Nguy thật rồi, James Rodriguez!

30/11/2016 07:34 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu với Sporting Gijon trên sân nhà ở vòng 13 Liga cuối tuần qua là lần đầu tiên sau 1 tháng, James Rodriguez được ra sân (gần nhất là ở trận gặp Cultural Leonesa ở cúp nhà Vua), còn nếu chỉ tính riêng Liga, thì đã là 2 tháng (trận gặp Villarreal trên sân nhà).

Thế nhưng, giống như nhiều lần khác trong mùa giải này, một lần nữa James chứng tỏ rằng anh không còn xứng đáng được đá chính ở Madrid. Tiền vệ người Colombia chỉ đá 70 phút trước khi bị thay thế bởi Marco Asensio, và đáng nói hơn, James rời sân trong những tiếng la ó dữ dội từ khán đài Bernabeu. James xứng đáng phải nhận điều đó khi anh kết thúc trận đấu của mình với một cú sút vu vơ, không một lần thu hồi bóng thành công trong khi có 10 lần mất bóng.

Thậm chí, có cảm giác rằng James không bao giờ cố gắng chơi hết mình trong từng pha bóng, trái ngược với Nacho và Kovacic, những người được ca ngợi nhiều nhất ở chiến thắng trước Gijon. Trái với James, Nacho và Kovacic không chỉ lao động cật lực trên sân mà còn sẵn sàng hy sinh vì đội bóng, cho dù họ không được ra sân thường xuyên.

Không như Carlo Ancelotti, người chỉ cho Real ra sân với vỏn vẹn 13 hoặc 14 cầu thủ, Zidane xoay vòng rất mạnh tay để đảm bảo rằng đội bóng luôn có tính cạnh tranh. Vì thế, những cầu thủ như Nacho, Kovacic chơi ngày càng tốt lên, trong khi James mất dần vị trí vì không biết cố gắng. Thực tế, James đã sa sút nghiêm trọng từ mùa trước và anh chỉ chơi thực sự hay trong mùa đầu tiên ở Bernabeu, dưới sự dẫn dắt của Ancelotti.

Vấn đề của James không chỉ nằm ở phong độ, mà anh dường như đã đánh mất sự tự tin và không có dấu hiệu nào cho thấy cầu thủ người Colombia sẽ thay đổi được tình hình. Nếu điều đó xảy ra, James lẽ ra phải làm được từ rất lâu rồi, khi mà anh đã rơi vào tình trạng này từ mùa trước.

Zidane vẫn coi James là một cầu thủ quan trọng của Real, nhưng các thống kê không cho thấy điều đó. Cho tới lúc này, James mới đá 32% số phút (tương đương 569 phút), và trong đội hình của Real hiện tại, chỉ có 4 người đá ít hơn anh là Yanez (thủ môn số 3), Casemiro (mới đá 408 phút, nhưng do chấn thương), Coentrao (130) và Mariano (48).

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm