Nhờ đâu Turan đá hay hẳn?

20/08/2016 18:53 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Phút 52 trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha với Sevilla, chỉ cần bóng bay thấp một chút nữa sau cú sục bóng kĩ thuật thì Arda Turan đã có cú hat-trick ngoạn mục trong màu áo Barcelona.

Trước đó, anh vừa thực hiện cú đặt lòng chính xác để nâng tỉ số lên 2-0 cho đội bóng xứ Catalunya sau sai lầm của hệ thống phòng ngự Sevilla, và đừng quên chính tiền vệ 29 tuổi này cũng là người có pha dứt điểm gọn ghẽ đầu hiệp một mở tỉ số cho đội nhà.

Đó là một Arda Turan khác rất nhiều so với chính anh ở trận lượt đi, người từng lề mề và lãng phí rất nhiều niềm tin và sự chờ đợi từ các cổ động viên đội bóng xứ Catalunya. Anh cơ động hơn, nhanh nhẹn hơn và khả năng bắt tình huống cũng tốt hơn nhiều. Sự xuất sắc của Arda Turan là câu trả lời mà HLV Luis Enrique chờ đợi từ rất lâu, “tôi rất hài lòng với màn trình diễn của cậu ấy, thật dễ chịu khi biết Turan có thể chơi hay đến vậy ở vị trí tiền đạo”.

Đặt niềm tin vào Turan suốt thời gian qua, giống như một canh bạc với HLV người Asturias, vốn trao cho anh mọi cơ hội ra sân, cũng đồng nghĩa lấy đi giấc mơ của những tài năng trẻ khác của La Masia, mà Munir là người xứng đáng hơn so với tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ. Người ta có thể đánh giá trên nhiều cách, sự mạo hiểm của Luis Enrique là không muốn lãng phí 40 triệu euro của đội bóng, và lớn hơn là không muốn lãng phí một tài năng theo cách như vậy, chỉ vì anh ngập đầu trong cơn bão chỉ trích ở xứ Catalunya.

Nhưng để đánh cược với Turan, HLV 46 tuổi này cũng có những nguyên tắc của riêng mình. Ông buộc tiền vệ 29 tuổi này có chế độ tập luyện nghiêm khắc về thể lực và kĩ thuật. Anh cũng phải kiểm soát cân nặng hợp lý, cũng như không được ăn các chất gây béo, hay thừa calo. Và thể trạng của Turan đã ở mức lý tưởng, như thời anh còn thi đấu ở Atletico Madrid, thứ anh cần hơn nữa chính là có được tốc độ tốt nhất của mình. Bên cạnh đó, Luis Enrique cũng yêu cầu tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ phải thích nghi được với mọi vị trí trên sân, theo chiến thuật và thời điểm khác nhau.

Ở trận lượt đi với Sevilla, Turan gần như là một tiền đạo cắm, khi Luis Suarez chơi rộng ra biên và hơi lùi xuống. Ở trận lượt về, anh đá cánh trái và cùng Munir hoán đổi vị trí liên tục để gây bất ngờ cho đối thủ. Và quan trọng nhất, chính là Turan đã lấy lại được tính tranh đấu như dưới thời HLV Simeone, và anh có mặt ở Camp Nou chính là để tăng tính chiến đấu cho đội bóng xứ Catalunya.

Ai thay thủ thành Bravo?

Tương lai của thủ thành Claudio Bravo đã nằm ở Manchester City, và nhiệm vụ của Barcelona là tìm được người thay thế anh, có thể là cho vị trí số 2, vì Ter Stegen chắc chắn sẽ là sự lựa chọn đầu tiên trong khung gỗ.

Tờ Sport đã liệt kê hàng loạt những ứng viên tiềm năng cho đội bóng xứ Catalunya như Diego Alves, Areola, Pepe Reina và đặc biệt là Jasper Cillessen của câu lạc bộ Ajax Amsterdam.

Trong số này, Areola là cái tên rất lạ lẫm với phần lớn các cule, còn Diego Alves của Valencia là người được đánh giá cao nhất. Thủ môn 31 tuổi này là một trong số những người vững vàng nhất ở La Liga trong vài mùa bóng qua, được đánh giá cao ở sự bình tĩnh, quyết đoán và giữ được phong độ ổn định gần như là tuyệt đối trong khung gỗ. Nếu ban lãnh đạo Barcelona thương lượng thành công với Valencia, gần như Diego Alves sẽ tới Camp Nou ngay lập tức.

Một sự lựa chọn hợp lý không kém là Pepe Reina, một cựu cầu thủ của La Masia, nhưng sớm chia tay đội bóng để gây dựng thành công ở Liverpool. Hiện tại, Reina đang chơi bóng cho Napoli, và nếu Barcelona có một kế hoạch cụ thể, anh hoàn toàn có thể quay trở lại đội bóng cũ thời điểm này. Một cái tên khác là Cillessen, người đang ở độ chín của sự nghiệp và mới 27 tuổi, anh cũng là thủ môn số 1 của Hà Lan và không dễ chịu dự bị cho Stegen ở Barcelona.


T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm