỷ 21, gồm 4 chức vô địch Liga, 3 Siêu Cúp TBN, 2 chức vô địch Champions League, 1 Siêu Cúp châu Âu, 1 Cúp thế giới các CLB và 1 Cúp Nhà Vua.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm