- Argentina bị loại từ vòng bảng: Hậu duệ của Messi đá thế này thì nguy
- Messi chơi tuyệt hay, Barca đánh bại Sampdoria và đoạt Cúp Joan Gamper
- Cộng đồng mạng giận dữ vì Messi và Suarez bị loại ở Top 3 Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu
- Không Messi và Suarez; Ronaldo, Bale và Griezmann lọt vào danh sách rút gọn Cầu thủ Xuất sắc nhất châu Âu
- 8 năm ngày Leo Messi kế vị Ronaldinho: Kho báu vô giá của Barca
- Messi mủi lòng trước quyết tâm của HLV Argentina
Theo Mundo Deportivo, sau buổi nói chuyện với tân HLV La Albiceleste là Edgardo Bauza, Messi đã đồng ý trở lại đội tuyển.
Trước đó, sau thất bại bẽ bàng trên chấm luân lưu trước Chile ở Copa America Centenario trên đất Mỹ, nơi chính anh sút bóng vọt xà ở lượt đầu tiên, Messi đã buồn bã nói lời từ giã Argentina: “Với tôi, sự nghiệp ở tuyển quốc gia đã dừng lại. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trong phòng thay đồ sau trận đấu. Thật sự rất thất vọng. Tôi quyết định chia tay Argentina. Tôi tự đưa ra quyết định này và có lẽ nhiều người cũng mong muốn điều ấy”.
Một tháng trời từ ngày Messi nói câu ấy là quãng thời gian đằng đằng chờ đợi cho các CĐV của anh và đội sọc xanh-trắng trên toàn cầu.
Một tháng trời từ ngày Messi nói câu ấy là quãng thời gian đằng đằng chờ đợi cho các CĐV của anh và đội sọc xanh-trắng trên toàn cầu.
Cuối cùng, sau những lời nài nỉ của hàng triệu con người, từ những quan chức cấp cao đến huyền thoại Diego Maradona, từ những câu thúc giục đơn thuần đến cả một bức tâm thư của một cô giáo, Messi đã thay đổi quyết định và trở lại.
Hoài Thuận