Nửa kia thành phố Barcelona: Vùng dậy vào “ngày chuột chũi”

04/02/2013 08:18 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Đã có lúc Espanyol tưởng như sẽ chết chìm cùng HLV non kém kinh nghiệm Pochettino. Đó là khi họ chỉ giành được 9 điểm sau 13 vòng đấu, xếp bét bảng và được xem như không có khả năng trụ hạng. Nhưng thật may khi “Los Periquitos” kịp thời sa thải nhà cầm quân người Argentina sau thất bại 0-2 trước Getafe. Việc bổ nhiệm Javier Aguirre dạn dày kinh nghiệm ở La Liga vào cuối tháng 11 là một quyết định sáng suốt bởi kể từ thời điểm đó, đội bóng áo xanh trắng chỉ một lần duy nhất bại trận và từng bước thoát khỏi khu vực cầm đèn đỏ.

Espanyol hồi sinh mạnh mẽ ở lượt về

Ngày 2/2 là “ngày chuột chũi” (Groundhog Day). Theo truyền thuyết thì vào ngày này, những chú chuột sẽ ra khỏi hang sau thời kỳ trú đông. Theo quan niệm xưa, lúc chuột ra khỏi hang mà thấy bóng của chúng đổ dài trên mặt đất thì còn 6 tuần nữa mùa đông sẽ kết thúc. Bởi thế “ngày chuột chũi” là ngày dự báo thời tiết, nó có thể mang lại điềm lành hoặc điềm dữ.

Với Espanyol, “ngày chuột chũi” năm nay đã nối dài chuỗi ngày vui. Chiến thắng 3-2 trên sân nhà trước Levante là thắng lợi thứ 3 trong 4 trận và cũng là chiến thắng thứ tư liên tiếp trên sân nhà đã giúp đội quân của Aguirre leo lên xếp thứ 14 trên BXH. Cách biệt với nhóm rớt hạng được nới rộng lên thành 5 điểm. Thậm chí “Los Periquitos” chỉ còn kém tốp 10 khoảng cách của một trận thắng.

Tại Cornella-El Prat, Espanyol đã được Levante tặng quà với bàn phản lưới nhà của Iborra và họ nhanh chóng chộp lấy cơ hội. Christian Stuani và Sergio Garcia rủ nhau ghi bàn trong vòng 3 phút, đội khách gỡ lại 2 bàn bởi Ruben Garcia và Obafemi Martins nhưng đã quá muộn. “Los Blanquiblaus” nối dài chuỗi ngày vui, 9 trận dưới thời thuyền trưởng người Mexico họ chỉ để thua trước Barca quá mạnh và thắng 4/8 trận còn lại.

“Ngày chuột chũi” 2013 mang lại điềm lành cho những đội bóng đang muốn chui lên khỏi mặt đất. Ngoài Espanyol thì Osasuna cũng đã có chiến thắng quý báu để tạm thoát khỏi hiểm nguy. Trong khi ấy, Granada gây ấn tượng quá mạnh khi hạ gục Real Madrid. Chỉ có Deportivo là tiếp tục chìm sâu và vô phương cứu chữa do thất thủ trước Getafe.

H. Trinh
Thể thao & Văn hóa

Món quà của bóng đá

Không nhiều cầu thủ có thể trở lại sau khi đã rời xa sân cỏ 32 tháng, tức xấp xỉ 3 năm. Bởi thế, Felipe Mattioni đã làm nên một điều kỳ diệu cho Liga. Ngày 15/5/2010, hậu vệ người Brazil dính chấn thương nghiêm trọng trong trận đấu với Mallorca, trong thời gian điều trị anh tiếp tục dính thêm một chấn thương nặng nữa. Nhưng với nỗ lực phi thường, Mattioni đã hồi phục và trở lại trong chiến thắng trước Levante, nơi anh chơi trọn vẹn 90 phút trong sự ngạc nhiên pha lẫn thán phục của khán giả. Cầu thủ sinh năm 1988 bảo động lực để anh chiến đấu chính là các đồng đội và “đam mê tôi có từ bóng đá”. Vậy thì Mattioni đã nhận được món quà từ niềm đam mê và câu chuyện của anh cũng là món quà cho những người yêu bóng đá.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm