Lực lượng trước thềm Kinh điển: 'Virus FIFA' không còn là nỗi ám ảnh

30/03/2016 14:02 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona và Real Madrid sẽ chuẩn bị cho trận "Kinh điển" ở Camp Nou vào cuối tuần này với một nửa sự chú ý dành cho vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ và loạt trận giao hữu ở châu Âu. Lý do là bởi cả hai đang thấp thỏm chờ đợi trong hy vọng rằng các ngôi sao đắt giá của họ sẽ hoàn toàn lành lặn khi trở lại.

Real có chút lợi thế

Real Madrid sẽ có đủ cầu thủ để tập luyện cho trận "Kinh điển" vào thứ Tư trong khi Barca phải đợi tới thứ Năm. Nhưng dù có chút "lợi thế" này thì Real cũng lo lắng chẳng kém Barca, bởi họ phải đợi tới phút chót khi tất cả các trận đấu đã xong xuôi thì mới có thể biết được mình có đủ quân số hay không.

Trong đợt tập trung dành cho các ĐTQG đợt này, Barca và Real góp tổng cộng tới 27 cầu thủ, trong đó đội đang dẫn đầu Liga cống hiến 15 người. Và cho đến thời điểm hiện tại, cả hai cùng thiếu 9 cầu thủ sau khi một số tuyển thủ đã trở lại CLB vì chấn thương hoặc không còn phải phục vụ cho đội tuyển. Với Real, 5 trong số 9 người vắng mặt này là những trụ cột, còn bên phía Barca là 4.

Đây không phải là lần đầu tiên Barca và Real lo lắng về mặt lực lượng trước thềm trận "Kinh điển" vì nỗi lo virus FIFA, nhưng lần này có thể là một ngoại lệ. Bởi nhiều khả năng, cả hai sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. "Virus FIFA lần này chẳng có gì quan trọng. Ở châu Âu, các đội tuyển chỉ đá giao hữu và các trận đấu diễn ra rất hòa nhã. Những cầu thủ bị ảnh hưởng nhất có lẽ là những người sẽ đá vòng loại World Cup ở Nam và Trung Mỹ, nhưng số lượng là không nhiều", HLV thể lực của Vallecano, Victor Paredes nhận xét.

Bên phía Real Madrid, 3 cầu thủ của họ phải đá vòng loại là Keylor Navas (Costa Rica), James Rodriguez (Colombia) và Danilo (Brazil), và họ sẽ chưa thể trở lại Madrid cho tới thứ Năm. Nhưng trong số này, chỉ có Navas là nằm trong kế hoạch của Zidane cho trận "Kinh điển". Bên phía Barca, thủ thành Claudio Bravo (Chile) và Neymar (Brazil) đã sớm trở lại Barca do bị treo giò ở lượt đấu này của vòng loại.

Tuy nhiên, 4 người còn lại của Barca phải thực hiện nghĩa vụ với ĐTQG ở vòng loại là Leo Messi, Javier Mascherano (Argentina), Luis Suarez (Uruguay) và Dani Alves (Brazil) đều là các trụ cột của HLV Luis Enrique. Điều đó có nghĩa là Real sẽ có chút lợi thế, dù rất mơ hồ.

Sẽ là trận "Kinh điển" lành lặn nhất

Nhưng theo Paredes, với những cầu thủ đẳng cấp cao như Messi hay Suarez, đây không phải là vấn đề quá lớn.

"Khoa học chỉ ra rằng cơ thể con người cần từ 48 đến 72 giờ để lấy lại lượng glycogen (nguồn năng lượng chính cho các vận động) trong cơ bắp. Nhưng trong thể thao chuyên nghiệp, bạn cần cân nhắc tới các yếu tố khác như tinh thần, sự bền bỉ của các 'siêu VĐV' như Messi hay Suarez, những người đã quá quen với chuyện này".

Ngoài ra, cũng phải nói rằng HLV của các ĐTQG đã rất thông cảm với đồng nghiệp ở cấp CLB. HLV Vicente del Bosque đã quyết định không gọi Busquets và Iniesta đợt này. Thực tế là Busquets có lên tuyển nhưng anh ngay lập tức được trở lại Barca vì "bị đau ngón tay". Tương tự là Ivan Rakitic khi tiền vệ này không phải đá cho Croatia dù anh chỉ gặp vấn đề nhỏ ở bắp đùi, và sẽ không ngạc nhiên khi người ta thấy Rakitic chạy ầm ầm ở trận "Kinh điển".

Với Real Madrid, thủ quân Sergio Ramos của họ cũng chỉ đá hiệp 1 trận đấu với Italy trước khi được trở lại CLB vì có vấn đề ở thắt lưng. Nói tóm lại, trận "Kinh điển" sắp tới hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn vì cả hai đều không phải quá lo lắng vì "virus FIFA".

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm