Paulinho: Máy chạy của Barca, người hùng thầm lặng của Brazil

28/06/2018 14:24 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Khi nhìn vào Brazil hiện tại, người ta chỉ nhớ đến nguồn cảm hứng từ một Philippe Coutinho đang có phong độ cao hay những khó khăn mà Neymar gặp phải trong từng trận đấu. Tuy nhiên, họ đã quên mất một cầu thủ cũng có đóng góp rất lớn cho Selecao. đó là Paulinho.

Điều đáng tiếc đối với Brazil bây giờ là họ không thể tham gia cùng phần còn lại của thế giới để chế nhạo đội bóng đã từng hủy diệt họ trước đây. Selecao phải phớt lờ sự kiện chấn động vừa qua để bỏ qua những ồn ào. Khi đám đông tụ tập và chứng kiến Hàn Quốc đẩy Đức xuống vực thẳm trong nước mắt, Brazil chỉ có thể cười khẩy trong im lặng.

Brazil đã gặp những trở ngại riêng để trở lại sau khi cũng phải hứng chịu búa rìu dư luận từ thế giới 4 năm trước. 4 năm sau thất bại 1-7 trước Đức ở bán kết World Cup, một đội đã hoàn thành vòng bảng với vị trí đầu bảng và đội còn lại thì mắc kẹt ở dưới đáy.

Brazil sẽ muốn có một cuộc trả thù trực tiếp hơn, nhưng đây cũng là một lựa chọn không tồi.

Chú thích ảnh
Brazil đang ở trên đỉnh cao, còn Đức thì đã ở dưới vực thẳm

Sau khi lễ bốc thăm chia bảng kết thúc, Bảng E của Brazil được dự đoán có nhiều sóng gió hơn, và đó cũng là một nhận định chính xác. Sau trận hòa đầy khó khăn trước Thụy Sĩ ở trận ra quân, Selecao đã giành hai chiến thắng liên tiếp trước Costa Rica và Serbia để giành vị trí nhất bảng E. Đoàn quân của HLV Tite vẫn đang bất bại và không hề bị lay chuyển.

Phong độ của Neymar vẫn là một mối lo ngại, nhưng nó đã được bù đắp bởi sự tỏa sáng từ Philippe Coutinho. Những bàn thắng quyết định của anh cho Brazil trong hai trận đấu đầu tiên đã giúp họ dễ thở hơn trước trận đấu cuối cùng đêm qua. Đó là một dấu hiệu tích cực, nhưng đồng thời cũng đem đến sự nguy hiểm vì tự mãn.

Serbia 0-2 ĐT Brazil

Brazil khởi đầu rực rỡ, nhưng cũng giống như hai trận đấu trước đó, họ bắt đầu trùng xuống khi bàn thắng không tới. Tuy nhiên, nguồn năng lượng của đội bóng áo vàng vẫn tràn ngập trong tinh thần các cầu thủ và nỗ lực của họ đã được đền đáp.

Phút 36, Coutinho dường như ngày càng miễn dịch với áp lực. Anh có một đường chuyền ngoạn mục phá vỡ sự bế tắc và loại bỏ hầu hết hàng phòng ngự Serbia. Đó cũng là lúc Paulinho xâm nhập với những bước chạy thần tốc và chọn thời điểm vô cùng chính xác. Cuối cùng, cầu thủ đang thi đấu cho Barca có một pha dứt điểm gọn gàng mở tỷ số cho đội nhà.

Chú thích ảnh
Paulinho là người hùng thầm lặng của Brazil

Nếu có một người hùng thầm lặng ở Brazil lúc này thì đó chính là Paulinho. Anh đã ghi được 8 bàn cho ĐTQG kể từ khi Tite tới đây vào năm 2016. Chỉ có Neymar và Gabriel Jesus là có thành tích tốt hơn (cả hai đều 10 bàn) dưới thời chiến lược gia 57 tuổi. Paulinho đã giúp Brazil hình thành một bộ ba tiền vệ vô cùng ăn ý.

Có lẽ, điều ấn tượng nhất là trận đấu với Serbia vừa qua cũng là trận đấu thứ 94 của Paulinho cho CLB và ĐTQG kể từ tháng 2 năm 2017, và là lần thứ 72 anh được đá chính. Anh đã thi đấu với tỉ lệ mỗi 5,2 ngày/trận trong vòng 16 tháng qua, từ Viễn Đông cho đến Nam Mỹ, và trên khắp các địa điểm tại châu Âu.

Paulinho đã chơi trận cuối cùng của mình cho Guangzhou Evergrande vào ngày 10 tháng 8 năm ngoái rồi ra mắt Barca 16 ngày sau đó. Khoảng cách từ trận đấu cuối cùng của anh cho Barca cho tới vòng khởi động World Cup của Brazil là 25 ngày. Đó là quãng thời gian duy nhất mà Paulinho được nghỉ ngơi.

Manuel Neuer: 'Kể cả vượt qua vòng bảng, Đức cũng sẽ sớm bị loại'

Manuel Neuer: 'Kể cả vượt qua vòng bảng, Đức cũng sẽ sớm bị loại'

Thủ thành Manuel Neuer đã chỉ trích chính đội tuyển Đức và đặt câu hỏi về sự quyết tâm của các cầu thủ khi đội bóng này phải dừng chân ở World Cup 2018 sau trận thua trước Hàn Quốc.

Brazil và “máy chạy” của Barca hầu như không có cơ hội để ngừng thở. Paulinho đã cố gắng phục hồi thể lực sau mỗi trận đấu để có thể góp mặt trong trận tiếp theo và cống hiến những gì tốt nhất của mình.

Cầu thủ 29 tuổi này chính là lý do mà Fernandinho – một cầu thủ đã thi đấu rất hay cho Man City vừa qua – phải ngồi trên ghế dự bị. Chỉ cần nói tên Paulinho ra cũng khiến các CĐV ở Anh bật cười, nhưng tiền vệ của Barca vẫn là sự lựa chọn ưa tiên trước Fernandinho vì một lý do nào đó.

Đội tuyển Đức chắc chắn sẽ chiếm vị trí trên các mặt báo trong vài ngày tới, nhưng với những người muốn viết về Brazil, họ sẽ tập trung vào nguồn cảm hứng từ Coutinho hay sự khó khăn của Neymar. Paulinho không hề yêu cầu sự chú ý, đó không phải bản chất của anh, nhưng anh cũng xứng đáng được nhắc đến.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm