Marcelo: Vượt qua cái bóng của Carlos

03/08/2016 19:19 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Marcelo đã có một trận đấu ấn tượng trong chiến thắng 3-2 trước Chelsea mới đây. Đó là trận giao hữu mà HLV Zinedine Zidane đã sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ và Marcelo đã khẳng định được vai trò của một thủ lĩnh.

Sau khi Raul, Guti và mới nhất là Iker Casillas ra đi, số cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Real đóng góp cho đội một gần như không có. Sergio Ramos (đến Real vào năm 2005) và Marcelo, trở thành hai tài sản của Real, dù họ không phải là những người được lò Castilla đào tạo. Vì thế, sau khi Casillas ra đi, chiếc băng thủ quân được trao cho Ramos, người có thâm niên cao nhất ở Bernabeu trong khi Marcelo đảm nhiệm vai trò đội phó số 1.

Bước qua cái bóng của Carlos

Không như Ramos, ít người nghĩ một ngày nào đó Marcelo sẽ được đeo băng thủ quân của Madrid. Marcelo đến Real Madrid năm 2007, khi anh mới 18 tuổi. Sự ngại ngùng cùng “cơn sốc văn hóa" trong một môi trường mới khiến Marcelo đầy bỡ ngỡ trong mùa bóng đầu tiên chơi cho Real. Thời ấy, khi Roberto Carlos vẫn còn chơi bóng, Marcelo thừa nhận thật khó để anh có thể tìm thấy cơ hội ra sân.

Lúc này, hậu vệ Brazil đang chuẩn bị có mùa bóng thứ 10 ở Bernabeu. Anh là một trong những trụ cột không thể thay thế của Real và được đánh giá là một trong những hậu vệ cánh trái xuất sắc nhất thế giới. Nếu Marcelo chơi ở Bernabeu cho đến khi hết hạn hợp đồng, anh sẽ có 14 năm gắn bó cùng đội bóng Hoàng gia. Hiện tại, Marcelo đang là cầu thủ nước ngoài có số trận nhiều thứ hai cho Real, chỉ sau người đàn anh Roberto Carlos.

Thực tế, trong 9 mùa bóng đã qua, Marcelo luôn chứng minh được giá trị của mình. Anh không chỉ ra sân và chiến đấu như một chiến binh mà còn luôn nỗ lực để vượt qua cái bóng của Carlos để lại. Là một hậu vệ nhưng Marcelo lại luôn có xu hướng lao lên để hỗ trợ tấn công. Đó là một điểm mạnh của cầu thủ người Brazil và cùng với Cristiano Ronaldo biến cánh trái của Real trở thành một mũi tấn công lợi hại.

Qua từng mùa bóng, Marcelo luôn nỗ lực trong từng trận đấu. Nhờ thế, sự khác biệt giữa anh và Carlos dần hiện rõ. Nếu Carlos chỉ mạnh với những cú sút phạt sấm sét thì Marcelo còn hay hơn bởi khả năng đi bóng với những pha đột phá tốc độ cao xộc thẳng vào vòng cấm đối phương. Điều này thể hiện rõ nhất ở trận chung kết Champions League 2013-14. Marcelo chính là người nâng tỷ số lên 3-1 cho Real với một pha đi bóng từ cánh trái vào trong vòng cấm trước khi dứt điểm hạ gục thủ thành Thibaut Courtois của Atletico.

Cầu thủ được yêu mến nhất ở Madrid

Trước đó, có quãng thời gian Marcelo bị chê là chưa trưởng thành. Anh tỏ ra non nớt và thiếu kinh nghiệm trong vai trò hậu vệ trái. Nhưng bây giờ, người ta luôn thấy một Marcelo đầy bản lĩnh. Tố chất ấy thể hiện khi anh đi bộ 40m trước khi thực hiện quả đá 11m trong loạt đấu súng với Atletico Madrid ở chung kết Champions League hồi tháng 5. Marcelo không mắc một sai lầm nào với cái chân trái rất "ngoan" của mình.

Với hầu hết các CĐV của Madrid, Marcelo luôn mang tới cho họ cảm giác hài lòng. Marcelo không chỉ biết cách để tỏa sáng, mà anh có thể làm quên đi hình ảnh của những người đi trước. Hậu vệ người Brazil đã trưởng thành như cái cách mà Real Madrid đã đặt cược vào anh. Marcelo luôn được yêu mến bởi sự tận tụy và trung thành trong suốt 9 mùa bóng qua.

Các fan Madrid đã chứng kiến anh đến Bernabeu khi còn là một cậu thiếu niên tóc xù. Họ chứng kiến anh chơi những trận bóng để đời. Họ cũng nhiều lần thấy anh mắc những sai lầm nghiêm trọng. Nhưng Marcelo đã đứng dậy từ những sai lầm đó, để trưởng thành và hoàn thiện mình hơn. Bây giờ, Marcelo không chỉ tạo ra ảnh hưởng với các đồng đội mà còn là người có tiếng nói trong phòng thay đồ của đội nữa.

10 Mùa bóng 2016-17 sẽ là mùa bóng thứ 10 Marcelo chơi bóng ở Real Madrid.

25 Sau 9 mùa bóng chơi ở Bernabeu, Marcelo đã ra sân 361 trận và đóng góp 25 bàn thắng.

11 Cho đến thời điểm này, Marcelo đã có 11 danh hiệu cùng Real, với 3 chức vô địch Liga và 2 Champions League.


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm