Lucas Perez ghi bàn 7 trận liên tiếp: Không cần một điệu ru con để làm 'Bebeto mới'

23/12/2015 07:17 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo huyền thoại Bebeto người Brazil nổi tiếng với điệu ăn mừng kiểu ru con ở World Cup 1994 và trong năm 2015, có một người là truyền nhân của anh mà chẳng cần một điệu ru nào cả.

Đó là Lucas Perez của Deportivo. Anh đứng trước chấm 11m khi Bebeto đang ngồi trước màn hình tivi. Đó là tối muộn thứ Bảy ở TBN nhưng chỉ là giữa trưa ở Brazil, và Perez đã làm được điều quen thuộc là ghi bàn như trong các trận đấu với Barcelona, Sevilla, Las Palmas, Celta Vigo, Levante và Atletico trước đó.

“Bebeto mới” của Deportivo

Anh sút tung lưới Asier Riesgo của Eibar và giúp Deportivo giành chiến thắng chung cuộc 2-0. Đó là trận đấu thứ 7 liên tiếp Perez ghi bàn ở Liga, điều mà mới có duy nhất huyền thoại người Brazil Bebeto làm được trong lịch sử Deportivo (1993).

 “Chúc mừng Lucas Perez đã đạt mốc 7 trận liên tiếp ghi bàn ở Liga, cân bằng kỷ lục mà tôi đã lập được ở Deportivo cách đây hơn 20 năm. Chào mừng tới lịch sử của đội bóng tuyệt vời này”, từ Rio (Brazil), Bebeto đã gửi thông điệp tới “hậu bối” Perez, người luôn coi ông là một huyền thoại.

Bàn mở tỷ số vào lưới Eibar còn là pha lập công thứ 12 của Perez ở Liga mùa này, và giải đấu này chỉ có Neymar (14) và Luis Suarez (13) của Barca là ghi bàn nhiều hơn anh. Vua phá lưới mùa trước là Cristiano Ronaldo cũng chỉ ghi được 12 bàn như Perez mà thôi (riêng trận đấu với Espanyol CR7 đã ghi 5 bàn). Cần nhớ rằng ngoài Perez, mới có hai người TBN ghi bàn trong 7 trận liên tiếp ở Liga trong hơn 50 năm qua mà thôi: Quini (Sporting Gijon 1979-80) và Dani Guiza (2007-08 Mallorca).

Và cũng chưa có một cầu thủ gốc xứ Galician nào ghi quá 12 bàn/mùa ở Liga, cho dù anh ta có đá cho đội nào đi nữa trong giai đoạn này. Nhưng Perez đã có 12 bàn chỉ sau 16 vòng, và anh còn tới 22 trận nữa để lập kỷ lục. Ngoài Bebeto, Depor từng sở hữu nhiều tiền đạo lừng danh khác như Roy Makaay, Diego Tristan, Rivaldo hay Walter Pandiani, nhưng chưa một ai làm được như Perez.

Con đường chông gai

Sinh năm 1988 ở Coruna, Perez lần đầu đến Riazor khi anh 4 tuổi, vào năm mà Bebeto gia nhập đội bóng. Nhưng thần tượng của anh là Fran, người đội trưởng đã có 17 năm khoác áo Depor. Nhìn bề ngoài, Perez trông như một cầu thủ trẻ, và cách anh chơi bóng cũng như một người mới đôi mươi: Chạy như xé tan mặt sân với năng lượng vô tận và tham vọng lớn lao. Nhưng Perez thực ra đã 27, và sự tỏa sáng ở độ tuổi này cho thấy con đường mà anh đi qua không hề bằng phẳng.

Như nhiều đứa trẻ khác ở Galicia, cha của Perez gắn bó với biển cả và anh được nuôi nấng phần lớn bởi ông bà. Perez gắn bó với trái bóng từ nhỏ và chơi đùa với nó ở bất cứ đâu trong thành phố, nhưng anh lại chưa hề chơi bóng cho Depor khi còn là một cầu thủ trẻ. Perez tới Alaves khi 16 tuổi nhưng chỉ thực sự gắn bó với bóng đá chuyên nghiệp từ năm 2007 khi gia nhập Atletico. Nhưng Perez không thể giành một vị trí ở đây và bắt đầu cuộc bôn ba từ Ukraine cho tới Hy Lạp trước khi lần đầu khoác áo Deportivo ở mùa 2014-15 theo dạng cho mượn.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn cách đây không lâu, Perez ngồi trước cửa, nhìn ra biển và bày tỏ: “Bạn sẽ không có tầm nhìn này nếu ở Ukraine”. Khi phải xa gia đình, anh cảm thấy cô đơn và bị ngược đãi ở nơi mà “80% là người nghèo và 20% còn lại là những tỷ phú”. Anh miêu tả 4 tháng cuối cùng ở Dynamo Kiev (nơi Perez đầu quân theo dạng cho mượn từ Karpaty Lviv) là “những tháng khó khăn nhất trong cuộc đời tôi”. Khi rời Ukraine, Perez thậm chí còn bị nợ tiền.

Mùa trước, Perez gia nhập Deportivo theo dạng cho mượn từ PAOK Salonika (Hy Lạp) và ghi bàn ngay ở trận ra mắt. Nhưng chấn thương đầu gối gặp phải ở ngay trận sau đó khiến anh phải nghỉ thi đấu 3 tháng. Dù vậy, Perez vẫn kịp ghi 6 bàn sau 21 lần ra sân ở Liga, trong đó có một siêu phẩm vào lưới Barca giúp đội bóng trụ hạng ở vòng cuối cùng. Đó là lý do tại sao Depor đã quyết định mua đứt Perez với giá chỉ 1,5 triệu euro.

Perez đã có thể đến nơi khác để nhận được nhiều tiền hơn nhưng anh quyết định sẽ chỉ gắn bó với Depor. “Tôi luôn muốn ở đây. Chẳng có điều gì tệ khi nói về Coruna cả”.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm